Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Tuyển Việt Nam chiến đấu như chiến binh thực thụ

Thể thaoThứ Hai, 21/01/2019 11:07:00 +07:00

Danh thủ Hồng Sơn chia sẻ, đội tuyển Việt Nam quá tuyệt vời, và anh phải ra đường đi "bão".

Có mặt ở Đà Nẵng trong ngày tuyển Việt Nam gặp Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cùng một vài người bạn chọn xem trận đấu trong một quán bia. Nhiều người nhận ra anh và đã tới chia vui khi tuyển Việt Nam đánh bại Jordan 4-2 sau loạt luân lưu cân não để giành quyền vào tứ kết.

50317048_2149237958457264_6847085456543186944_o

Công Phượng san bằng cách biệt cho tuyển Việt Nam. 

Chia sẻ với VTC News sau trận đấu, cựu tiền vệ tài hoa của đội tuyển Việt Nam thốt lên: “Đội tuyển Việt Nam thi đấu quá tuyệt vời! Tôi phải đi “bão”.”

“Chúng ta bị đối phương dẫn bàn, gây áp lực trong hiệp 1. Điều ấy khiến nhiều người nghĩ hiệp 2 sẽ rất khó khăn. Nhưng không, hiệp 2 Việt Nam có bàn gỡ, đá trên chân đối thủ, gây áp lực khiến đối thủ không có phương án chống cự”.

Cựu tiền vệ của Thể Công còn nhấn mạnh: “Phải nói nền tảng thể lực của cầu thủ Việt Nam tuyệt vời. Bản thân tôi là một người làm chuyên môn đã nghĩ rằng khi bước vào hiệp phụ, thể lực của tuyển Việt Nam sẽ đuối. Vậy mà ngược lại, chúng ta vẫn duy trì tốt còn đối thủ mới là những người suy giảm”.

Khi còn là cầu thủ, Nguyễn Hồng Sơn từng để lại một khoảnh khắc đẹp khó quên. Đó là màn ăn mừng chạy về phía cột cờ góc và giơ tay chào theo kiểu nhà binh.

Tối 20/1/2019, sau khi thực hiện thành công cú sút luân lưu quyết định, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã có màn ăn mừng với động tác chào kiểu nhà binh.

Nói về hành động của cậu học trò Tiến Dũng, danh thủ Hồng Sơn chia sẻ: “Bùi Tiến Dũng đã thay mặt toàn đội, gửi tới tất cả người hâm mộ một lời chào. Không chỉ Bùi Tiến Dũng mà cả đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn