Đạo diễn ‘Trò chơi con mực’ xác nhận phim sẽ có phần 2

Sao thế giớiThứ Tư, 10/11/2021 06:51:12 +07:00

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho biết, người hâm mộ khiến ông không có lựa chọn nào khác ngoài làm tiếp phần 2 của “Squid Game” (Trò chơi con mực).

Ra mắt vào giữa tháng 9, “Trò chơi con mực” trở thành bom tấn truyền hình Hàn Quốc gây tiếng vang toàn cầu khi đứng top 1 xem nhiều trên Netflix.

Đến nay, sau gần hai tháng công chiếu, mức độ phổ biến của bộ phim về đề tài trò chơi sinh tồn vẫn chưa sụt giảm.

Với diễn biến ly kỳ và phần kết gợi mở, người hâm mộ rất mong muốn phim có phần 2. Tuy nhiên, “cha đẻ” của bộ phim, đạo diễn Hwang Dong Hyuk, từng khiến đông đảo người xem toàn cầu hụt hẫng khi tiết lộ chưa có kế hoạch cho phần tiếp theo.

Thế nhưng, sự khẩn thiết của người hâm mộ dường như đã lay chuyển được đạo diễn Hwang. Gần đây, khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Mỹ Associated Press (AP) tại sự kiện LACMA Art + Film Gala do Bảo tàng Nghệ thuật quận Los Angeles tổ chức, đạo diễn Hwang xác nhận “Trò chơi con mực” sẽ có phần 2.

“Có quá nhiều áp lực, quá nhiều yêu cầu và quá nhiều tình yêu cho mùa thứ hai. Vì vậy, tôi gần như cảm thấy các bạn không cho chúng tôi lựa chọn nào khác”, nhà làm phim sinh năm 1971 chia sẻ.

Ông cho biết đang làm việc chăm chỉ để mang đến cho người hâm mộ sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, theo đạo diễn Hwang, mọi thứ vẫn đang trong đầu ông và hiện ông đang trong quá trình lập kế hoạch. Do đó, ông chưa thể “bật mí” bất cứ điều gì về phần 2.

Đạo diễn ‘Trò chơi con mực’ xác nhận phim sẽ có phần 2 - 1

“Tôi nghĩ còn quá sớm để nói điều đó sẽ xảy ra khi nào và như thế nào”, nhà làm phim Hàn Quốc nhấn mạnh.

Ông Hwang chỉ tiết lộ, nhân vật Gi Hun (còn được gọi là người chơi 456) do tài tử Lee Jung Jae thủ vai sẽ tái xuất trong phần 2. “Tôi hứa với các bạn điều này, Gi Hun sẽ trở lại. Anh ấy sẽ làm điều gì đó cho thế giới”, ông cam kết.

Ở cuối phần 1, sau khi chiến thắng “Trò chơi con mực” và nhận giải thưởng 45,6 tỷ won, nam chính Gi Hun mất một năm sống cô lập để vượt qua cú sốc là người sống sót duy nhất trong số 456 người chơi. Đến khi biết được người chơi 001 Oh Il Nam (O Yeong Su) là người sáng tạo trò chơi chết chóc, Gi Hun mới dần phục hồi. Anh đổi sang tóc đỏ, tìm người chăm sóc cho em trai của người chơi 067 - cô gái đào tẩu từ Triều Tiên Kang Sae Byeok (Jung Ho Yeon) và mua vé máy bay sang Mỹ thăm con gái. Tuy nhiên, vì vô tình gặp lại Người bán hàng (Gong Yoo) đang “săn” người chơi ở ga tàu điện ngầm, anh không lên máy bay mà quyết định một lần nữa tham gia “Trò chơi con mực” để tìm ra chân tướng, cũng như tiêu diệt tận gốc trò chơi vô nhân tính.

Kết thúc này chưa thỏa mãn được người xem bởi nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ như: cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) còn sống không? Lý do Hwang In Ho (Lee Byung Hyun) trở thành Front Man (thủ lĩnh đeo mặt nạ)? Gi Hun sẽ chống lại tổ chức "Squid Game" bằng cách nào?...

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn