Dắt 'cave' về nhà, còn chém bể đầu 'nhạc phụ'

Pháp luậtThứ Sáu, 28/06/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Thấy chồng dắt hai gái gọi về nhà thách thức, M. uất ức gọi bố đẻ đến chứng kiến thì bị chàng rể chém bay một mảng đầu, phải nhập viện cấp cứu.

(VTC News) - Thấy chồng dắt hai gái gọi về nhà thách thức mình, M. uất ức gọi bố đẻ đến chứng kiến thì bị chàng rể chém bay một mảng đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 27/6, công an TP. Pleiku (Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cố ý gây thương tích khiến 1 người đàn ông phải đi cấp cứu với vết thương trên đầu.
Thông tin ban đầu, đêm 26/7, tại số nhà 81 Hà Huy Tập (phường Yên Thế, TP. Pleiku), ông Nguyễn Kim Sơn (57 tuổi, trú phường Yên Thế) bị con rể là Nguyễn Xuân Hường (36 tuổi, quê Bình Định, tạm trú phường Yên Thế) dùng rựa chém bay một mảnh lớn sọ não.

Trước đó, ngày 23/6, Hường sau khi gây gổ đã đánh vợ tên M. (36 tuổi). Sự việc sau đó được công an phường can thiệp. Công an đã tổ chức hòa giải song chị M. không chấp nhận. Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu hai vợ chồng suy nghĩ lại, nếu không hòa hợp thì thứ 2 tuần tới ra UBND phường Yên Thế giải quyết.

Đêm 26/6, sau khi chè chén say sưa, Hường dắt theo 2 cô “cave” về nhà riêng giễu cợt, thách thức vợ. Chị M. ghen tức đã có lời qua tiếng lại thì bị Hường dọa đánh. Bực mình, chị M. đã gọi cho cha ruột là ông Sơn đến chứng kiến, can thiệp.

Khi ông Sơn vừa đến nơi, Hường đã xách rựa ra hăm dọa. Trong lúc hai cha con lời qua tiếng lại, Hường đã chém ông Sơn một nhát vào đầu. Gây án xong, Hường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi được chăm sóc tích cực, ông Hường đã qua cơn nguy kịch, hiện ông đã nói và ăn uống được.

cố ý gây thương tích, tét sọ, nhạc phụ, con rể, tiền sự
Ông Sơn đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai  

Được biết, Hường vốn có vợ, đã có hai tiền sự tại quê nhà Bình Định, sau đó lên Gia Lai lập nghiệp. Cách đây 4 năm, Hường gặp chị M. vốn là phụ nữ góa bụa với 2 đứa con nhỏ (chồng chị M. chết vì tai nạn giao thông đã lâu).

Sau một thời gian đi lại, hai mảnh đời đã quyết định về sống với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người đã có với nhau một con chung 3 tuổi.

Theo người nhà chị M., Hường vốn là một người lười biếng, ưa nhậu nhẹt. Mỗi khi rượu say, Hường thường về nhà đánh vợ.

Hiện, công an TP. Pleiku đang tầm nã hung thủ quy án.




Ánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn