Đặng Văn Lâm chơi nhàn nhã, Cerezo Osaka đè bẹp đội bóng Trung Quốc

Hậu trườngThứ Ba, 06/07/2021 19:11:03 +07:00
(VTC News) -

Văn Lâm có màn ra mắt thuận lợi ở AFC Champions League, trong trận đấu Cerezo Osaka nhấn chìm Quảng Châu Evergrande 5 bàn không gỡ.

Thủ thành Đặng Văn Lâm vừa được trao cơ hội bắt trận đầu tiên tại AFC Champions League trong màu áo Cerezo Osaka. Đối thủ của Cerezo Osaka là Quảng Châu Evergrande - cựu vô địch Trung Quốc.

Mang đội hình 2 dự AFC Champions League 2021 nên Quảng Châu Evergrande đang toàn thua tại vòng bảng. Các ngôi sao Ricardo Goulard, Elkeson, Fernandinho hay Alan đều không được triệu tập. Phần lớn các cầu thủ ra sân của Quảng Châu Evergrande ở độ tuổi U21, hoặc cầu thủ ít khi được thi đấu ở giải quốc nội.

Gặp đối thủ quá yếu, Cerezo Osaka dễ dàng làm chủ thế trận. Đội bóng Nhật Bản kiểm soát bóng tới 70% thời lượng và liên tục bắn phá cầu môn Quảng Châu.

Đặng Văn Lâm chơi nhàn nhã, Cerezo Osaka đè bẹp đội bóng Trung Quốc - 1

Văn Lâm có trận đấu nhàn nhã. 

Phút 29, Mutsuki Kato ghi bàn mở tỷ số cho Cerezo Osaka với cú sút một chạm quyết đoán. 1-0 cũng là tỷ số hiệp 1. Kết quả không phản ánh sức ép nghẹt thở mà Cerezo Osaka dồn lên khung thành đại diện Trung Quốc. 

Sang hiệp 2, Cerezo Osaka tiếp tục chiếm thế thượng phong khi Quảng Châu không đủ sức phản kháng. Phút 53, Matsumoto Taishi nhân đôi cách biệt cho Cerezo Osaka sau pha phối hợp như đá tập. Từ phút 67 đến 72, Cerezo Osaka ghi thêm 2 bàn nữa, trước khi Mutsuki Kato ấn định chiến thắng 5-0 ở phút bù giờ thứ ba. 

Do Cerezo Osaka quá mạnh so với Quảng Châu, nên Văn Lâm không có cơ hội trổ tài. Anh chỉ có một tình huống băng ra khỏi vòng 16m50 để cản phá bóng trong chân tiền đạo Trung Quốc. Quảng Châu hầu như không thể tiếp cận khung thành Cerezo Osaka ở trận này.

Đè bẹp Quảng Châu, Cerezo Osaka củng cố ngôi đầu với 13 điểm, hơn đội nhì bảng Kitchee 4 điểm (đá nhiều hơn 1 trận). Nếu Kitchee không thể có điểm trước Cảng Thái Lan, Cerezo Osaka sẽ giành vé vượt vòng bảng trước 1 lượt đấu.

Với cá nhân Văn Lâm, đây là trận thứ hai anh bắt cho Cerezo Osaka. Sau 180 phút thi đấu, thủ môn Việt Nam chưa phải nhận bàn thua nào. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn