Dân Ấn vẫn đổ xô tổ chức đám cưới bất chấp dịch bệnh

Thời sự quốc tếThứ Hai, 17/05/2021 16:18:19 +07:00
(VTC News) -

Các đám cưới tại nông thôn Ấn Độ vẫn diễn ra bất chấp dịch bệnh, trở thành các sự kiện siêu lây nhiễm lây bệnh cho hàng trăm người.

Khi gia đình nhà trai chuẩn bị đưa dâu về nhà, sức khỏe của Nisha Kumari đột nhiên xấu đi. Nhiều hàng xóm cho biết cô dâu xuất hiện một số triệu chứng COVID-19. 

Thay vì về nhà chồng, Kumari được đưa gia đình đưa tới bệnh viện. Nhưng các cơ sở điều trị tại huyện Munger, bang Bihar đều đã chật cứng người. 

Khi tình trạng của Kumari trở nên nguy kịch, gia đình đưa cô tới thành phố Patna để chữa trị. Nhưng cô gái trẻ qua đời ngay trên đường đi. 

Dân Ấn vẫn đổ xô tổ chức đám cưới bất chấp dịch bệnh - 1

Đám cưới trở thành các sự kiện siêu lây nhiễm tại các vùng nông thôn Ấn Độ. (Ảnh: Dreamstime)

Mẹ của Kumari cho biết Nisha hoàn toàn khỏe mạnh trước đám cưới. Bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. 

Một số người cho rằng Kumari có thể đã lây bệnh từ những người mà cô tiếp xúc khi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. 

Bất chấp làn sóng COVID-19 thứ hai đang nhấn chìm Ấn Độ, nhiều gia đình tại các vùng nông thôn ở quốc gia Nam Á vẫn quyết định tổ chức đám cưới. Sự cố chấp này tạo thành các sự kiện siêu lây nhiễm lây bệnh cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người.

Trong đợt xét nghiệm ngẫu nhiên ở huyện Seetamarhi của Bihar, một bé gái 12 tuổi được chẩn đoán mắc COVID-19. 

"Cô bé chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Đó có thể là lý do khiến cô nhiễm bệnh", một quan chức y tế địa phương cho biết. 

Trong khi người dân ở các thành phố Ấn Độ bắt đầu tuân thủ các quy định được giới chức đặt ra, tại các vùng nông thôn, người dân thường bỏ qua các hạn chế phòng dịch. 

Dù đang trong mùa dịch, Harishankar và Swapali vẫn quyết định tổ chức lễ cưới. Nhưng làn sóng gia tăng các ca nhiễm gần đây ở thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh khiến đám cưới của họ bớt đông như dự đoán. 

Khách tới dự được yêu cầu đeo khẩu trang. Cô dâu và chú rể cũng làm vậy. Nhưng tới cuối lễ cưới, họ tháo ra để chụp ảnh cùng người thân trên sân khấu. 

Tại một ngôi làng ở bang Uttarakhand, hàng chục đám cưới được tổ chức vào tháng trước. Dân làng chỉ bắt đầu lo ngại sau cái chết của một người nghi mắc COVID-19. Người này qua đời không lâu sau khi dự một đám cưới trong làng. 

Dù vậy, tháng này, các đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ có điều người tới tham dự bắt đầu thưa dần. Thay vì hàng trăm người tới chia vui với cô dâu, chú rể, chỉ có một số thành viên trong các gia đình tới đại diện. 

Song Hy(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn