Đại uý công an kể phút đấu trí tội phạm đường phố Hà Nội

Pháp luậtThứ Ba, 20/08/2019 15:55:00 +07:00

Đại úy Nguyễn Tuấn Cường - Tổ trưởng Y7/141, Đội phó đội CSGT số 2 là nỗi khiếp sợ đối với nhiều loại tội phạm đường phố.

Đại úy Nguyễn Tuấn Cường (SN 1983) – Tổ trưởng Y7/141, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) được nhiều người biết đến với biệt danh "khắc tinh của tội phạm đường phố".

Dưới sự chỉ huy của anh Cường, Tổ Y7/141 đã phát hiện ra hàng trăm vụ án hình sự, là một trong những tập thể dẫn đầu Công an TP Hà Nội về phòng chống tội phạm trong nhiều năm qua. 8 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội… có lẽ ít nhiều minh chứng cho những đóng góp của Đại úy Nguyễn Tuấn Cường đối với công việc.

"Khắc tinh" của tội phạm đường phố

Với kinh nghiệm dày dặn qua nhiều năm công tác, vị Tổ trưởng Y7/141 luôn có nghiệp vụ vững vàng cùng sự quan sát tinh tường để nhận diện, nắm bắt tâm lý tội phạm.

Đại úy Cường cho biết, anh cùng các đồng đội trong Tổ công tác Y7/141 phát hiện, bắt giữ rất nhiều đối tượng nguy hiểm liên quan đến ma túy, trộm cắp xe máy... Đáng nhớ nhất là vụ phát hiện đôi nam nữ mang theo 94 viên thuốc lắc và ma túy tổng hợp ketamnin.

dai-uy-nguyen-tuan-cuong-6-1649160

 Đại úy Nguyễn Tuấn Cường có giọng nói trầm ấm thân thiện gần gũi với người dân nhưng trong công việc đấu tranh trấn áp tội phạm thì giọng nói của anh như "sấm đánh ngang tai" với những tên tội phạm.

Tổ trưởng Tổ công tác Y7/141 nhớ lại, vào một buổi chiều oi bức giữa mùa hè năm 2017, anh cùng Tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại đường Võ Chí Công giao với Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội). Tại đây, anh em trong tổ phát hiện đôi nam nữ ngồi trên xe máy đi về phía chốt chặn không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu họ dừng xe.

“Đôi nam nữ nhìn bề ngoài tỏ rõ sự khắc khổ, trên mặt có nhiều nốt mụn lỗ rỗ, cơ thể gày gò xanh xao.”, Đại úy Cường nhớ lại.

Trong khi các chiến sỹ trong tổ đang kiểm tra giấy tờ thì hai người này luôn miệng nói rằng họ đang đi đến Bệnh viện E để khám chữa bệnh, mong các chiến sỹ thông cảm. Sau đó, người phụ nữ cầm trên tay một chiếc ví da màu đen nhanh chóng rời khỏi chốt và đi ngang qua mặt Đại úy Cường.

Hành động khác thường này của người phụ nữ này lập tức bị người tổ trưởng phát hiện.

“Tôi yêu cầu người phụ nữ đứng lại để kiểm tra, nhưng người này nói phải đi khám bệnh. Tuy nhiên, tôi nhất quyết không đồng ý”, vị Tổ trưởng Y7/141 kể lại.

to-truong-y7-141-7-1652359

 Đại úy Cường khám xét đồ đạc của 2 nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. 

Sau đó, Đại úy Cường tách riêng đôi nam nữ để dùng biện pháp nghiệp vụ xét hỏi. Qua đây, sự dối trá được lộ rõ khi người phụ nói người đàn ông đi cùng mình là em, trong khi đó người kia thì lại nói họ là vợ chồng.

Tiếp đó, Đại úy Cường yêu cầu người phụ nữ mở chiếc ví đen ôm khư khư trên người để kiểm tra. Tuy nhiên, người này nhất quyết không đồng ý. Thấy vậy, Đại úy Cường đoán được hai người này có thể liên quan ma túy và nguy hiểm hơn nữa là họ có thể đang bị nhiễm HIV/AISD.

“Lợi dụng sự không đề phòng của người phụ nữ, tôi giật nhanh chiếc ví của người này. Sau đó, qua kiểm tra, thì phát hiện bên trong ví chứa ma túy thì người phụ nữ lại quay sang xin xỏ”, Đại úy Cường nói và cho biết vụ việc ngay sau đó được bàn giao cho Công an phường Xuân La thụ lý.

Tại đây, qua kiểm tra nhân thân của hai người này, cơ quan chức năng xác định cả hai đều đang bị nhiễm HIV/AISD và đôi nam nữ khai nhận chở nhau đi mua ma túy để về sử dụng.

Đi tìm xe máy bị mất cắp cho dân

Không chỉ là “khắc tinh” của tội phạm đường phố, Đại úy Cường còn là “khắc tinh” của những kẻ trộm cắp mua bán xe trái phép. Trong quá trình đảm bảo an toàn giao thông thường ngày, Đại úy Cường từng giúp nhiều chủ xe nhận lại phương tiện bị trộm.

Trong tập thư cảm ơn Đội CSGT số 2 của người dân tìm lại được xe bị trộm, Đại úy Cường không thể quên được trường hợp của ông Nguyễn Hùng Anh (SN 1962, trú tại 181 Sơn Tây, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) tìm lại  được xe bị mất 16 năm trước của người vợ quá cố.

dai-uy-nguyen-tuan-cuong-1643029 3

  Ông Hùng Anh hân hoan nhận lại chiếc xe Spacy của người vợ quá cố bị mất từ 16 năm trước. 

Đại úy Cường nhớ lại, vào khoảng 21h45 ngày 13/7/2016, khi đó anh đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì phát hiện một nam thanh niên lái xe máy hiệu Honda Spacy BKS 29R4-7608 có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện số khung, số máy chiếc xe không trùng khớp với giấy đăng ký. Giấy đăng ký xe cũng có dấu hiệu được làm giả một cách tinh vi.

Qua tra cứu nhanh, tổ công tác đã trao trả xe cho ông Hùng Anh. Nạn nhân cho hay, chiếc xe do vợ ông đứng tên đăng ký. Tuy nhiên, vợ ông đã qua đời cách đây 2 năm do mắc bệnh hiểm nghèo.

Xúc động khi nhận lại kỷ vật của người vợ quá cố, ông Hùng Anh viết thư cảm ơn Công an Hà Nội nói chung và Tổ công tác Y7/141 nói riêng.

“Tôi thực sự bất ngờ và xúc động khi thấy chiếc xe máy của người vợ quá cố bị mất từ 16 năm trước. Chiếc xe này do vợ tôi đứng tên đăng ký, tuy nhiên do lâm bệnh hiểm nghèo nên vợ tôi đã mất hai năm nay.

Tôi không ngờ sau 16 năm bị mất xe, hôm nay lại nhận được cuộc điện thoại báo tìm thấy chiếc xe này. Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Tuấn Cường và các anh em chiến sỹ”, ông Nguyễn Hùng Anh viết trong thư.

Đại úy Cường chia sẻ mỗi khi nhận được cái bắt tay hay cái ôm từ người dân, anh cảm nhận được sự tin yêu của nhân dân dành cho lực lượng cảnh sát.

Công việc bận rộn khiến anh có ít thời gian dành cho vợ và hai đứa con nhỏ nhưng anh luôn nhận được sự thấu hiểu, thông cảm từ gia đình.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn