Đánh chết người giữa phố: Hung thủ chơi thân CSGT?

Thời sựThứ Sáu, 26/04/2013 05:36:00 +07:00

(VTC News) - "Đại gia" Bằng nổi tiếng trong giới xe tải bởi y chơi rất thân với cảnh sát giao thông.

(VTC News) - "Đại gia" Bằng nổi tiếng trong giới xe tải bởi y chơi rất thân với cảnh sát giao thông.

Sau khi dư luận, báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng vào cuộc cái chết của anh Hiền mới dần được sáng tỏ. Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người quan tâm đặt ra là liệu đằng sau cái chết bất thường kia, có có gì “đặc biệt” không mối quan hệ giữa hai thanh niên đi xe SH (những người đánh anh Hiền) và CSGT quận Tân Phú ? Anh Hiền bị đánh dằn mặt hay cố sát ?

Đại gia xe tải, xe cẩu "gặp nạn" 

Hai thanh niên chạy xe SH đánh chết anh Hiền được xác định là Lê Thanh Bằng (47 tuổi, quê Bến Tre), Võ Văn Tòng (18 tuổi, quê Tiền Giang, cùng ngụ quận Tân Phú, TPHCM). 

Việc đầu thú của hai bị can nói trên đã làm trấn an dư luận phần nào, sau thời gian lùm xùm vụ việc. Ngay sau đó, ngày 22/4 Cơ quan CSĐT CA quận Tân Phú ra quyết định tống đạt khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bằng và Tòng về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. 

Đánh chết người giữa phố: Hung thủ chơi thân CSGT
Bằng (trái), Tòng: 2 đối tượng đánh chết anh Hiền

Ngày 25/4 phóng viên VTC News có mặt tại bãi xe Thanh Bằng (địa chỉ 512 Lê trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) và xác định chủ bãi xe chính là Lê Thanh Bằng.

Theo quan sát, bãi xe khá rộng có thể lên ngàn hec-ta, bên trong có nhiều xe đậu đỗ như xe tải, xe máy kéo, xe nâng khoảng trên 10 chiếc. Bên cạnh đó, khu vực phía trước bãi có chứa nhiều kèo, cột bằng sắt to lớn nằm ngổn ngang. 

Ngoài việc để xe mình trong bãi, thì Bằng còn tận dụng mặt bằng rộng, còn thừa chỗ nên đã kinh doanh dịch vụ chuyên giữ xe tải, xe cẩu các loại, thời gian hoạt động 24/24h. 

Đội CSGT quận Tân Phú thường hay cắm chốt gần bãi xe của Bằng để thổi phạt và cũng nhờ bãi xe này mà những ô tô, xe máy bị vi phạm giao thông thường được CSGT quận Tân Phú đưa vào bãi “ký gửi”. 

“Những trường hợp xe vi phạm giao thông hay liên quan đến tai nạn giao thông nếu ai có nhu cầu thì tìm đến Bằng, Bằng sẽ có cách “giải quyết” nhanh chóng” – Một tài xế (xin giấu tên) cho biết.

Vì mối quan hệ như thế nên khi chứng kiến CSGT và anh Hiền cự cãi, Bằng đã nổi máu "anh hùng" kiếm chuyện đánh anh Hiền và nạn nhân tử vong sau đó.

Những lời từ chối bất thường 

Trở lại vụ án, thời điểm anh Hiền bị đánh ngã, hai bảo vệ của Công ty cổ phần bánh kẹo Givral (Lô BII, đường Lê Trọng Tấn, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TPHCM) được cho là nhân chứng của vụ việc. 

Theo lời kể của gia đình anh Hiền, ngay sau khi vụ việc xảy ra, hai bảo vệ này đã kể lại cho người thân của anh Hiền về việc nạn nhân bị hai thanh niên tấn công trong đêm 9/4. Tuy nhiên, đến ngày 10/4 thì họ đã không cung cấp thêm thông tin cho gia đình nữa và thông báo… nghỉ việc tại đây (!?). 

Theo quan sát của phóng viên, hiện trường nơi anh Hiền bị tấn công nằm ngay phía trước cổng bảo vệ của Công ty Givral, cách cửa sổ phòng bảo vệ chỉ khoảng 2m. 

Đánh chết người giữa phố: Hung thủ chơi thân CSGT?
Bãi xe Thanh Bằng

Liên quan vụ việc, thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Công an quận Tân Phú, đã từ chối trả lời báo chí với lý do: “Đây là vụ án hình sự nên sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ vì vậy chúng tôi chưa thể cung cấp”.

Khi hỏi về việc tổ công tác CSGT đã xử phạt anh Hiền đã làm tường trình về sự việc này như thế nào thì Trưởng công an quận Tân Phú khẳng định: “Đây là thông tin nội bộ làm sao chúng tôi có thể cho biết được”.

Về cái chết của anh Hiền, một lãnh đạo công an quận Tân Phú cho rằng, không liên quan đến lực lượng CSGT trong ca trực hôm xảy ra án mạng. Các CSGT tiến hành đo nồng độ cồn anh Hiền cũng nói rằng không hề hay biết vụ ẩu đả xảy ra đêm hôm đó, cho đến khi thông tin từ báo chí mới hay và lại càng không biết "ai" đi chiếc xe SH đánh nạn nhân.

Những CSGT này khẳng định mình không hề cự cãi với anh Hiền và nếu anh Hiền có thái độ, hành vi chống đối, không chuẩn thì đã lập biên bản rồi. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng có mặt chứng kiến giữa CSGT và anh Hiền có cự cãi lớn tiếng với nhau rất lâu, nói không có lời qua tiếng lại là không đúng. 

Điều này trùng khớp với lời khai của Bằng tại cơ quan điều tra, do nhìn thấy anh Hiền uống bia rượu không chịu chấp hành yêu cầu của CSGT mà có thái độ bất hợp tác, hăm dọa quay phim, lại cự cãi với CSGT nên Bằng bất bình mà lên tiếng xen vào. Sau đó, giữa Bằng và anh Hiền xảy ra cự cãi tiếp. 



Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn