Đằng sau bi kịch chồng ném vợ xuống sông

Thời sựThứ Hai, 10/06/2013 07:05:00 +07:00

Những gia đình rơi vào trường hợp vợ ốm đau, bệnh tật, chồng lại cờ bạc, rượu chè nếu không nhường nhịn nhau thì rất có thể xảy ra bi kịch.

Những gia đình rơi vào trường hợp vợ ốm đau, bệnh tật, chồng lại cờ bạc, rượu chè nếu không nhường nhịn nhau thì rất có thể xảy ra bi kịch.

Dư luận vô cùng phẫn nộ sau khi hay tin ông Nguyễn Kim Đức, 49 tuổi, trú tại tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội đã nhẫn tâm ném người vợ bị bại liệt của mình xuống dòng sông Đuống ngầu đục chảy xiết vào sáng 1.6.2013.

Ngay sau đó, ông Đức đã bị người dân bắt giữ và giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được người dân cho biết là do mâu thuẫn gia đình nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Bế vợ ném xuống sông

Chúng tôi có mặt tại cây cầu bắc qua sông Đuống đoạn nối giữa phường Giang Biên (quận Long Biên) với thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) để tìm hiểu sự việc chồng ném vợ xuống sông và được nghe các nhân chứng kể lại câu chuyện đau lòng. “Lúc đó khoảng 10h30 phút sáng 1.6.2013, mọi người đi trên cầu và ở khu vực gần cầu Đuống thấy một người đàn ông trung niên dừng xe máy giữa cầu, bế người phụ nữ bị bại liệt ngồi sau xe rồi bất ngờ ném qua thành cầu.

Người phụ nữ dù bị liệt 1 tay nhưng tay kia vẫn còn bám được vào lan can, miệng kêu “cứu tôi với”. Những người chứng kiến định chạy tới hỗ trợ kéo người phụ nữ đó lên thì người đàn ông tiếp tục gỡ tay rồi đẩy người phụ nữ rơi tõm xuống dòng sông chảy xiết, đục ngầu”, ông Nguyễn Văn Long, 55 tuổi, chạy xe ôm phía chân cầu kể lại.

Mọi người vội vã chia nhau đi tìm nạn nhân và gọi những chiếc thuyền ở gần đó đến hỗ trợ việc tìm kiếm cứu hộ, đồng thời bắt giữ người đàn ông giao cho cơ quan chức năng. “Khi bị bắt giữ, người đàn ông gương mặt vẫn không hề biến sắc. Lúc cơ quan chức năng có mặt ông ta còn đưa mọi giấy tờ trong người và nói với các anh công an “không phải còng tay, tôi chẳng bỏ chạy đâu”, ông Long cho biết thêm.

Cùng với việc tìm kiếm nạn nhân, danh tính của cả hai nhanh chóng được làm rõ. Người đàn ông có tên là Nguyễn Kim Đức, 49 tuổi và chính là chồng người phụ nữ bị ném xuống sông. Còn nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hiền, 50 tuổi, bị tai biến, liệt nửa người đã gần nửa năm nay. Hai vợ chồng đang trên đường chở nhau đi châm cứu ở Từ Sơn (Bắc Ninh).

Khi chứng kiến sự việc, những người đi đường và sinh sống quanh khu vực cầu Đuống ai cũng bất bình và phẫn nộ trước hành động vô nhân tính của ông Đức: “Đúng là lấy phải gã chồng độc ác có một không hai. Chắc thấy vợ bệnh tật không làm gì được nên vứt xuống sông cho rảnh nợ. Chẳng biết do bột phát hay là có dự tính từ trước rồi. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì hành động ném vợ xuống sông trong khi bệnh tật như vậy cũng phải bị lên án và xử phạt thật nặng để răn đe”, bà Trần Thị Thúy, 45 tuổi, bán hàng nước ngay gần chân cầu bức xúc nói.

Những người dân ở đây cũng cho biết đã chứng kiến nhiều trường hợp vì buồn chán chuyện gia đình, tình cảm hay nợ nần đã gieo mình xuống dòng sông này tự tử. Nhưng chưa từng có vụ nào chồng lại bế vợ ném xuống sông như vậy. Dù vẫn nỗ lực tìm kiếm với hy vọng mong manh, nhưng theo người dân, dù biết bơi hay không thì cũng khó thoát được cái chết, vì ở dưới chân cầu có những xoáy nước rất lớn sẽ cuộn tròn rồi va đập vào các trụ cầu trước khi đẩy trôi theo dòng chảy.

Khi “chồng nát rượu, vợ lắm lời”

Theo địa chỉ những người ở cầu Đuống cung cấp, chúng tôi tìm về tổ 1, phường Giang Biên, (Long Biên, Hà Nội), chỉ cách nơi xảy ra sự việc chưa đầy 3 cây số để tìm hiểu thêm về gia cảnh và nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này. Tại ngôi nhà của nạn nhân và cũng là của hung thủ trong con hẻm ở tổ 1 có rất đông anh em, hàng xóm đến hỏi thăm. Tới trưa 2.6 vẫn chưa có thông tin gì về việc tìm thấy thi thể bà Hiền từ các đội tìm kiếm mà gia đình đang thuê.

Gia đình cũng đã xác định bà Hiền không thể sống sót sau khi bị ném xuống sông trong dòng nước chảy xiết như vậy, nhất là với một người bị bại liệt do tai biến. “Gia đình không còn hy vọng gì cô ấy có thể sống sót nên đã lập bàn thờ, mong cô ấy sống khôn chết thiêng mà báo cho gia đình sớm tìm thấy thi thể. Lo xong hậu sự thì mọi người mới có thể an tâm được”, ông Nguyễn Đức Hà, 53 tuổi, một người thân của bà Hiền buồn rầu nói.

Qua trò chuyện với mọi người trong gia đình được biết, hai vợ chồng ông Đức, bà Hiền đều là những người lao động, hiền lành, chịu thương chịu khó. Ông Đức làm công nhân đúc ở nhà máy xe lửa Gia Lâm đến nay đã được 29 năm. Bà Hiền đã trải qua khá nhiều công việc, từng làm công nhân vệ sinh ở bến xe Long Biên, công nhân may rồi ở nhà chạy chợ.

Cuộc sống gia đình ban đầu tương đối hạnh phúc, nhưng kể từ khi công ty của ông Đức ít việc, công việc phập phù, bấp bênh, đồng lương chẳng được là bao thì ông Đức tỏ ra chán nản, thường hay rượu chè, say xỉn. Có lần ông mâu thuẫn với anh em trong gia đình, uống thuốc sâu tự tử nhưng may không chết. Rồi có lần ông giận vợ đốt cả gian bếp, hàng xóm kịp can thiệp nên không gây thiệt hại lớn... Nhất là khi cậu con trai lớn do bị bạn bè xấu lôi kéo mà sa vào tệ nạn xã hội, bị bắt đi cải tạo mới về càng làm ông buồn rầu mà rượu chè nhiều hơn.

Khi ấy, một tay bà Hiền lo toan cuộc sống gia đình, ngôi nhà 2 tầng mới hoàn thành cuối năm 2012 cũng nhờ sự tảo tần, tiết kiệm của bà mà xây được. “Bà Hiền là một phụ nữ chịu thương, chịu khó, nhưng không may lấy phải anh chồng rượu chè, đã chẳng làm ra  tiền còn hay quát mắng vợ con nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhưng không ai nghĩ lại xảy ra cơ sự này”, cô Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm của hai vợ chồng cho biết.

Theo người dân địa phương thì mâu thuẫn vợ chồng lớn dần từ thời điểm bà Hiền bị tai biến, liệt nửa người đầu năm 2013. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tích cực tập luyện nên thời gian gần đây bà Hiền đã có thể tập tễnh đi lại. Tuy nhiên, đang là lao động chính bỗng nhiên phải ngồi một chỗ trong khi chồng suốt ngày say xỉn nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Có lần vì giận chồng con nên bà Hiền đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng được mọi người phát hiện kịp thời. Rồi có lần vì bực tức mà bà Hiền đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở, ông Đức phải sang xin lỗi bà mới chịu trở về.

“Từ khi bị bệnh, hai vợ chồng bà Hiền cãi vã nhau nhiều hơn. Thực ra, đang khỏe mạnh bỗng dưng ngồi một chỗ nên ai nói gì cũng nghĩ là nói mình. Chứ mấy bố con ông ấy vẫn thay nhau chở bà Hiền sang Từ Sơn (Bắc Ninh) châm cứu. Buổi sáng ngày 1.6, những người hàng xóm có nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau, trong lúc nóng giận bà Hiền có nói: “Bố con ông không muốn đưa đi thì chở ra sông mà vứt”. Nhưng không ai nghĩ ông Đức lại làm thật”, cô Hoa cho biết thêm.

Bi kịch gia đình

Chỉ trong lúc nóng giận mất khôn, lại bị ma men dẫn lối, ông Đức đã tự tay ném vợ xuống sông Đuống, gây bất bình trong dư luận về hành động tội ác của mình. “Dù sao cũng là vợ chồng “đầu ấp má kề”, khi khỏe mạnh cũng như lúc hoạn nạn phải chăm sóc, thương yêu nhau. Đằng này lại có hành động độc ác như vậy thì không còn gì để nói”, một người dân địa phương bức xúc nói.

Điều làm mọi người cảm thấy xót xa phía sau sự việc chính là bi kịch gia đình bởi chỉ một phút thiếu kiềm chế mà ông Đức đã tự tay phá nát cuộc đời và gia đình mình. Cả đời phấn đấu, chỉ còn 1 năm nữa là về hưu, vợ có bệnh tật nhưng gia đình cũng không quá khó khăn, vợ chồng con cái nếu biết bảo ban nhau thì khối gia đình có mơ cũng chẳng được.

Rồi đây vợ chết, chồng đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Cậu con trai lớn vừa ở trại về đang cần sự quan tâm, giáo dục của bố mẹ, gia đình. Đứa con thứ 2 hiện đang học lớp 8, từ lâu không nhận được chăm sóc của bố, chỉ còn tình thương của mẹ, nhưng nay mẹ mất rồi nên từ khi biết tin dữ cháu cứ ôm mặt khóc mặc cho mọi người an ủi. Trước hoàn cảnh như vậy thì ai dám khẳng định các cháu sẽ được dạy dỗ, khôn lớn nên người.

Bà Nguyễn Thị Thọ, Tổ trưởng tổ 1, phường Giang Biên cho biết: “Khi nhận được thông tin về việc ông Đức ném vợ xuống sông Đuống, thực sự bà con địa phương cũng rất bất bình vì không ai nghĩ ông Đức lại làm điều đó. Từ khi xảy ra sự việc, tổ dân phố cũng liên tục đến hỏi thăm, động viên. Mới đây, tổ dân phố cũng đã đưa tên bà Hiền vào danh sách người bệnh tật cần được sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Có nói gì thì sự việc đau lòng cũng đã xảy ra, nhưng sau vụ việc này cũng mong các gia đình, nhất là những gia đình rơi vào trường hợp vợ ốm đau, bệnh tật, chồng lại cờ bạc, rượu chè nếu không nhường nhịn nhau thì rất có thể xảy ra bi kịch. Gia đình tan nát chỉ vì phút thiếu kiềm chế của mỗi người”.


Theo thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), qua hơn một ngày tìm kiếm, chiều ngày 2.6, thi thể bà Nguyễn Thị Hiền đã được lực lượng chức năng và gia đình tìm thấy tại địa phận xã Tri Phương, huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Nơi tìm thấy cách vị trí cầu Đuống gần 10km. Như vậy mọi tia hy vọng về việc bà Hiền sống sót sau khi bị người chồng ném xuống sông đã không còn.






Theo Lao động

Bình luận
vtcnews.vn