Dân chen chúc bò, chui qua nóc nhà để đi thang máy ở Thủ đô

Thời sựThứ Sáu, 23/10/2015 10:12:00 +07:00

Có 4 thang máy thì 3 chiếc hỏng, 1 chiếc còn lại thường xuyên trong tình trạng rơi tự do, khiến hàng trăm người dân phải gù lưng, bò bằng tứ chi qua bể nước trê

Đã hơn một tháng nay, hàng trăm người dân tại tòa nhà G (khu tái định cư Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội) phải chịu cảnh chen chúc, gù lưng bò qua bể nước trên tầng thượng để đi thang máy

Đã hơn một tháng nay, hàng trăm người dân tại tòa nhà G (khu tái định cư Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội) phải chịu cảnh chen chúc, gù lưng bò qua bể nước trên tầng thượng để đi thang máy

Mới đưa vào sử dụng hơn 10 năm (từ năm 2004), đến nay tòa nhà có 4 thang máy được chia đều cho 2 đơn nguyên 1 và 2. Tuy nhiên tới nay 3 trong 4 thang máy đã dừng hoạt động, thang máy còn lại thường xuyên hỏng hóc rơi tự do.

Mới đưa vào sử dụng hơn 10 năm (từ năm 2004), đến nay tòa nhà có 4 thang máy được chia đều cho 2 đơn nguyên 1 và 2. Tuy nhiên tới nay 3 trong 4 thang máy đã dừng hoạt động, thang máy còn lại thường xuyên hỏng hóc rơi tự do.

Khoảng 15h ngày 11/10 vừa qua, một thang máy ở đơn nguyên 1 (ĐN 1) trong tòa nhà bất ngờ đứt cáp và rơi tự do xuống tầng 1 khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong. Sự việc khiến người dân ở đây vô cùng lo lắng và bức xúc mỗi khi phải di chuyển bằng thang máy.

Khoảng 15h ngày 11/10 vừa qua, một thang máy ở đơn nguyên 1 (ĐN 1) trong tòa nhà bất ngờ đứt cáp và rơi tự do xuống tầng 1 khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong. Sự việc khiến người dân ở đây vô cùng lo lắng và bức xúc mỗi khi phải di chuyển bằng thang máy.

Ông Chu Văn Huấn, thương binh 1/4, người bị mắc kẹt trong thang máy cho biết: ‘Thời điểm xảy ra sự cố, trong thang máy có tôi và 4 người nữa gồm trẻ em và bà bầu đang đi từ tầng 11 xuống. Đến tầng 5 thì đột nhiên, tôi thấy có dấu hiệu thang máy lắc lư, sau đó trôi tự do xuống lưng chừng tầng 1 khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Chúng tôi đã gọi điện cho một anh hàng xóm tầng 2 nhờ giúp đỡ. Rất may, chúng tôi được mọi người đưa ra ngoài an toàn.’

Ông Chu Văn Huấn, thương binh 1/4, người bị mắc kẹt trong thang máy cho biết: ‘Thời điểm xảy ra sự cố, trong thang máy có tôi và 4 người nữa gồm trẻ em và bà bầu đang đi từ tầng 11 xuống. Đến tầng 5 thì đột nhiên, tôi thấy có dấu hiệu thang máy lắc lư, sau đó trôi tự do xuống lưng chừng tầng 1 khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Chúng tôi đã gọi điện cho một anh hàng xóm tầng 2 nhờ giúp đỡ. Rất may, chúng tôi được mọi người đưa ra ngoài an toàn.’

Theo ghi nhận của PV báo điện tử VTC News, tới nay dù đã hơn 1 tháng nhưng hệ thống thang máy của tòa nhà vẫn chưa được khắc phục, 3 trong 4 thang máy của tòa nhà vẫn chưa sử dụng được. Thang máy còn lại ở ĐN 2 thường xuyên chịu cảnh quá tải vì hàng trăm cư dân của chung cư phải sử dụng chung.

Theo ghi nhận của PV báo điện tử VTC News, tới nay dù đã hơn 1 tháng nhưng hệ thống thang máy của tòa nhà vẫn chưa được khắc phục, 3 trong 4 thang máy của tòa nhà vẫn chưa sử dụng được. Thang máy còn lại ở ĐN 2 thường xuyên chịu cảnh quá tải vì hàng trăm cư dân của chung cư phải sử dụng chung.

Tuy nhiên chiếc thang máy còn sót lại này cũng thường xuyên trong tình trạng chập chờn, thậm chí việc rơi tự do cũng xảy ra hết sức thường xuyên. Người dân còn phải dán dòng chữ: ‘Nam mô a di đà phật’ lên cửa thang máy.

Tuy nhiên chiếc thang máy còn sót lại này cũng thường xuyên trong tình trạng chập chờn, thậm chí việc rơi tự do cũng xảy ra hết sức thường xuyên. Người dân còn phải dán dòng chữ: ‘Nam mô a di đà phật’ lên cửa thang máy.

Bác Dần (Tổ trưởng tổ dân phố số 83, nhà G) cho biết: ‘Việc thang máy chập chờn không hoạt động hay rơi tự do đã trở thành chuyện thường ngày ở khu nhà này, nhiều lúc tôi đang ăn cơm cũng phải buông bát để chạy đi cứu người bị kẹt trong thang máy.’

Bác Dần (Tổ trưởng tổ dân phố số 83, nhà G) cho biết: ‘Việc thang máy chập chờn không hoạt động hay rơi tự do đã trở thành chuyện thường ngày ở khu nhà này, nhiều lúc tôi đang ăn cơm cũng phải buông bát để chạy đi cứu người bị kẹt trong thang máy.’

Thang máy bị hỏng hóc nhiều ngày khiến hàng trăm người dân ở ĐN 1 phải ‘sáng tạo’ ra cách di chuyển mới đó là bò men dưới bể nước trên tầng thượng của tòa nhà để sang dùng nhờ thang máy của ĐN2.

Thang máy bị hỏng hóc nhiều ngày khiến hàng trăm người dân ở ĐN 1 phải ‘sáng tạo’ ra cách di chuyển mới đó là bò men dưới bể nước trên tầng thượng của tòa nhà để sang dùng nhờ thang máy của ĐN2.

Bà Vũ Thị Xuân (65 tuổi, ĐN 1 nhà G) cho biết: ‘Tôi bị áp huyết cao mà ngày nào cũng vài lượt leo trèo chui rúc thế này quả thật vô cùng khổ sở.’

Bà Vũ Thị Xuân (65 tuổi, ĐN 1 nhà G) cho biết: ‘Tôi bị áp huyết cao mà ngày nào cũng vài lượt leo trèo chui rúc thế này quả thật vô cùng khổ sở.’

Ông Chu Văn Huấn là thương binh hạng 1/4 ngày nào cũng phải đi tiêm thuốc nhưng có những ngày cả 4 thang máy đều hỏng khiến ông không thể đi lại được.

Ông Chu Văn Huấn là thương binh hạng 1/4 ngày nào cũng phải đi tiêm thuốc nhưng có những ngày cả 4 thang máy đều hỏng khiến ông không thể đi lại được.

Không chỉ thang máy mà cơ sở hạ tầng của tòa nhà cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt sàn nhiều chỗ bị phồng lên.

Không chỉ thang máy mà cơ sở hạ tầng của tòa nhà cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt sàn nhiều chỗ bị phồng lên.

Những mảng tường nứt toác.

Những mảng tường nứt toác.

Khu vực hộp kĩ thuật lổn nhổn rác, tủ điện bị mở tung.

Khu vực hộp kĩ thuật lổn nhổn rác, tủ điện bị mở tung.

‘Dù đã đưa đơn kêu cứu đi khắp nơi, các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần cử người xuống làm việc xem xét nhưng tới nay người dân chúng tôi vẫn phải chịu cảnh gù lưng bò bằng tứ chi để đi thang máy mỗi ngày, nhiều người không chịu nổi phải đi sơ tán mấy tuần nay rồi’ – Bà Dần tổ trưởng tổ dân phố số 83 bức xúc. (Ảnh: Việt Linh)

‘Dù đã đưa đơn kêu cứu đi khắp nơi, các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần cử người xuống làm việc xem xét nhưng tới nay người dân chúng tôi vẫn phải chịu cảnh gù lưng bò bằng tứ chi để đi thang máy mỗi ngày, nhiều người không chịu nổi phải đi sơ tán mấy tuần nay rồi’ – Bà Dần tổ trưởng tổ dân phố số 83 bức xúc. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn