Khám đau răng, cô gái phát hiện bị ung thư hàm giai đoạn cuối

Sức khỏeChủ Nhật, 09/07/2017 13:01:00 +07:00

Một thiếu nữ nghĩ rằng mình chỉ bị đau răng cho tới khi ung thư hàm tàn phá khuôn mặt cô ấy.

Jenie Yoo (28 tuổi), cảm thấy đau răng lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2015. Đến tháng 3 năm ngoái, cô mới phát hiện bị ung thư hàm và mới bắt đầu hóa trị. Tuy nhiên khối u không những không giảm mà vẫn tiếp tục phát triển bên trong má phải của cô.

Vào tháng trước, khối u phát triển mạnh hơn, mặt ngày càng sưng to, máu mũi chảy hàng ngày và răng Yoo bị rụng hết.

Yoo nói: “Tôi cảm thấy như mình đang chết dần. Tôi phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp và thường xuyên bị lên cơn động kinh. Cha mẹ tôi không thể đi đâu ngoài việc bên cạnh chăm sóc tôi”.

Ngủ đối với Yoo là điều vô cùng khó khăn khi khắp cơ thể cô luôn đau nhức. Cha của Yoo luôn túc trực bên cạnh để xoa bóp giảm đau cho con gái. Không những thế, căn bệnh khiến miệng cô bị lở loét, không thể ăn gì được, kể cả cháo.

421B6E4400000578-4674346-image-m-43_1499419985338

Ung thư hàm khiến Kenie Yoo không thể nói chuyện hay ăn uống được gì (Ảnh: Viral Press) 

Yoo chia sẻ: “Tôi không muốn chết, nhưng đã quá trễ để giải phẫu”.

Jenie Yoo đã trải qua hơn 10 ca hóa trị liệu nhưng căn bệnh ung thư vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại còn phát triển nặng hơn. Theo các bác sĩ, chuyên gia ở Seoul, Hàn Quốc, Yoo phát hiện ung thư khi đã ở giai đoạn cuối. Đã quá trễ để phẫu thuật.

Video: Việt Nam có máy điều trị ung thư hiện đại nhất thế giới

Nguyên Hoàng (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn