Dang dở lời hứa của nam thanh niên xả thân cứu 2 nữ sinh gặp nạn khi tắm biển

Thời sựThứ Hai, 08/04/2019 19:09:00 +07:00

Trước chuyến đi định mệnh, nam thanh niên xả thân cứu 2 nữ sinh gặp nạn lúc tắm biển nói sẽ thay cha mẹ nuôi em ăn học.

Tinh mơ 8/4, chuyến xe vượt hàng trăm cây số đưa thi thể Ngô Hà Sinh từ Thừa Thiên-Huế về đến quê nhà ở khối 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Trước đó, vào đêm 6/4, Sinh cùng bạn đến bãi biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cắm trại.

nam thanh nien xa than cuu nguoi

Cha Sinh (bên phải) nhận giúp đỡ từ nhà hảo tâm.  

Chứng kiến 2 nữ sinh viên ĐH Y Dược Huế tắm biển bị đuối sức, Sinh không ngần ngại lao xuống vũng nước xoáy để dìu 2 nạn nhân vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, đúng lúc này, Sinh không còn đủ sức để gắng gượng và bị sóng cuốn mất tích.

Một ngày sau vụ tai nạn thương tâm, thi thể chàng thanh niên xả thân cứu người đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

nam thanh nien xa than cuu nguoi 2 3

 Gia đình đang lo hậu sự cho Sinh.

Nghe tin Sinh mất tích trong lúc cứu người, những ngày vừa qua, bà con chòm xóm túc trực tại nhà của Sinh đứng ngồi không yên, nghe ngóng thông tin với hy vọng phép nhiệm màu sẽ đến.

Thế nhưng, điều hết thảy mọi người đều trông đợi đã không đến, Sinh lìa xa cõi trần ở tuổi 22 cùng biết bao dự định còn dang dở.

Chiều 8/4, tiếp chuyện chúng tôi, đôi mắt ông Ngô Hà Nam (56 tuổi, cha đẻ của Sinh) đỏ hoe, hai hàng lệ như thể chực trào ra mỗi khi ông nhìn sang di ảnh của đứa con trai.

Ông Nam tâm sự, Sinh vừa tốt nghiệp trường FPT Đà Nẵng cách đây vài tháng. Thời điểm gặp nạn, Sinh mới xin việc vào một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin có trụ sở ở Đà Nẵng.

“Ngày nó tốt nghiệp, nó nói với ba mẹ, sẽ tìm công việc ổn định để có thu nhập lo cho em ăn học. Hôm xin phép tôi ra Huế chơi cùng bạn bè chung trọ, nó mới đi làm được 3 tuần và bảo nhận tháng lương đầu tiên sẽ biếu ba mẹ, vậy mà…”, ông Nam bỏ lửng câu nói trong nấc nghẹn.

Nằm vạ vật bên thi thể của con trai, tiếng rưng rức của bà Thân Thị Liên (58 tuổi, mẹ Sinh) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

xa-than-cuu-nguoi 6

 Vùng biển nơi Sinh gặp nạn. 

Bà Liên cho hay, Sinh bơi rất giỏi. Trước chuyến đi định mệnh, Sinh trải qua một trận ốm và sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn.

“Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cháu không còn đủ sức bơi vào bờ, sau khi cứu 2 nữ sinh. Tôi không mong cháu sẽ đỡ đần mẹ cha như đã hứa, tôi chỉ cần cháu về với tôi thôi”, mẹ Sinh nghẹn ngào.

Trả lời PV VTC News, ông Ngô Anh Hà, Chủ tịch UBND phường Điện Nam Đông cho biết: "Chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác nhận với địa phương về việc em Sinh cứu người gặp nạn và không may thiệt mạng. 

Hiện, Đoàn phường đã có báo cáo lên Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn để truy tặng, tuyên dương hành động dũng cảm của Sinh".

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn