Đang ngủ, chồng bất ngờ bị vợ tạt dầu ăn đun sôi vào mặt

Pháp luậtThứ Bảy, 06/05/2017 20:53:00 +07:00

Ông Tâm đang ngủ thì bị bà Chi bất ngờ dùng dầu ăn đun nóng tạt thẳng vào mặt, hoảng hốt, ông bỏ chạy ra ngoài thì bà Chi đuổi theo tạt nhiều phần trên cơ thể.

Chiều 6/5, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ vợ tạt dầu ăn đang nóng vào người chồng gây phỏng nặng.

Theo đó, khoảng 21h ngày 2/5, tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương (huyện Châu Thành), người dân bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của ông Trần Thanh Tâm (42 tuổi) là chồng của bà Võ Thị Liên Chi (44 tuổi) kêu cứu do bị phỏng nặng.

Ngay sau đó, nạn nhân nhanh chóng được hàng xóm dùng xe máy đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu. Tuy nhiên, do vết phỏng quá nặng, ông Tâm được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Hinh anh

 Ông Tâm tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Tâm được xác định phỏng trên 80%.

Theo lời kể của ông Tâm, lúc ông đang ngủ trong phòng thì bị bà Chi bất ngờ dùng dầu ăn đun sôi tạt thẳng vào mặt. Hoảng hốt, ông bỏ chạy ra ngoài sân thì bà Chi đuổi theo tạt thêm nhiều phần lên cơ thể.

Được biết, ông Tâm và bà Chi mới kết hôn được 4 tháng, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 10 ngày, ông Tâm và bà Chi đã xảy ra xô xát với nhau. Đáng nói, lúc mọi người đưa ông Tâm đi cấp cứu, bà Chi có nhiều hành động cản trở không muốn đưa ông Tâm đi bệnh viện.

Hiện, Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Video: Chồng đòi ly dị, vợ sát hạt con đẻ rồi tự tử

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn