Đâm chết bạn nhậu, nam thanh niên khóc nấc trong vòng tay mẹ

Pháp luậtThứ Hai, 03/10/2016 08:39:00 +07:00

Mâu thuẫn bên bàn nhậu, Thương cầm dao đâm chết anh Cường, rồi chạy về nhà ôm mẹ khóc.

Ngày 2/10, Công an quận 4 (TP.HCM)  đã tạm giữ Bùi Nhật Thương (32 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về cái chết của anh Nguyễn Mạnh Cường (30 tuổi, quận 4).

 Nạn nhân gục xuống gần trước sân chùa

Trước đó, đêm khuya ngày 1/10, Thương đến nhà mẹ vợ gần phòng trọ của Cường tại số 131 đường Xóm Chiếu, phường 16, quận 4. Tại đây, Cường và Thương tham gia bàn nhậu trong xóm trọ. Trong lúc “rượu vào lời ra” thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

Trong lúc giằng co, Thương đã dùng dao đâm anh Cường trọng thương. Nạn nhân chạy được 1 đoạn thì gục xuống gần trước sân chùa và tử vong sau đó.

Gây án xong, Thương về nhà mẹ ở quận 7 ôm mẹ khóc thì bị công an bắt.

Vụ án mạng đang được công an tiếp tục làm rõ.

(Nguồn: Infonet)
Bình luận
vtcnews.vn