Dân Mù Cang Chải đội mưa đón thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi đến Lai Châu

Thời sựThứ Sáu, 04/08/2017 19:40:00 +07:00

Thi thể bé trai được tìm thấy trên địa bàn tỉnh Lai Châu, dưới cơn mưa lớn nhiều người dân Mù Cang Chải vẫn có mặt tại hiện trường để chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình nạn nhân.

Vào lúc 16h30 ngày 4/8, thi thể cháu bé 11 tuổi ở xã Kim Nọi (Mù Cang Chải, Yên Bái) bị lũ quét cuốn trôi đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Trả lời PV VTC News, ông Đỗ Đức Duy, chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, thi thể cháu bé xấu số được tìm thấy vào sáng cùng ngày tại huyện Than Uyên (Lai Châu).

Đến chiều cùng ngày sau khi làm xong thủ tục nhận dạng, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình để làm lễ an táng. Được biết, bé trai gặp nạn trong lúc đi chăn trâu cùng người anh họ.

DSC_2936

Thi thể cháu bé 11 tuổi bị lũ cuốn trôi sang tận Lai Châu được bàn giao cho gia đình. 

Thời điểm bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình, dù trời mưa lớn, song rất đông người dân huyện Mù Cang Chải đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Như vậy, hiện tại đã có 3 người chết và 11 người mất tích trong cơn lũ quét lịch sử xảy ra vào rạng sáng 3/8.

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang gấp rút triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại hiện trường, máy ủi, máy xúc vẫn đang tất bật đào bới đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân đang bị vùi lấp.

Video: Dân liều mình vớt "lộc trời" sau trận lũ kinh hoàng

   

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đang triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân trên khu vực hồ thủy điện.

Hiện tại, theo ghi nhận của PVVTC News, dòng nước vẫn đang chảy với tốc độ rất lớn, tuyến đường nối thị trấn Mù Cang Chải với xã Kim Nọi vẫn đang bị chia cắt.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại Mù Cang Chải ngày 4/8:

DSC_2889 6

Chiều 4/8, bất chấp cơn mưa nặng hạt, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vẫn khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau trận lũ quét lịch sử rạng sáng 3/8.

DSC_2906 8

Tất cả đều đang cố gắng chạy đua với thời gian để hy vọng một phép màu dành cho các nạn nhân gặp nạn.

DSC_2878 4

Chiếc xe máy được tìm thấy sau gần 2 ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

DSC_2872

Trong chiều 4/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số đồ dùng có giá trị bị vùi lấp.

DSC_2880 5

Người đàn ông bên chiếc xe đạp lấm lem bùn đất, đây là tài sản duy nhất mà cơn lũ quét để lại cho gia đình anh.

DSC_2915 10

Tại hiện trường, bộ đội công binh vẫn đang triển khai khoan phá đá để nối thông tuyến đường đang bị chia cắt.

DSC_2921 10

Ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bất chấp dòng nước lũ sang đón thi thể cháu bé bị lũ cuốn trôi sang địa bàn tỉnh Lai Châu.

DSC_2937 16

Thi thể cháu bé được bàn giao cho gia đình trong cơn mưa nặng hạt.

DSC_2935 15

Người nhà nạn nhân có mặt để đón thi thể cháu bé về an táng.

DSC_2939 18

 

DSC_2933 14

Người dân Mù Cang Chải đội mưa chia buồn cùng gia đình nạn nhân, tiễn cháu bé về nơi an nghỉ cuối cùng.

DSC_2904 7

Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người dân Mù Cang Chải.

DSC_2914 8

Hiện tại, dòng nước lũ vẫn đang chảy mạnh, giao thông đi lại vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn