Đám cưới kỳ lạ của cô gái xinh đẹp và chiến binh rừng già Amazon

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 25/02/2015 11:12:00 +07:00

Sau 2 tuần ở rừng già, Sarah đã kết hôn với một chiến binh Huaroani, cỡ 50 tuổi, tên là Ginkto.

Sau 2 tuần ở rừng già, Sarah đã kết hôn với một chiến binh Huaroani, cỡ 50 tuổi, tên là Ginkto.


Sarah Begum (26 tuổi) đã kể lại “đám cưới” của mình trong bộ phim tài liệu dài 30 phút mang tựa đề: “Những linh hồn Amazon”. Bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes năm 2013.

Khi còn là sinh viên, Sarah luôn cảm thấy mình chưa thật sự chuẩn bị đúng mức cho thế giới thực. Vì thế cô quyết định đi theo tiếng gọi của giấc mơ. Cô bỏ việc, sử dụng khoản tiết kiệm, thuê một nhà quay phim từ New York và một anh chàng âm thanh từ Portsmouth. Cô nghiên cứu về bộ lạc Huaroani ở Amazon và cất công đến đó. Sarah may mắn giành được vé máy bay với chặng hành trình 5.800 dặm khi trở thành 1 trong 10 ứng viên vào chung kết giải thưởng sinh viên kinh doanh quốc gia. Ngoài ra, cô cũng được các nhà đầu tư tư nhân tài trợ.

Bộ lạc Huaroani sống trên đỉnh của một trong những giếng dầu phong phú nhất Nam Mỹ. Cộng đồng này có khoảng 3.000 thành viên sinh sống trong cánh rừng nhiệt đới giàu khoáng sản ở Ecuador (lòng chảo Amazon). Bất chấp những mối giao hảo căng thẳng có từ thập niên 1950 khi những người bên ngoài muốn xâm nhập vào bộ lạc này, Sarah lại được chào đón bằng sự thân tình.
Sarah rất ngạc nhiên khi cô được bộ lacjHuarroani chào đón nồng nhiệt 
Các nhà chiến dịch nói rằng sự xâm lấn của người bên ngoài đang làm gia tăng căng thẳng với phần đất tổ tiên của họ. Dân làng muốn Sarah cất lên tiếng nói thay họ chống lại sự tham lam của các công ty dầu hỏa.

Sau 2 tuần ở rừng già, Sarah đã kết hôn với một chiến binh Huaroani, cỡ 50 tuổi, tên là Ginkto. Đó là cuộc hôn nhân không được pháp luật thừa nhận nhưng khá thú vị. Và cuộc hôn nhân đó như một bố cáo chính thức nhằm chống lại hành vi xâm lấn của các công ty dầu mỏ đang nhăm nhe nuốt chửng rừng già Ecuador ở Amazon.

Sarah kể: “Tôi được lựa chọn bởi những bậc cao niên trong bộ lạc và ngay cả bản thân tôi cũng không có ý kiến về những chuyện đang xảy ra với mình. Tôi được gọi vào một túp lều và trong đó hết thảy mọi người đều mình trần. Người ta nói với tôi rằng có chuẩn bị cho tôi vài bộ đồ truyền thống của cộng đồng. Chúng thực chất là những chuỗi sợi lá cây để quấn quanh eo – không phải dây buộc bằng da”.

Sarah cười tinh quái nói tiếp: “Tôi nghĩ thật khó để ở trần như thế, trong một tích tắc, tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ chạy, nhưng mặt khác, tôi tự động viên mình hãy mạnh dạn lên và cố gắng hiểu truyền thống của họ”.
Sarah không biết rằng cô sẽ trở thành cô dâu của rừng già Amazon. 
Sarah tiếp tục kể: “Ông tộc trưởng vỗ tay ca hát còn người phụ nữ tỉ mẩn làm món Chicha cho tôi, đó là món đồ uống giải khát kiểu cây nhà lá vườn. Họ tỏ ra rất hoan hỉ và bắt đầu bện lông vẹt thành chiếc vương miện cho tôi”. Tôi chợt nghĩ: “Có lý nào mình lại giống nữ hoàng?”.

Tôi được bao quanh bởi những phụ nữ và các chiến binh, họ ca hát và nhảy múa trong lều – tôi nghĩ họ đang tôn vinh tôi. Họ mang đồ uống Chicha và đặt tên cho tôi là Imaca, có nghĩa là Cái tên cuối cùng, trước khi tôi kết hôn với người được gọi là “chồng”, là chiến binh nổi tiếng nhất của bộ lạc”.

“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là thứ nghi lễ để đón khách lạ nhưng sau đó lại có một gã đàn ông đến bên mình và choàng tay ôm tôi. Thật sự cảm giác rất kỳ quái”.

Sarah nói lúc đầu cô bị sốc. Nhưng thay vào đó cuộc hôn nhân giữa một phụ nữ da trắng và chiến binh của bộ lạc chỉ là cuộc hôn nhân danh dự nhằm xây dựng lòng tin với bộ lạc.
Sarah và người chồng chiến binh Huaroani 
Sarah kể: “Họ biết lý do tại sao tôi lại ở đó và muốn chỉ cho tôi thấy cách họ đang sống. Ginkto là một người đàn ông dễ thương và săn bắn cừ khôi, điểm đó làm xốn xang bao phụ nữ trong bộ lạc. Anh ấy cũng khá vui vẻ và tò mò về cuộc sống của vợ ở London. Chúng tôi giao tiếp với nhau thông qua một trong các chiến binh của bộ lạc, người biết tiếng Tây Ban Nha. Ginkto hỏi tôi về cha mẹ ruột, gia đình và bạn bè”.

Sarah Begum là một trong số các nhà làm phim tài liệu và “khách du lịch sinh thái” đã tiếp cận bộ lạc Huaroani trong suốt nhiều năm nhưng một lễ cưới thì quả là trường hợp ngàn năm có một. Tuy nhiên Sarah không phải người duy nhất mà Ginkto chọn làm vợ. Hai năm trước đó, chiến binh này đã “cưới” một phụ nữ Anh khác là một bà mẹ đơn thân đến từ Milton Keynes. Người phụ nữ này đã sống một thời gian ngắn ở làng.

“Giờ chúng tôi (Sarah và Ginkto) là bạn bè. Trước đó, nó cũng là một cuộc hôn nhân buồn cười”.

Năm 2014, Sarah trở thành Ủy viên của Hội địa lý hoàng gia Anh. Cô cũng vừa hoàn thành một bộ phim tài liệu trong chuyến du lịch tự túc tại Vườn quốc gia Yasunu (Ecuador), hoàn thành giấc mơ từ khi Sarah còn là cô bé 9 tuổi.


Nguồn: Linh An(Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn