Dàn sao vắng mặt đáng tiếc ở World Cup

Thể thaoThứ Tư, 14/05/2014 09:38:00 +07:00

(VTC News) - Họ đều là những ngôi sao đang tỏa sáng ở châu Âu, và không hề dính chấn thương nào, nhưng vì nhiều lý do mà họ đã không được đến World Cup 2014

(VTC News) - Họ đều là những ngôi sao đang tỏa sáng ở châu Âu, và không hề dính chấn thương nào, nhưng vì nhiều lý do  mà họ đã không được đến World Cup 2014.


Ngày 13/5 là thời hạn cuối cùng để các Đội tuyển chốt danh sách sơ bộ tối đa 30 tuyển thủ gửi lên FIFA, nhằm chuẩn bị cho World Cup 2014. Trong danh sách này, có rất nhiều sự vắng mặt đáng tiếc.

Rất nhiều ngôi sao đã không được đến World Cup 2014 

Carlos Tevez

Được khoác chiếc áo số 10 huyền thoại của Juventus, và là chân sút tốt thứ 3 của Serie A với 19 bàn thắng, nhưng như thế là không đủ để El Apache có 1 suất (kể cả dự bị) trong đội hình của HLV Alenjandro Sabella tới Brazil.

Mọi chuyện cũng tương tự như của Kaka, Tevez không được trọng dụng là bởi mâu thuẫn với Messi - đội trưởng và là ngôi sao số 1 của Argentina. Dù rất nhiều người hâm mộ đã lên tiếng đòi đưa Tevez tới Brazil, nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Samir Nasri

Là nhà vô địch của Premier League, và cũng có pha lập công quyết định đưa Man City vượt qua West Ham ở lượt đấu cuối, nhưng thói vô kỷ luật đã báo hại Samir Nasri. Ông thầy Didier Deschamps tiếp tục nói không với cầu thủ gốc Algeria, dù trong đội hình tuyển Pháp bây giờ không có nhiều cầu thủ sáng tạo.

Đây chắc chắn là một sự nuối tiếc lớn của Nasri. Chẳng thế mà ngay sau khi tiền vệ 27 tuổi bị loại, cô bạn gái của anh này đã đăng đàn chỉ trích công khai Deschamps.

Vô địch Premier League nhưng Nasri lại lỡ World Cup 2014 

Michael Carrick

Là trái tim của hàng tiền vệ Man Utd trong 3, 4 năm trở lại đây, sau khi Paul Scholes luống tuổi và giải nghệ, nhưng Michael Carrick đã không được Roy Hodgson triệu tập. Trong công cuộc trẻ hóa triệt để Tam Sư, cựu thuyền trưởng của Liverpool chỉ tạo ra ngoại lệ cho những tượng đài như Lampard, Gerrard, và dĩ nhiên Carrick không được xếp vào số này.

Kaka

Ngôi sao người Brazil đã rời bỏ Real Madrid với hy vọng được thi đấu nhiều hơn, hòng ghi điểm trong mắt HLV Felipe Scolari. Tuy nhiên, ông thầy thực dụng của bóng đá xứ samba đã không cần đến nhạc trưởng AC Milan. Thuyền trưởng cũ của Chelsea hoàn toàn tin tưởng vào ngôi sao số 1 Neymar, và Scolari không tìm ra lý do gì để gọi Quả bóng vàng thế giới 2007.

Philippe Coutinho

Là mắt xích quan trọng trong chuỗi 12 trận thắng liên tiếp của Liverpool, đồng thời giúp The Kop dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League cho đến tận vòng 35, nhưng Coutinho cũng không nhận được sự tin tưởng của Scolari. Rõ ràng so với Hulk, Jo hay Luis Gustavo, Coutinho phải được đối xử trân trọng hơn.

Kaka, Coutinho và Moura - những ngôi sao sáng tạo đã không được tới Brazil 

Lucas Moura

Felipe Scolari tiếp tục bỏ quên một tiền vệ tài hoa khác là Lucas Moura. Cầu thủ đang khoác áo PSG là cầu thủ kiến tạo tốt thứ nhì ở Ligue 1, với 11 đường chuyền thành bàn cho đồng đội. Đáng tiếc là những nỗ lực của cựu cầu thủ Sao Paulo vẫn không được ghi nhận.

Filipe Luís

Là hậu vệ trái của đội bóng đã lọt vào chung kết Champions League và có khả năng lớn nhất vô địch La Liga, nhưng Filipe Luis dường như vẫn quá xa lạ với Felipe Scolari. Ông thầy 65 tuổi đã có Marcelo (Real Madrid) và Maxwell (PSG) trấn giữ hành lang bên trái, và ông thấy không cần phải có sự lựa chọn thứ ba nữa.

Carrick đã quá già để dự World Cup 2014 

Isco

Được đánh giá là tài năng trẻ bóng đá số 1 ở lứa tuổi của mình tại Tây Ban Nha, Isco rất muốn góp mặt tại World Cup 2014. Đó chính là một phần nguyên nhân khiến ngôi sao trẻ này chuyển tới Real Madrid mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, bóng dáng của cầu thủ từng đưa Malaga vào tứ kết Champions League đã không còn nữa, thay vào đó, Isco phải làm quen với băng ghế dự bị nhiều hơn, và cuối cùng mất vị trí vào tay những cựu binh của La Roja như Mata, Navas - những người cũng không có 1 mùa giải ấn tượng cùng CLB của họ.

Van der Wiel

Là hậu vệ phải số 1 của PSG, công thủ toàn diện và thể lực rất dồi dào, nhưng Van der Wiel lại lỡ hẹn với ngày hội bóng đá số 1 hành tinh. Đây là bước lùi lớn của hậu vệ phải này, bởi cách đây 4 năm, anh đã từng dự World Cup 2010 tại Nam Phi.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn