Dàn sao Brazil thua cay đắng chung kết Olympic

Thể thaoThứ Bảy, 11/08/2012 08:48:00 +07:00

(VTC News)- Olympic Brazil bước vào trận chung kết với sự tự tin rất cao vì đối mặt với họ chỉ là đối thủ "đàn em" Olympic Mexico.

(VTC News)- Brazil đã 5 lần vô địch thế giới nhưng đấu trường Olympic vẫn là nơi mà họ chưa từng một lần bước lên ngôi vị cao nhất. 
Mang đến London đội hình hùng hậu, không ngạc nhiên khi Olympic Brazil giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối đầu với họ là Olympic Mexico, ẩn số thực sự của Thế vận hội năm nay.
Nhưng chỉ mất đúng 28 giây để "ẩn số" ba màu ấy gây nên cơn "động đất" ngay tại Wembley; Peralta tận dụng sai lầm của hàng tiền vệ Brazil, sút xa chuẩn xác mở tỉ số trận đấu.
Các cổ động viên Brazil có thể trách Rafael ở tình huống này bởi đường chuyền ngang rất thiếu cảm giác của anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho pha phối hợp nhóm nhịp nhàng bên phía đối thủ. Tuy nhiên, các tiền vệ trung tâm Brazil cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ khi để lộ ra một khoảng trống mênh mông ngay phút đầu trận đấu.

1-0 cho Mexico

Sau bàn thua, Olympic Brazil cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Bóng được luân chuyển liên tục ra hai cánh trước khi nhắm vào vị trí bên trong vòng cấm cho Damiao. Song cả tiền đạo mang áo số 9 lẫn ngôi sao sáng nhất bên phía đội bóng áo vàng, Neymar, đều gần như mất hút giữa tuyến phòng ngự dày đặc của Mexico.

Rõ ràng El Tri đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của Brazil. Thậm chí, họ còn cất cựu ngôi sao Barca, Giovani Dos Santos, lên băng ghế dự bị để triển khai nghiêm ngặt lối đá đậm chất chiến thuật hiện tại.

Trước tình hình bế tắc đó, HLV Menezes buộc phải đưa Hulk vào sân. Sự xuất hiện của chân sút đang được săn đón khắp châu Âu này hứa hẹn sẽ mang tới một gương mặt khởi sắc hơn cho Olympic Brazil. Đội bóng Nam Mỹ chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng chơi phòng ngự, vì thế, nếu trở lại đúng bản chất, tập trung vào mặt trận tấn công, Olympic Brazil hẳn sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.

Dẫu vậy, điều mà các cầu thủ trẻ.Brazil thiếu vẫn là đôi chút sắc sảo ở những pha tiếp cận khung thành cuối cùng. Đó là điều cực kì quan trọng giữa lúc đất diễn cho các vũ công Samba bị thu hẹp đến mức gần như nghẹt thở bởi luôn có ít nhất 2 cái bóng áo xanh ập vào ngay khi họ có bóng.

Vì thế, cú nã đại bác từ cự li khoảng 25m của Hulk chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất của Olympic Brazil trong cả hiệp 1. Lần đầu tiên tại Thế vận hội lần này, thầy trò Menezes bất lực trên đường xuyên thủng mành lưới đối phương.

Cơ hội đáng kể của Brazil trong hiệp 1


Sức ép tiếp tục được Brazil duy trì trong những phút đầu hiệp 2 nhờ sự cơ động của Neymar và sức càn lướt đáng nể của Hulk. Đó là điều làm nên khác biệt cho đội bóng áo vàng. Nhưng kể cả khi đã nắm quyền kiểm soát bóng đến hơn 60% thì thứ mà Olympic Brazil thu được vẫn chỉ là những cơ hội hỏng ăn đáng tiếc.

Thậm chí, nó còn khiến hàng phòng ngự vốn đã mong manh của Brazil phơi bày ra những điểm yếu chết người. Phải nhờ đến xà ngang, thủ thành Gabriel mới tránh được lần thứ hai vào lưới nhặt bóng sau cú vô lê đầy ngẫu hứng của Fabian. Chưa kể phút 70, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng cho Olympic Mexico vì lỗi việt vị.

Song cơn ác mộng thực sự rồi cũng ập đến. Phút 75, lại là Peralta di chuyển thông minh, đánh đầu đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho Olympic Mexico.

2-0 cho Mexico

Chỉ đến lúc này, phẩm chất ngôi sao của các cầu thủ Olympic Brazil mới chuyển được thành bàn thắng. Tiếc rằng, pha lập công muộn mằn của Hulk không đủ để giúp thầy trò Menezes phá vỡ cái dớp lịch sử đã đeo đuổi Olympic Brazil suốt bấy lâu nay.

 


Thua 1-2, thế hệ vàng mới nhất của bóng đá Brazil với những Damiao, Neymar, Oscar, Silva... đành ngậm ngùi nhận chiếc huy chương bạc. Có lẽ, phải đợi đến World Cup 2014, những "măng non" này của Brazil mới tìm thấy đất dụng võ.

Đội hình thi đấu
O.Brazil: Gabriel - Rafael, Thiago Silva, Juan, Marcelo - Romulo, Sandro - Neymar, Damiao, Oscar
O.Mexico: Corona - Israel, Reyes, Araujo, Chavez - Enriquez, Salcido - Aquino, Fabian, Dos Santos - Peralta.
Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn