Đang chạy thận cùng mẹ, nam sinh nghèo đất Cảng vẫn quyết tâm thi đỗ đại học

Thời sựThứ Tư, 26/06/2019 07:33:00 +07:00

Cận kề ngày thi THPT Quốc gia 2019, hai mẹ con Đức vẫn phải chạy thận nhưng nam sinh quyết tâm vượt qua bệnh tật, đạt điểm vào đại học để sau này đỡ đần cha mẹ.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Cụm thi số 3 - Hội đồng thi TP Hải Phòng có 18.575 thí sinh đăng ký dự thi; được bố trí tại 42 điểm thi, với 785 phòng thi. Theo Sở giáo dục và Đào tạo, chiều 24/6, có 18.460 trên tổng số 18.575 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,38%.

Trong số các thí sinh tham gia kỳ thi năm nay tại Hải Phòng, Đào Minh Đức (học sinh lớp 12A4, trường THPT Kiến An, Hải Phòng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai mẹ con Đức bị suy thận và cùng chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An.

Sáng 24/6, Đức tới bệnh viện chạy thận theo đúng lịch. Buổi chiều, em tới địa điểm thi làm thủ tục và bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi kết thúc kỳ thi, Đức tiếp tục ca chạy thận theo chu kỳ.

chay than thi thpt quoc gia

Mặc dù phải chạy thận nhưng Đức vẫn miệt mài đèn sách để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. (Ảnh: GĐCC) 

Chia sẻ với PV VTC News, Đức cho biết, cách đây 5 tháng, khi vừa hoàn thành chương trình cuối cấp vừa ôn thi, em phát hiện bị suy thận cấp độ 5. Nhận tin dữ, Đức buồn và suy nghĩ nhiều lắm.

Thời gian đầu, Đức phải chạy thận 3 lần/tuần nên cũng có ít thời gian ôn thi. Sau thời gian điều trị, số ngày chạy thận trong tuần cũng giảm đi. Những ngày này, đều đặn thứ 2, thứ 6 hàng tuần, Đức lại tới Bệnh viện Đa khoa Kiến An chạy thận. Nơi đó, mẹ Đức – chị Nguyễn Thị Mỹ (SN 1977, trú tại ngõ 140, phố Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An) cũng trải qua gần 14 năm chạy thận.

Chia sẻ với PV sau buổi thi đầu tiên, Đức cho biết, em làm tốt  bài thi hai môn Toán và Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

“Cả 2 môn em đều làm tốt. Đề Văn năm nay dễ hơn năm ngoái. Em ước lượng mình làm được 80%. Đề toán cũng vừa sức nhưng em không so kết quả để tránh tâm lý cho những môn sau”, Đức nói.

Nói về ước mơ, dự định của mình, Đức cho biết, hiện tại, mặc dù điều kiện sức khỏe không tốt nhưng em cố gắng thi tốt để đỗ ngành quản trị của Trường Đại học Hàng Hải, sau này đỡ đần bố mẹ.

Vừa trở về từ ca chạy thận chiều 25/6, chị Mỹ chia sẻ, gia đình chị nhiều năm nay thuộc diện hộ nghèo của địa phương, bao năm sống trong cảnh thuê nhà. Cách đây 2 năm, chị Mỹ được mẹ đẻ cho mảnh đất rồi vay tiền xây căn nhà hiện tại. Hai vợ chồng chị lấy nhau gần 20 năm và chỉ sinh một mình Đức.

Trước đây, chị bán nước cũng kiếm được đồng ra, đồng vào đỡ đần chồng làm nghề phụ xe. Tuy nhiên, sức khỏe hiện tại không cho phép chị làm nhiều nên chị Mỹ thường xuyên ở nhà làm nội trợ và đi chạy thận.

“Chồng tôi làm phụ xe, thường xuyên vắng nhà. Lâu nay, anh luôn là trụ cột chính của gia đình. Trước khi bị bệnh, Đức khỏe mạnh lắm. Nhưng đến đầu năm lớp 12 Đức bỗng gầy sọp đi. Ban đầu tôi nghĩ con ôn thi nên mệt mỏi.

Cách đây 5 tháng, thấy con xanh xao, đưa đi khám mới biết con bị suy thận. Lúc ấy, tôi suy sụp hoàn toàn. Con tôi lại giống tôi, phải sống chung với chạy thận cả đời”, chị Mỹ tâm sự.

Được biết, Đức là học sinh giỏi trong suốt 9 năm học cấp Tiểu học và THCS, 3 năm là học sinh tiên tiến của trường THPT Kiến An.

chay than thi thpt quoc gia1

 Đại diện Thành đoàn Hải Phòng đến thăm hỏi, động viên thí sinh Đào Minh Đức lúc đang chạy thận. (Ảnh: Báo Lao động)

Thông tin với PV VTC News, ông Dương Quang Linh – Bí thư Quận đoàn Kiến An cho biết, gia đình Đức có 2 mẹ con cùng chạy thận, bố đi làm ít khi về nhà.

“Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, gia đình em Đức thuộc diện hộ nghèo lâu năm của phường Trần Thành Ngọ. Những ngày trong tuần, 2 mẹ con thay phiên nhau chạy thận. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng Đức luôn cố gắng học tập và có thành tích tốt”, ông Linh nói.

Để động viên tinh thần cho Đào Minh Đức trước kỳ thi THPT Quốc gia, sáng 24/6, Thành đoàn Hải Phòng và Hội Sinh viên TP Hải Phòng đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An thăm và tặng quà cho em.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn