Dân Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 20/07/2021 17:21:00 +07:00
(VTC News) -

Người Indonesia tập trung cầu nguyện bên ngoài các nhà thờ Hồi giáo để kỷ niệm ngày lễ Eid al-Adha bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Tuần này đánh dấu lần thứ hai kể từ khi đại dịch bùng phát, quốc gia với phần lớn dân số theo đạo Hồi tổ chức lễ Eid al-Adha, báo hiệu sự kết thúc cuộc hành hương thường niên tới thánh địa Mecca.

Ở thủ đô Jakarta và các nơi khác, thay vì vào bên trong các nhà thờ Hồi giáo, một số người tụ tập để cầu nguyện ở các con đường gần đó. Tại thành phố Bandun, người dân trải thảm cầu nguyện trong các con hẻm nhỏ bên ngoài ngôi nhà của họ. 

Dân Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp COVID-19 - 1

Đám đông tụ tập bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Al-Mashun ở Medan, Indonesia để cầu nguyện. (Ảnh: EPA-EFE)

Tại Banda Aceh, hàng nghìn người tập trung bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Baiturrahman. 

Giới chức Indonesia trước đó cấm tụ tập đông người, bao gồm các sự kiện truyền thống. Tổng thống Joko Widodo kêu gọi người Hồi giáo cầu nguyện tại nhà để mừng lễ Eid al-Adha nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 

"Trong đại dịch, chúng ta cần phải sẵn sàng hy sinh nhiều hơn nữa. Hãy đặt lợi ích của cộng đồng và người khác lên hàng đầu", ông Widodo nói trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 19/7.

Số ca mắc COVID-19 của Indonesia tăng vọt sau khi hàng triệu người dân tại quốc gia này đi lại khắp quần đảo rộng lớn vào cuối tháng ăn chay Ramadan hồi tháng 5. 

Tuần trước, Indonesia vượt Ấn độ và Brazil trở thành quốc gia có số ca mắc mới trong ngày nhiều nhất thế giới. Hôm 19/7, nước này ghi nhận kỷ lục 1.338 ca tử vong vì dịch. 

Số ca mắc mới trong ngày của Indonesia hiện lên tới trên 50.000 trường hợp, gấp khoảng 10 lần so với số liệu đầu tháng 6. Biến thể Delta được xem là một trong những nguyên nhân khiến số ca bệnh ở quốc gia Đông Nam Á tăng sốc như hiện tại. 

Giới chức Indonesia gần đây thiết lập hàng loạt trạm kiểm soát trên các tuyến đường xuyên Java và đồng thời siết chặt hạn chế với các chuyến bay nội địa nhằm ngăn mọi người đi lại gặp người thân. 

'Cơn lũ' bệnh nhân khiến các bệnh viện ở thủ đô Jakarta và trên khắp Java rơi vào tình trạng quá tải và thiếu hụt oxy. 

Indonesia hiện ghi nhận hơn 2,9 triệu ca mắc COVID-19 và gần 75.000 người chết. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng con số thực có thể còn cao hơn nhiều do tỷ lệ xét nghiệm thấp. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn