Dàn sao 'Ước mơ vươn tới ngôi sao' sau 20 năm công chiếu: Người thành sao, người âm dương cách biệt

Đời sốngThứ Sáu, 06/10/2017 08:00:00 +07:00

Ngoài Choi Sin Jil phải tự tử gây nên cơn địa chấn trong làng giải trí Hàn Quốc thì Ahn Jae Wook cũng phải nhiều lần đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết.

Ước mơ vươn tới ngôi sao là phim truyền hình do đài MBC Hàn Quốc sản xuất năm 1997, dài 16 tập. Bộ phim lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản Candy Candy với nhiều tình tiết cảm động, kể về quá trình vươn lên thực hiện ước mơ của Yun Hee, Min Hee. Hai nhân vật chính vượt qua nhiều khó khăn, rào cản để đến với nhau.

Ở Việt Nam, Ước mơ vươn tới một ngôi sao được giới trẻ nhiệt liệt đón nhận, tác phẩm góp phần củng cố vị trí của Choi Jin Sil trong làng phim Hàn Quốc đồng thời đưa Ahn Jae Wook, Cha In Pyo thành tên tuổi sáng giá châu Á. Sau 20 năm, khán giả liệu có thắc mắc cuộc sống của dàn diễn viên ngày ấy bây giờ ra sao.

Choi Jin Sil: Bị bạo hành, tự tử vì dư luận

Khởi nghiệp từ năm 1988, sau "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", Choi Jin Sil trở thành ngôi sao truyền hình được ưa thích nhất. Được truyền thông ưu ái, tham gia loạt phim gây sốt, cố diễn viên nắm trong tay khối tài sản 5 tỉ won (gần 100 tỉ đồng) vào thời điểm năm 2009 bao gồm cả bất động sản và tiền tiết kiệm ngân hàng.


Choi Jin Sil vào vai Yun Hee - cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Yun Hee có năng khiếu nghệ thuật nhưng không có điều kiện bộc lộ

Tuy nhiên, năm 2000, cô tuyên bố lập gia đình và tạm thời rời khỏi làng giải trí gây tiếc nuối cho người hâm mộ. Cô kết hôn với người chồng kém mình 5 tuổi. Đám cưới của Choi Jin Sil với tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng từng được tung hô là đám cưới tưng bừng nhất.


Choi Jin Sil hạnh phúc trong đám cưới thế kỷ với người chồng hơn 5 tuổi cùng 1500 khách tham dự

Tháng 8/2004, báo chí Hàn Quốc đăng tải tin tức, đưa cả hình ảnh Choi Jin Sil bị chồng đánh trọng thương phải nhập viện làm người hâm mộ thương xót. Ngay sau đó, rủi ro lại liên tiếp giáng xuống đầu cô khi các công ty quảng cáo ngưng hợp đồng vì doanh thu của họ bị thiệt hại nặng nề, đồng thời các đạo diễn cũng lờ cô đi.


Hình ảnh Jin Sil bị chồng bạo hành phải nhập viện

Sáng 2/10/2008, Choi Jin Sil bị phát hiện tự tử trong buồng tắm. Trước khi mất, nữ diễn viên đã rơi vào trạng thái trầm uất nặng nề vì không chịu nổi áp lực. Theo đó, cô bị đồn thổi đã ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân phải túng quẫn đến mức tự sát.


Cuối cùng, Choi Jin Sil đã chọn cái chết để chứng minh mình trong sạch


Em trai Jin Sil cầm di ảnh chị trong ngày tang lễ. Anh cũng tự sát vào năm 2010, đúng 39 tuổi giống như chị gái mình

Vào tháng 2/2010, em trai cô - ca sỹ Choi Jin Young tự tử vì ấm ức trước sự ra đi của người chị vào 2 năm trước và bằng đúng cách mà chị mình đã lựa chọn. Kéo theo đó, chồng cũ Choi Jin Sil - Jo Sung Min - cũng tự tử bằng một chiếc dây lưng. Một thời gian ngắn sau, quản lý cũ của cố diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cũng tự vẫn bằng thuốc ngủ. Bi kịch liên hoàn này đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh trong giới nghệ sĩ Hàn.

9 năm qua đi, hai con của Jin Sil đang ở tuổi vị thành niên, có dấu hiệu sang chấn tâm lý. Hồi tháng 8, Choi Joon Hee - con gái diễn viên quá cố - khiến dư luận xôn xao khi tố bị bà ngoại bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Cô nói bị bà đánh bằng móc quần áo, bóp cổ, nhiếc móc cô không nên có mặt trên đời và bà ngoại là lý do khiến bố mẹ ly hôn. Cô gái 14 tuổi kể bị trầm cảm từ hồi tiểu học, từng nhiều lần tự tử bằng cách cắt cổ tay hoặc thắt cổ bằng vòi sen. Tuy nhiên, cảnh sát bác bỏ mọi cáo buộc này vì không có chứng cứ. 


Hai con Jin Sil trong ngày đám tan mẹ

Ahn Jae Wook: Chiến thắng bệnh tật và sống hạnh phúc

Khi tham gia Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ahn Jae Wook mới chỉ 26 tuổi. Với vai Min Hee, Ahn Jae Wook đã vụt sáng thành một trong những mỹ nam Hàn bậc nhất thời bấy giờ. Từ năm 1997 cho đến nay, anh đã bỏ túi 14 tác phẩm truyền hình, 5 tác phẩm điện ảnh, 5 album nhạc, và rất nhiều tác phẩm sân khấu cùng hơn 12 giải thưởng nghệ thuật danh giá.


Ahn Jae Wook vào vai Min Hee - chàng thanh niên ưa sống tự do, phóng khoáng, thích ca hát. Bị bố phản đối, Min Hee bỏ nhà, theo đuổi giấc mơ của mình. Trong một lần uống rượu ở bar, Min Hee giúp đỡ Yun Hee khi cô bị bắt nạt, từ đó bắt đầu chuyện tình


Gương mặt không quá điển trai nhưng có nét lãng tử, đáng yêu, cộng với giọng hát khá, Ahn Jae Wook trở thành hoàng tử trong trái tim nhiều cô gái

Đầu tháng 3/2009, khi đang thu âm album để chuẩn bị ra mắt tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ahn Jae Wook được chẩn đoán bị khối u nang ở cổ, anh được đề nghị phải mổ để cắt bỏ càng sớm càng tốt. May mắn cho anh ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, bệnh tật vẫn chưa buôn than anh khi vào năm 2013, khi đang tham dự một bữa tiệc tại Las Vegas, Ahn Jae Wook cảm thấy đau nửa đầu dữ dội, sau đó buồn nôn. Ahn Jae Wook bị xuất huyết dưới màng não, một chứng nguy hiểm mà không ít người mắc phải và có nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, diễn viên xứ Hàn được chuyển tới một bệnh viện lớn hơn và phẫu thuật 5 giờ sau đó.

Hạnh phúc mỉm cười với Ahn Jae Wook ở tuổi 43, anh gặp gỡ và kết duyên cùng người vợ kém mình 11 tuổi: ca sĩ nhạc kịch Choi Hyun Joo. Đám cưới của Ahn Jae Wook và Choi Hyun Joo diễn ra tại khuôn viên ngoài trời của một khách sạn tại Seoul trong không khí rất trang trọng và vui vẻ. 


Đám cưới ngọt ngào của Ahn Jae Wook

Mới đây, đạo diễn Jo Hyo Jin, người đã rất thành công trước đó với các chương trình thực tế nổi tiếng tại Hàn như Running Man, X-Man và Family Outing vừa tiết lộ Ahn Jae Wook sẽ tham gia ghi hình chương trình giải trí mới của kênh Netflix - The Culprit is You cùng Yoo Jae Suk, Lee Kwang Soo, Park Min Young, Kim Jong Min, Suho, Kim Sejeong… Chương trình sẽ lên sóng vào tháng 11 tới, hứa hẹn sự tái xuất của ngôi sao màn bạc một thời.

Cha In Pyo: Từ bỏ quyền thừa kế bạc tỉ lấy hạnh phúc giản đơn

Vào vai người thừa kế của một gia tộc giàu có trong phim, Cha In Pyo ngoài đời cũng là một trong những ngôi sao “ngậm thìa vàng” từ khi còn trong nôi của showbiz Hàn. Anh là con trai của chủ tịch Cha Soo Woong, người thành lập công ty vận tải Woo Sung lớn thứ 4 tại Hàn Quốc vào năm 1974, tuy nhiên, do bố mẹ ly hôn nên anh sang Mỹ với mẹ từ nhỏ.


Cha In Pyo vào vai Joon Hee - người thừa kế của một gia tộc giàu có. Anh có tình cảm đặc biệt với Yun Hee ngay từ lần gặp đầu tiên vì cô có vẻ ngoài giống mối tình đầu của anh

Cha In Pyo từ bỏ quyền thừa kế bạc tỉ để theo đuổi nghiệp diễn từ chính đôi tay của mình. Thành công từ bộ phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" giúp nam diễn viên trở thành một ngôi sao lớn của châu Á. Chăm chỉ đóng phim suốt từ năm 1997 - 2010, sau đó Cha In Pyo không còn nhận nhiều lời mời diễn xuất nữa mà tập trung vào việc chăm sóc gia đình với cậu con trai và 2 cô con gái nuôi.


Sau 20 năm, nam diễn viên vẫn trẻ trung như vậy, thân hình ngày càng vạm vỡ và có chút phong trần hơn

Tuy ít tham gia hoạt động giải trí, nhưng gia tài của anh lại không vì thế là sụt giảm. Năm 2011, Cha In Pyo và vợ Shin Ae Ra xếp hạng thứ 3 trong số ngôi sao Hallyu sở hữu bất động sản đắt đỏ nhất sau cặp Jang Dong Gun - Go So Young và đại gia nhà đất Seo Taiji. Cặp vợ chồng sở hữu một căn biệt thự trị giá 22,3 tỉ won (430 tỉ đồng) tại khu nhà giàu Cheongdamdong, một tòa nhà 8 tầng ở quận Gangnam trị giá 7,3 tỉ won (140 tỉ đồng) song lại gặp vấn đề về nợ nần.

Không chỉ nổi tiếng về độ giàu có và vẻ đẹp bề ngoài, Cha In Pyo và Shin Ae Ra còn được xem là cặp vợ chồng tuyệt vời nhất Hàn Quốc bởi những nghĩa cử chân thành, cao đẹp mà họ dành cho những người kém may mắn hơn mình. Năm 2006, cặp vợ chồng này đã được trao giải thưởng về những cống hiến trong các hoạt động tình nguyện và đặc biệt là việc làm cha mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi.

Video: Phụ nữ trầm cảm sau sinh có thể giết con hoặc tự tử

Jeon Do Yeon: Từ nữ hoàng phim nóng thành Ảnh hậu Cannes

Là một thành viên trong dàn nghệ sĩ "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", nhưng Jeon Do Yeon lại không giành được sự chú ý nhờ tác phẩm này mà lại đi lên từ phim 18+. Cô trở thành gương mặt sáng giá mà các đạo diễn muốn tìm tới khi phim có những cảnh nóng.

Hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, cuối cùng Jeon Do Yeon đã tìm được thành công khi từ vai phụ trong phim, Jeon Do Yeon vươn lên trở thành minh tinh của điện ảnh Hàn Quốc. Năm 2007, cô giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc” tại LHP Cannes với phim "Secret Sunshine". Năm 2014, người đẹp làm giám khảo tại liên hoan phim này.


Thời điểm đó, Jeon Do Yeon là gương mặt châu Á hiếm hoi và nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên vinh dự được nhận về giải thưởng cao quý này

Chính thành công này đã đem về cho cô danh vọng và tiền bạc. Sau khi trở thành báu vật của điện ảnh nước nhà, mức cát-xê của Do Yeon đột ngột tăng vọt, giữ ở mức 300 - 400 triệu won (6 - 8 tỉ đồng) tương đương với Jeon Ji Hyun, Han Hyo Joo vào năm 2015. Năm 2016, cát-xê của cô được đồn là chạm nóc 90 triệu won (1,7 tỉ) cho mỗi tập phim "Good Wife".


Ở độ tuổi 34, nữ diễn viên kết hôn cùng thương nhân Kang Shi Kyu chỉ sau 4 tháng hẹn hò. Vào tháng 1/2009, cô hạ sinh bé gái đầu lòng

Linh
Bình luận
vtcnews.vn