Đâm chết vợ rồi tự tử, kẻ cuồng ghen nhận án chung thân

Pháp luậtThứ Hai, 07/10/2019 20:50:00 +07:00

Thấy vợ nói chuyện điện thoại một cách thân mật với người đàn ông khác, Vui nổi cơn ghen đâm vợ 39 nhát rồi trở dao đâm vào người mình.

Ngày 7/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm đối bị cáo Trần Ngọc Vui (31 tuổi, quê ở Kiên Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Vui và vợ là chị Phạm Thị Huệ (28 tuổi, quê ở Cần Thơ) sống với nhau nhiều năm tại nhà trọ thuộc phường Hiệp An, có con chung. Giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn nên sau đó chị Huệ bỏ ra ngoài sống.

71651957_2408505129262937_6934472325731450880_n

Trần Ngọc Vui tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngày 5/5/2019, chị Huệ đến phòng trọ thăm con và hai người lại cãi nhau. Thấy vợ nói chuyện điện thoại thân mật với người đàn ông khác, Vui nổi cơn ghen, lấy con dao trên kệ bếp đâm 39 nhát vào người vợ, sau đó tự đâm mình để tự tử.

Thấy có dấu hiệu bất thường, cha của Vui chạy đến và phát hiện hai người nằm bất động dưới đất, liền hô hoán, gọi người đưa đi cấp cứu. 

Do vết thương quá nặng, chị Huệ không qua khỏi, còn Vui được xuất viện sau đó 10 ngày. 

Tại phiên tòa, Vui bị tuyên án tù chung thân về tội “Giết người”.

SONG NGƯ - QUANG HẢI
Bình luận
vtcnews.vn