Đàm Vĩnh Hưng ví mình như "con chiên lạc đàn"

Góc của nàngThứ Bảy, 14/11/2015 01:11:00 +07:00

[Bestie] - Là một người con của Chúa, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa vui mừng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới với sự đầu tư đặc biệt, mang màu sắc riêng mà anh muốn thực hiện để tạ ơn hồng ân của Thiên Chúa.

[Bestie] - Là một người con của Chúa, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa vui mừng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới với sự đầu tư đặc biệt, mang màu sắc riêng mà anh muốn thực hiện để tạ ơn hồng ân của Thiên Chúa.

Chiều qua, tại một giáo xứ nhỏ ở TPHCM, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới dâng lên Thiên Chúa trong không khí rất trang trọng. "Ông hoàng nhạc Việt" vui mừng cho biết: "Đây là một album rất đặc biệt và mang màu sắc riêng của Hưng. Như một lời hứa hẹn đến với Đấng Thờ Phượng của mình và sau rất nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng mới thực hiện một ấn phẩm đặc biệt vào mùa Giáng Sinh 2015 này. Mùa Giáng Sinh - Mùa của những người con trong cộng đoàn Công Giáo và những trái tim an lành ở khắp mọi nơi sẽ nhận được hồng ân của Thiên Chúa".

bestie-dvh 5

Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trang nghiêm với bộ trang phục dành cho những người con của Chúa.

bestie-dvh 12

bestie-dvh 11

Nam ca sĩ thể hiện một số ca khúc nằm trong album cùng dàn đồng ca trẻ em.

bestie-dvh 3

"Ông hoàng nhạc Việt" chia sẻ cảm xúc khi thực hiện album "Lời con dâng Chúa" vô cùng ý nghĩa này. 

 

bestie-dvh 6

Nhà báo Trác Thúy Miêu đến chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng ra mắt album. 

bestie-dvh 1

bestie-dvh 13

Nam ca sĩ vui vẻ tái hiện lại hình ảnh chủ đề trong album "Lời con dâng Chúa". 

Có rất nhiều những bài Thánh ca hay và những bài về mùa đông, nhưng lần này, Đàm Vĩnh Hưng đã chọn lọc rất kĩ để biên tập và thực hiện trong độ đôi CD của mình là những bài kinh điển. Đây cũng là những bài hát rất quen thuộc về nhạc Thánh mà anh đã được nghe và tự nhiên nằm lòng trong trí nhớ và trái tim của anh từ bé, trong những lần đi tham dự Thánh lễ tại Nhà Thờ. Đặc biệt, là qua tiếng hát của nữ danh ca Hoàng Oanh.

Với bộ đôi CD Thánh Ca “Lời con dâng Chúa” này, mở ra một không gian âm nhạc thật nhẹ nhàng, an lành từ những lời ca, đến giai điệu, và như tìm được một nơi để phó thác, tràn đầy đức tin dành cho người nghe khi hướng về Đứa Chúa và Mẹ Maria. Chúng ta cũng dễ cảm nhận được, một mùa Giáng Sinh an lành đã gần kề, mùa của yêu thương và sẻ chia ở khắp muôn nơi.

Đàm Vĩnh Hưng đã có một sự đầu tư rất nghiêm túc khi anh chọn 10 bài cho CD Thánh Ca gồm: Ca khúc Trầm hương, Cung chúc Trinh Vương, Dâng Mẹ, Giọt lệ thống hối, Lời con xin Chúa, Lời Mẹ nhắn nhủ, Một đời như Chúa, Noel về, Xin vâng, Sao biển, Tâm tình hiến dângVà 8 bài trong CD Mùa đông như: Bây giờ tháng mấy, Silent night, Feliz Navida, Hai mùa Noel, Tình người ngoại đạo, Người tình mùa đông, Xa rồi mùa đôngNói về hòa âm, anh muốn ấn phẩm lần này của mình thật trẻ trung, gần gũi nhưng không làm mất đi sự tôn nghiêm và thánh thiện của dòng nhạc thánh ca.

Hình ảnh là một ý tưởng hoàn toàn được Đàm Vĩnh Hưng tâm huyết và đầu tư rất "riêng" trong lần này. Trong đó, anh tự ví mình như "con chiên lạc đàn", luôn cần được nâng đỡ, bảo vệ, thương yêu và che chở để qua hết những khăn khó trong đời sống tinh thần và nghĩ suy của mình, và luôn có thiên thần dẫn lối. Sự đầu tư của anh lần này còn dành cho các em thiếu nhi trong vũ đoàn ABC Kids với 40 bộ trang phục màu trắng như hình ảnh những thiên thần nhỏ để đồng hành cùng anh.

Quá trình thực hiện về hình ảnh dành cho ấn phẩm lần này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã cùng êkip chụp hình tại Sân Golf Long Thành, nhưng vì nơi này, ngày nào cũng có khách nên cả êkip cứ phải di chuyển liên tục để có thể có được những bức ảnh hài lòng và ưng ý nhất. Sau đó, anh đã di chuyển ra Cam Ranh để có một ngày chụp những hình ảnh "đặc biệt" và phù hợp với màu sắc "Thánh Ca" tại một nhà thờ rất cũ, bỏ hoang từ trước 1975 đến nay và rất lâu chưa có ai đến đây, nằm gần sân bay Cam Ranh. 

Bên cạnh đó, càng thú vị hơn khi anh và cả êkip cùng đến một trang trại cừu tại Phan Rang để hóa thân vào vai một anh chàng du mục chăn chiên. Và đây là hình ảnh mà anh chia sẻ là có liên quan đến một câu chuyện trong Kinh Cựu Ước (của Kinh Thánh), có những đứa bé tại làng Fatina chứng kiến và nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra.

Nói về kỷ niệm chuyến đi chụp hình tại Phan Rang, anh cũng chia sẻ : "Hưng phải quay trở lại chụp hình lần thứ 2 vì Hưng không hài lòng với lần chụp hình lần đầu của mình do hình ảnh quá chải chuốt và không đúng với concept, và Hưng muốn hình ảnh của mình mang tinh thần của người du mục. Trước khi đến nơi chụp hình thì Hưng hi vọng sẽ có thể kịp lấy cảnh “buổi bình minh”, nhưng vào lúc 6g sáng thì mưa đã ngập hết cả cánh đồng, và phải chờ đến tận 10g tạnh mưa, trời trong lại, mới có thể lùa đàn cừu vào trong núi để chụp lại hình ảnh cho album Thánh Ca”.

Thành Nguyễn là người có thể "bắt" được những khoảnh khắc "thần thánh" của Đàm Vĩnh Hưng ổn định nhất và đúng với ý tưởng concept nhất. Nên việc tin tưởng và lựa chọn nhiếp ảnh gia này trong các sản phẩm của anh là điều dễ hiểu.

Ngọc Mơ/Theo Báo điện tử VTC News

Bình luận
vtcnews.vn