Đại úy Thái Ngô Hiếu kể thời khắc lao mình xuống biển cứu 4 người đuối nước

Đời sốngThứ Hai, 11/04/2022 17:27:00 +07:00
(VTC News) -

Đại uý Thái Ngô Hiếu kể thời khắc lao mình xuống biển cứu 4 người đuối nước là hành động theo quán tính tự nhiên, anh cũng được đào tạo chuyên sâu để cứu người.

Sáng 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, khen ngợi Trung uý Thái Ngô Hiếu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có hành động dũng cảm, cứu được 4 người bị đuối nước tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 10/4.

Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy cho chiến sĩ Thái Ngô Hiếu (SN 1989) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Trò chuyện với PV VTC News, Đại úy Thái Ngô Hiếu bày tỏ rất vui khi được Chủ tịch nước khen ngợi. Dù vậy, anh cho biết bản thân không hề chờ đợi việc được khen ngợi hay công nhận sự xả thân của mình từ người khác. Mọi hành động cứu người của anh đều xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của chiến sĩ cảnh sát cứu nạn, cứu hộ.

Đại úy Thái Ngô Hiếu kể thời khắc lao mình xuống biển cứu 4 người đuối nước - 1

Đại uý Thái Ngô Hiếu trong một lần trục vớt thi thể dưới giếng sâu. (Ảnh: NVCC)

"Mình không nghĩ sự việc cứu 4 người hôm qua ở huyện Long Điền mới đây lại được nhiều người quan tâm như vậy. Trước tới giờ, mình cũng đã cứu sống được rất nhiều người đuối nước. Còn cứu người gặp nạn ở các sự việc khác thì nhiều quá không nhớ nổi", Đại úy Thái Ngô Hiếu nói.

Kể về thời khắc lao mình xuống biển cứu 4 nạn nhân khỏi tay "hà bá", Đại úy Thái Ngô Hiếu chợt nhận ra mọi hành động cứu người của anh thời điểm đó đều theo quán tính tự nhiên, trước đến nay luôn như vậy.

"Lúc đó khoảng 9h sáng, tôi đang tắm tại bãi tắm cách nhóm bạn trẻ (khoảng 9 -10 người) tầm 30m. Đang tắm thì thấy một bạn nam hốt hoảng chạy như đang hoảng loạn. Với kinh nghiệm từng cứu nhiều người chết đuối, đoán có chuyện không lành nên tôi lập tức chạy tới, bơi ra khu vực các bạn đó", Đại uý Hiếu kể lại.

Tới khu vực nhóm thanh niên đang tập trung, Đại uý Hiếu thấy phía xa có một nhóm đang ôm nhau dập dìu dưới nước. Không chần chừ, anh lập tức nhảy xuống nước, leo qua vách đá và bơi đến chỗ người đuối nặng nhất. Sau khi đẩy được 3 người vào bờ, anh Hiếu tiếp tục quay ra cứu thêm một nạn nhân khác. 

"Thời khắc đó mình không thể chần chừ được, diễn ra nhanh lắm. Lúc tôi leo qua vách đá, chân bị rách hết, nhưng lúc đó không biết, xong xuôi mới thấy đau và biết chân chảy máu", Đại uý Hiếu kể thời khắc xả thân cứu người.

Đại úy Thái Ngô Hiếu kể thời khắc lao mình xuống biển cứu 4 người đuối nước - 2

Đại uý Thái Ngô Hiếu sơ cứu cho nạn nhân đuối nước. (Ảnh chụp màn hình)

Một điều không thể không nhắc tới, đó là thời điểm mong manh giữa sự sống - cái chết, dù nhiều người ngăn cản, thế nhưng chị Vân Anh (vợ Đại uý Hiếu) vẫn đứng động viên, chỉ cho anh chỗ người đang gặp nạn.

Chia sẻ về công việc của mình, Đại úy Thái Ngô Hiếu cho biết, công việc của anh chuyên cứu nạn, cứu hộ, được tập huấn bài bản. Với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, anh đã tiếp cận hàng trăm vụ việc.

"Nếu mà nói cứu được người đuối nước sống, thì tầm chục người, có nạn nhân là bạn thân, là người quen của mình. Cứu hộ, cứu nạn các tình huống khác thì nhiều lắm. Còn về việc tìm vớt thi thể, thì trước đến nay mình tham gia tìm vớt được rất nhiều nạn nhân. Có thi thể dưới giếng sâu 40m...", Đại uý Hiếu cho hay.

Theo Cục Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), Đại úy Hiếu từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ lớn nhỏ, cứu sống nhiều người và đã được đơn vị biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân noi theo.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn