Dàn diễn viên 'Hương phù sa': Hà Tăng hạnh phúc viên mãn, Kim Hiền tìm thấy bến đỗ mới

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 05/06/2016 16:45:00 +07:00

10 năm kể từ sau thành công của 'Hương phù sa', bộ ba Tăng Thanh Hà, Kim Hiền, Trương Minh Quốc Thái đều đã trở thành những diễn viên được khán giả yên mến.

Ngay từ lần đầu lên sóng năm 2006, Hương phù sa đã nhận được sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ và nhanh chóng gây được tiếng vang trong làng điện ảnh.

Bộ phim lấy bối cảnh chính là không gian sông nước miền Tây gần gũi, thơ mộng, với nội dung kịch tính xoay quanh chuyện tình tay ba phức tạp giữa hai chị em Út Nhỏ, Út Ráng và chàng họa sĩ lãng tử.

 

Sự thành công của bộ phim đã mở đường cho sự nghiệp của bộ ba diễn viên chính Tăng Thanh Hà, Kim Hiền, Trương Minh Quốc Thái. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 10 năm Hương phù sa lên sóng, họ đã có được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt và có đời sống riêng vô cùng viên mãn.

Út Nhỏ là một cô gái xinh đẹp, vô tư, sống trong một gia đình khá giả nơi miền Tây sông nước. Tuy nhiên, biến cố tài chính của gia đình đã khiến cô thay đổi hoàn toàn, trở thành một người con gái mạnh mẽ, quyết tâm thay cha vực lại công việc đóng ghe xuồng truyền thống của gia đình.

Tăng Thanh Hà trong vai Út Nhỏ

Xuất thân là một cô gái miền Tây, Tăng Thanh Hà vào vai khá ngọt. Gương mặt thanh tú với mái tóc thề dường như càng làm tôn thêm vẻ mộc mạc, giản dị cho nàng ngọc nữ. Những biến chuyển trong tính cách nhân vật và sự giằng xé nội tâm đều được nữ diễn viên lột tả đầy chân thực, sống động.

Vai Út Nhỏ khiến tên tuổi và tài năng của Tăng Thanh Hà ngày càng được khẳng định trong lòng công chúng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi những vai diễn mới để bứt phá trong sự nghiệp, cô quyết định đi du học tại Singapore, chuyên ngành Quản lý khách sạn. 

 

Sau khi trở về nước năm 2008, Tăng Thanh Hà tái xuất ngoạn mục qua bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Hình tượng nhân vật mộc mạc nhưng có phần ương bướng, cứng cỏi lại một lần nữa tạo nên dấu son trong sự nghiệp của Tăng Thanh Hà, khiến cô được công chúng ưu ái mệnh danh là “ngọc nữ” màn ảnh Việt.

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn. Cô quyết định rút khỏi ngành giải trí, tập trung chăm sóc cho gia đình và phát triển công việc kinh doanh của bản thân. Ba năm sau khi kết hôn, nữ diễn viên hạ sinh quý tử trong niềm hân hoan của các thành viên trong gia đình.

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào.

Nhiều nguồn tin cho biết, Tăng Thanh Hà đã hoàn toàn thay đổi khi có con, cô dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc và chơi đùa bên hoàng tử nhỏ. Thời gian rảnh, cô và ông xã Louis Nguyễn thường đi du lịch để tận hưởng những giây phút thư giãn, bình yên bên nhau sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Trái với hình ảnh kiên cường, mạnh mẽ nhưng khéo léo, biết điều của Út Nhỏ, Út Ráng có tính cách trẻ con, thẳng thắn một cách rất bản năng, yêu ghét rõ ràng. Sự quyết liệt của cô được thể hiện ngay cả trong chuyện tình cảm với Việt.

Tuy biết rằng người Việt yêu không phải là mình, nhưng Út Ráng nhất quyết không lùi bước, tranh giành anh đến cùng dù điều đó có thể khiến tình chị em giữa cô và Út Nhỏ rạn nứt.

Kim Hiền nhập vai Út Ráng hoàn hảo.

Thời điểm đóng phim Hương phù sa, Kim Hiền đã là bà mẹ một con, nhưng cô vai diễn một cô nữ sinh hiếu thắng, trẻ con, ngỗ ngược lại được cô thể hiện rất tinh tế, khiến khán giả đi từ ghét bỏ, sang đồng cảm, ngóng đợi những giây phút cùng cười, cùng khóc với tâm tư của Út Nhỏ.

Không may mắn như Tăng Thanh Hà, cuộc sống cá nhân của Kim Hiền gặp nhiều trắc trở. Sau 6 năm chung sống với DJ Hoàng Phong và sinh con, nữ diễn viên hạn chế các hoạt động giải trí, tập trung chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, không lâu sau khi tổ chức hôn lễ, cô đã quyết định li hôn khi phát hiện bị bạn đời phản bội.

Sau đổ vỡ hôn nhân, cô tập trung chăm sóc con trai Sonic và từng bước trở lại hoạt động nghệ thuật với những bộ phim gây được tiếng vang như Thiên mệnh anh hùng, Lối sống sai lầm…

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Kim Hiền.

Những tưởng đã mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, Kim Hiền may mắn gặp gỡ Andy, một doanh nhân trong lĩnh vực truyền thông.

Anh là người chững chạc, thấu hiểu, và nhất mực thương yêu Sonic, xoa dịu những vết thương trong quá khứ của nàng Út Nhỏ. Năm 2004, cặp đôi tổ chức đám cưới trong niềm hân hoan của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Hạnh phúc càng trở nên viên mãn khi Kim Hiền cùng Andy đón chào cô con gái xinh xắn, đáng yêu chào đời. Cuộc sống xa hoa, đủ đầy trên đất Mỹ cùng sự chu đáo và tình yêu thương của người bạn đời dành cho nữ diễn viên và con trai Sonic như một cái kết có hậu sau những biến cố cuộc đời của cô nàng Út Nhỏ.

Việt (Trương Minh Quốc Thái) có tính cách lãng tử khiến cả Út Ráng và Út Nhỏ say đắm.

Việt, chàng họa sĩ đa tài, lãng mạn do Trương Minh Quốc Thái thủ vai cũng là một nhân vật khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Việt sở hữu mái tóc dài rất nghệ sĩ, anh hóm hỉnh, có đam mê, nhiệt huyết, một chàng trai với tất cả những ưu điểm đó dễ dàng khiến con tim của Út Ráng và Út Nhỏ rung động. Kết phim, sau nhiều trắc trở, bế tắc, anh và Út Nhỏ đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Không giống như vai diễn của mình, Trương Minh Quốc Thái sống khép kín và có phần lận đận trong chuyện tình cảm.

Thay vì tìm kiếm một tình yêu cho riêng mình, Quốc Thái yêu các vai diễn và tập trung phát triển sự nghiệp. Những nhân vật gắn liền với tên tuổi của anh như , Phát trong Người đàn bà yếu đuối, Bảy Viễn trong Dưới cờ đại nghĩa hay Bách trong Trả giá… đều tạo ấn tượng tốt với khán giả.

Trương Minh Quốc Thái thỏa mãn đam mê du lịch bằng việc tận hưởng những kỳ nghỉ tại nước ngoài.

Mỗi khi phim đóng máy, Quốc Thái lại dành thời gian đi du lịch một mình, khám phá những vùng đất mới mẻ, làm giàu trải nghiệm bản thân. Dường như nam diễn viên thực sự hài lòng với cuộc sống độc thân, tự do, ung dung tự tại của mình và không có ý định khiên cưỡng tìm một tình yêu để tính chuyện trăm năm.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn