Đàm Vĩnh Hưng không ăn 'tiền xương máu' của học trò

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 23/12/2013 03:18:00 +07:00

(VTC News) - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng anh chỉ giúp đỡ chứ không thể ăn 'tiền xương máu' từ học trò của mình.

(VTC News) - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng anh chỉ giúp đỡ chứ không thể ăn 'tiền xương máu' từ học trò của mình.

Học trò không được làm vấy bẩn tên tôi

- Đầu tiên xin chúc mừng anh và Thảo My với ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa thứ hai. Chiến thắng này liệu anh có dự đoán từ trước đó?

Tôi hoàn toàn bất ngờ bởi lúc đầu tôi nghĩ là Song Tú sẽ đi với tôi đến cùng. Nhưng khi làm việc chung mới thấy ưu, khuyết điểm và thấy được ‘nóc’ của từng người.

Tú không hát giả thanh được nên hát dân ca, luyến láy hơi khó. Hơn thế nữa, mình cũng phải đo lượng vote của khán giả. Mình thích là một chuyện nhưng khán giả thích lại là chuyện khác.

Tôi dựa vào những ý kiến của các huấn luyện viên khác, khán giả, các thầy cô hướng dẫn, sở trường sở đoản từng người chứ không chỉ dựa vào cảm tính được.

Nhiều người nói với tôi rằng thích Tú hơn nhưng vài chục người đó đâu so được với hàng chục triệu khán giả truyền hình.

Ban đầu tôi thấy Thảo My vụng về, trẻ con và khờ khạo nhưng lại là viên ngọc to và sáng mà chưa ai mài dũa, và My đã thành công trong việc phô diễn tài năng của mình.

- Ngay sau cuộc thi, người ta quan tâm đến việc My có chuyển vào Sài Gòn hay không. Và nếu chuyện này xảy ra, anh có sợ sẽ dấy lên những dư luận như kiểu bỏ học đi diễn…?

Khán giả quan tâm là điều tôi rất cảm ơn, nhưng trong số đó bao nhiều phần trăm là lo lắng về kiến thức, trình độ, còn bao nhiêu phầm trăm là bới móc và phán xét. Việt Nam có văn hoá phán xét cao lắm (cười).

Không lẽ ở Sài Gòn không có trường giỏi, thầy giỏi cho My theo học? Khi người ta nắm bắt cơ hội là quyền của người ta, sai thì người ta chịu chứ đâu có ai chịu.

Gia đình My cũng có chính kiến và biết suy nghĩ, là sự hậu thuẫn tốt cho My. Vậy tại sao lại không tạo điều kiện  cho My vừa đi học vừa phát triển nghề nghiệp để phục vụ công chúng?

- Anh có sợ một năm nữa Thảo My lại phát biểu như những gì quán quân mùa trước nói về huấn luyện viên của cô ấy?

Tôi tự tin và bảo đảm rằng học trò của hai mùa của tôi đều rất đàng hoàng và ngoan ngoãn. Ngay từ đầu, ai cứng đầu cũng ‘được’ tôi làm mềm ra.

Tôi huấn luyện cách cư xử, tâm lý, trang phục, phỏng vấn…, và yêu cầu các em không được làm vấy bẩn tên tôi. Tôi cam đoan rằng sẽ không có chuyện như thế xảy ra.

Đàm Vĩnh Hưng
Không ăn tiền xương máu của học trò

- Kế hoạch tiếp theo của Thảo My sẽ là như thế nào, thưa anh?

Ban tổ chức nói sẽ dành ưu tiên cho công ty Tiếng hát Việt của tôi, và cả hai sẽ làm tốt nhất thế mạnh của mình cho My.

Ban tổ chức sẽ bảo đảm về truyền thông, truyền hình còn tôi sẽ giúp đỡ em về show diễn, các sản phẩm âm nhạc.

Cuối năm My sẽ cho ra mắt album tập hợp các ca khúc trong Giọng hát Việt, một số bài mới và cả MV đi kèm.

- Vậy các thí sinh còn lại có được anh giúp đỡ?

Người tôi sẽ dùng hết sức mình để làm cô ấy lội ngược dòng là Ngọc Trâm. Tôi cũng sẽ hướng Song Tú đến tầng lớp khán giả cá tính, có chiều sâu.

Ngọc Luân và Xuân Nghi của mùa trước sẽ ra album vào cuối năm nay. Và tôi hy vọng các em sẽ được khán giả đón nhận.

- Mọi người tò mò về phầm trăm ăn chia giữa anh và các thí sinh, anh có thể tiết lộ một chút được không?

Bên ngoài có nhiều công ty ăn chia với ca sỹ theo tỷ lệ 9-1, 8-2, 7-3… vì người ta đầu tư hết mọi thứ, ca sỹ chỉ việc mặc đồ lên sân khấu hát.

Đó là điều hợp lý và người ký phải biết suy nghĩ trước khi đặt bút. Bút sa thì gà chết. Nhưng với những thí sinh đội của tôi trong Giọng hát Việt, tôi chỉ giúp đỡ chứ không ký hợp đồng gì cả. Ăn tiền xương máu của các em tôi không làm được.

- Sau một năm, Xuân Nghi không được nhiều người biết đến. Anh có tự tin sẽ làm cho Thảo My đến với nhiều khán giả hơn?

Mỗi người đều có số phận, có người có nghề nhưng không có nghiệp, làm cách mấy cũng không thể nổi. Tôi cũng không thần thánh đến mức cải số người khác, tôi làm cho tôi còn chưa xong mà (cười).

Xuân Nghi không xuất hiện bởi tôi không cho phép. Tôi muốn Nghi phải ép cân, phải thay đổi ngoại hình, phong cách và trở lại ngoạn mục chứ nếu bình thường thì sẽ lại chìm ngay thôi.
Đàm Vĩnh Hưng
Nghèo mà đi hát thì khó lắm

- Hà Linh bị đồng đội tố là đổ vote để lọt vào vòng trong, điều đó liệu có xảy ra trong đội của anh?

Tôi có kêu gọi fans khắp nơi bình chọn cho My. Nếu tôi đi thi thì tôi sẽ bán cả gia tài để chơi, ai chẳng muốn vươn tới đỉnh vinh quang.

Bây giờ nghèo mà đi hát thì khó lắm, tài năng vụt sáng cũng hiếm hoi lắm, mà mơ mộng thành sao thì nhiều. Đi hát giờ phải có tiền, quay MV, ra album, mua bài hát, trang phục, vũ đoàn…

Không có tiền thì đa phần chấp nhận kiếp hát lót thôi, nghiệt ngã lắm. Tôi không nghĩ việc của Hà Linh là vấn đề, có tiền thì chơi thôi chứ đâu có phạm pháp.

- Anh nhận định thế nào về việc Hồng Nhung sẵn sàng thẳng tay loại Hà Linh?

Chị Nhung có lý do của chị ấy và tôi tin lý do đó sẽ rất dễ nghe và thuyết phục mọi người. Cả Tường và Linh đều dễ thương và ngoan ngoãn, lại có liên quan đến tôi từ đầu.

Ai trong hoàn cảnh đó đều cảm thấy khó khăn và đau lòng. Nhưng có lẽ chị Nhung là bậc tiền bối nên có bài tính của chị ấy, đơn giản là chị Nhung muốn bảo vệ niềm hy vọng, hoặc chị ấy nhìn trước được tương lai của cát Tường…

- Quyết định đó có phải là không tôn trọng khán giả bởi toàn bộ số tiền mọi người nhắn tin cho đội Hồng Nhung đều trở thành vô nghĩa?

Khi quyết định điều này, có thể chị Nhung đã đo lường mọi thứ mà lại quên đi mất điều đó. Cái này phải để chị Nhung và khán giả tự xử lý với nhau thôi (cười).

- Trong buổi họp báo ngay sau đêm chung kết, Mỹ Linh cho rằng lựa chọn khán giả là cảm tính không biết chính xác như thế nào và dành lời khen cho Cát Tường, Hoàng Tôn mà lại quên mất Thảo My. Anh có thể nói gì về chuyện này?

Những người có mặt tại buổi đó đâu phải trẻ con để tôi phải giải thích lại. Tôi nghĩ là ai bày tỏ được tâm tư của mình thì họ phải yêu thí sinh của mình lắm. Nhưng có ai đặt ra cái chuẩn hát như thế nào là xuất sắc, là hay đâu?

Mỹ Linh hát cực kỳ hay nhưng không phải 90 triệu dân đều thích. Bản thân tôi cũng có đối tượng công chúng riêng chứ không thể nào chiếm được cảm tình của toàn bộ khán giả được.

Mỗi nghệ sỹ đều có khán giả và sự thuyết phục riêng, và khán giả được quyền lựa chọn cái gì phù hợp với mình. Nếu huấn luyện viên được lựa chọn thì đây không phải là Giọng hát Việt nữa rồi.

Ngay từ đầu, Mỹ Linh cũng rất thích Thảo My và liên tục cho rằng My là ứng cử viên nặng ký cho ngôi quán quân. Đúng rằng có rất nhiều á quân nổi hơn quán quân như Adam Lambert, Phương Mỹ Chi…, nhưng quán quân là người phô diễn được toàn bộ tài năng và sở trường của mình.

Có lẽ Mỹ Linh quá thật trong câu nói đó nhưng ai cũng có quyền nói về đội của mình chứ. Và cuối cùng Mỹ Linh cũng dành tặng lời khen ngợi cho Thảo My mà. Tôi không cảm thấy mất lòng từ câu nói của Mỹ Linh.
Đàm Vĩnh Hưng
Quán quân chắc gì đã được đón nhận

- Một số thí sinh đi ra từ Giọng hát Việt đã bị đánh giá là ‘bay quá cao’. Anh có e ngại Thảo My còn nhỏ tuổi, và cũng sẽ bị hào quang làm loá mắt?

Thảo My rất hiền và ngoan, hơn nữa lại được Vũ Thu Phương quản lý nên tôi rất yên tâm. Tôi đã nói với Phương tránh tình trạng nói giá trên trời để người ta ghét. Mình chỉ là người mới, hôm qua đi hát vài trăm ngàn là mừng húm thì làm sao hôm nay lại hét giá được.

Thắng trong cuộc thi chứ đi ra chắc gì đã được đón nhận. Phải tuỳ chương trình, có lúc nên hát miễn phí, cát xê truyền hình khác, có nhãn hàng tài trợ khác, có ghi hình khác… Thậm chí đưa ra giá cũng nên nói rằng nếu có gì thì cứ nói lại để cân nhắc, không sao cả.

Nghệ sỹ chứ có phải cỗ máy in tiền đâu mà hét giá bao nhiêu cũng được. Tính nghệ sỹ cùng một chút thông minh sẽ đưa một ca sỹ tiến xa hơn người chỉ thấy cái lợi trước mắt.

- Vậy Thảo My sẽ xuất hiện trong show diễn sắp tới của anh chứ?

Cả Thảo My, Song Tú và Ngọc Trâm sẽ tham gia hai đêm diễn ngày 23, 24 tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với tên gọi Lời tình mùa đông.

Mỗi em sẽ hát một bài và một tiết mục acapella Nỗi lòng người đi với nhóm Bee T. Show này có quay hình nên tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng trang phục, giày dép, makeup để ai cũng hoàn hảo nhất khi lên hình.

- Và một lời cuối anh nhắn gửi đến những khán giả đã bình chọn cho Thảo My?

Một mình tôi không làm nên chiến thắng này, tôi không tài cán đến mức đó đâu. Thảo My đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người, hướng dẫn chuyên môn từ Thiều Bảo Trang và nhóm Bee T; tư vấn chọn bài, phòng thu từ Phương Uyên; hướng dẫn phong cách từ cô Thuý Uyên; makeup từ Hồ Khanh; lời nhận xét từ ba huấn luyện viên còn lại; đánh giá ưu ái từ báo giới và hàng triệu sự miến mộ từ các khán giả yêu thích tôi cũng như Thảo My.

Tôi cũng xin cảm ơn chị Hồng Nhung đã tặng tôi chiếc áo giáp bằng da màu đen tôi đã mặc trong đêm chung kết; xin cảm ơn ê kíp thực hiện chương trình Cát Tiên Sa, cảm ơn những lời khen cũng như góp ý của ba vị huấn luyện viên còn lại, xin chúc cho Hà My, Cát Tường, Hoàng Tôn, Thảo My cũng những thí sinh còn lại sẽ mau chóng trở lại thành ngôi sao.

- Xin cảm ơn anh

Hiếu Cao (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn