Dân mạng nghẹn ngào tiếc thương 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3

Ý kiếnThứ Sáu, 16/10/2020 18:06:00 +07:00
(VTC News) -

Câu chuyện 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến hàng triệu người tiếc thương.

Ngày 15/10, thông tin 13 người trong đoàn công tác của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hy sinh khi làm nhiệm vụ tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 được công bố khiến hàng triệu dân Việt Nam phải nhói lòng. Ngay lập tức, dân mạng đăng tải những hình ảnh, tranh vẽ, bài thơ, bài viết... mong phần nào chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình và người thân các chiến sĩ.

Dân mạng nghẹn ngào tiếc thương 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 - 1

Bức ảnh 13 chiến sĩ, cán bộ tay cầm cờ đỏ hành quân trong mưa gió đi vào rừng được lan truyền trên mạng xã hội từ ngày hôm qua. (Ảnh: Suzu Studio)

Dân mạng nghẹn ngào tiếc thương 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 - 2

Nhiều người dùng mạng xã hội đã đổi ảnh đại diện, chia sẻ danh sách 13 người chiến sĩ, cán bộ hy sinh trong thời bình, đồng thời bày tỏ nỗi xót xa trước sự mất mát đau thương này. (Ảnh: Facebook)

Dân mạng nghẹn ngào tiếc thương 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 - 3

Tái hiện hình ảnh các cán bộ xuống chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường khiến dân mạng không khỏi xúc động. (Ảnh Facebook)

Dân mạng nghẹn ngào tiếc thương 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 - 4

3 chiếc mũ bộ đội lấp lánh sao vàng giữa bùn lầy khiến nhiều người phải nhói lòng. (Ảnh: Tiền phong)

Dân mạng nghẹn ngào tiếc thương 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 - 5

Khoảnh khắc người thân của ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vội vã chạy theo xe cứu thương, gửi một nén nhang đến các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì đồng bào miền Trubng. Ảnh: (Facebook).

 

Dân mạng nghẹn ngào tiếc thương 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 - 6

Tài khoản facebook Nguyễn Khánh chia sẻ bài thơ khiến nhiều người xúc động, những dòng thơ sau khi đươc chia sẻ đã khiến nhiều người rơi lệ, không khỏi xót xa trước sự mất mát to lớn. 

Đồng cảm với những nỗi mất mát của gia đình các cán bộ, chiến sĩ hi sinh tại Tiểu khu 67, chị Lê Thị Huyền - giáo viên trường tiểu học Ngọc Khuê 1, xã Ngọc Khê (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt khi chia sẻ bài thơ đầy xúc động. 

"Về thôi, các anh!

Trạm 67 ơi!

Đâu rồi mỗi bình minh chim hót?

Giờ chỉ còn nước mắt

Chảy thành dòng lũ tuôn.

"Rào Trăng" ơi! tiếng than đến xé lòng.

Đâu rồi anh Man, anh Vui, anh Hải, anh Hùng?

Đâu anh Thắng, anh Dương, anh Bình, anh Dũng?

Giữa thời bình quê hương đã lặng im tiếng súng.

Lẽ nào các anh lại âm thầm ngã xuống hôm nay?

 Anh Quốc, anh Anh, anh Công rồi Trung nữa có hay

Đã đến giờ điểm quân sao không về đây cùng đồng đội?

Chàng phóng viên trẻ, em ơi!

Quê hương đang chìm trong bão giông lụt lội

Sao không dậy đưa tin?

Tiếng kêu xé lòng sao các anh vẫn lặng im?

Cả mười ba trái tim

Mới đây thôi còn đập

Giờ đã bị vùi lấp

Giữa núi rừng hoang vu

Về thôi, các anh ơi! cả Tổ quốc đang chờ!".

Trước đó, khi trực thăng, cứu hộ tìm đến nơi 13 chiến sĩ mất tích, không còn trạm kiểm lâm, tất cả chỉ là bùn lầy, đất đá trơ trọi. Nhà báo Bùi Tiến đã gây xúc động mạnh khi viết bài thơ Gọi tìm đồng đội, khiến trái tim như bóp nghẹt với câu hỏi "còn ai không?"

Còn ai không?

Đồng đội ơi...

Tiếng gọi khàn đi giữa đồi núi lở

13 con người dễ bị vùi đâu đó

13 chiến sĩ vượt núi đi cứu người...

Còn ai không?

Đồng đội ơi...

Hãy đáp lại một lời thôi cũng được

Một lời thôi... yếu ớt

Chúng tôi ở đây! Đồng đội ơi...

Cả nước đang hướng về thấp thỏm Huế ơi...

Khúc ruột miền Trung vẫn chìm trong biển nước

Trên núi thẳm rừng xanh kia vọng lên muôn điều ước

Vọng lên muôn điều, đáp lại "đồng đội ơi"

Mạ, con ở nhà khóc cạn nước mắt rồi

Đồng đội kiếm tìm cũng kêu gào khản tiếng

Nước mắt đau thương tuôn đầy như biển

Đồng đội ơi, nghe tiếng... tìm về

Đừng nằm dưới đất kia

Đừng trôi theo lũ ống

Đừng từ bỏ hi vọng mong manh về sự sống

Đồng đội ơi! Cả nước đang kiếm tìm

Về đi nhé các anh đừng lặng im!".

Tài khoản FB Dương Quỳnh Tâm bày tỏ niềm tiếc thương qua những lời thơ, khiến ai đọc cũng phải nhói lòng:

"Trái tim nóng đã nằm trong đất lạnh!

Gió thét gào, mưa xoá vết chân anh

Đồng bào khóc nghẹn ngào trong thương xót

Ngủ đi anh- bình yên nơi Vĩnh hằng..."

Không chỉ qua những lời thơ hay hình ảnh, mà hiện trên các diễn đàn mạng xã hội, vẫn còn hàng ngàn lời vĩnh biệt bày tỏ niềm tiếc thương tới 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng.

"Họ là những sĩ quan, cán bộ, lãnh đạo nhiều kinh nghiệm đã xông pha lên tuyến đầu ở vùng bão lũ, có những người từng tham gia công tác cứu nạn sập hầm năm 2014. Các anh đã ghé ngang trạm kiểm lâm 67 không một bóng người để cơm nước nghỉ ngơi vào lúc 21h đêm. Bữa cơm cuối cùng của 13 cán bộ chiến sĩ ấy chỉ cơm tự thổi, bếp tự đun, là rau chấm mắm. Rồi mặc nguyên bộ quân phục đi ngủ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu sau hàng giờ đồng hồ hành quân bộ băng rừng vượt suối. Thế nhưng thiên tai đã ập đến bất ngờ, các anh đã ra đi mãi mãi trong niềm tiếc thương của hàng triệu đồng bào. Xin được thắp nén hương tri ân những người con đất Việt đã ngã xuống trong thời bình." Lưu Quân chia sẻ đầy cảm động. 

Hồng Nam bày tỏ cảm xúc: "Các anh hy sinh, bi tráng và hào hùng như ngòi bút Nguyễn Khoa Điềm trong bài Đất nước. "Họ đã sống và chết. Giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng họ đã làm ra Đất Nước". Các anh ra đi, để lại những lời hứa chưa thành hiện thực, để lại những nuối tiếc xót xa. Nhưng, sự hy sinh của các anh không hề vô ích. Người vợ của các chiến sỹ anh hùng tự hào bởi chồng mình đã sống trọn nghĩa tình, chẳng có gì phải thẹn với đất trời, non núi, dẫu niềm tự hào ấy sẽ quyện vào dư vị mặn chát của những giọt lệ, nơi mâm cơm từ nay thiếu vắng người đàn ông của gia đình."

"Thế là phép màu không đến với các anh. 13 cán bộ chiến sĩ nguyện lao vào hiểm nguy để phục vụ nhân dân đất nước và giờ đây họ đã nằm lại đó mãi mãi. Các anh đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình, sự hy sinh thật cao đẹp, vì dân, vì nước. Tố Uyên rưng rưng bình luận.

Thiên An(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn