Đại tướng ơi! Người đã thành hồn thiêng sông núi

Thời sựChủ Nhật, 13/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Tạc vào thế kỷ chân dung một huyền thoại bất tử. Đại tướng ơi, Người đã thành hồn thiêng sông núi.

(VTC News) - Tạc vào thế kỷ chân dung một huyền thoại bất tử. Đại tướng ơi, Người đã thành hồn thiêng sông núi.

Dân tộc này, non sông đất nước này mãi nhớ về Người như một trong những hồi ức đẹp nhất của lịch sử dân tộc - lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại.

Ngày cuối cùng trước khi Người nằm xuống với đất mẹ, dân tộc xin được kính cẩn nghiêng mình trước một người con ưu tú, một biểu tượng của ý chí quật cường và ước vọng lòng nhân ái.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh tối cao, Quân đội nhân dân Việt Nam, lê tang, Quốc tang.
Kính cẩn nghiêng mình trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  
Ngày hôm nay, hai tiếng đồng bào lại vang lên thiêng liêng trong tâm khảm mỗi người dân Việt. Phút tiễn biệt Người, hàng chục triệu đôi mắt hướng lên lá cờ Tổ quốc, đặt tay lên ngực nghe tim mình thổn thức nghẹn ngào.

Vị Đại tướng của hòa bình, của lòng dân về với đất mẹ, lịch sử dân tộc từ đây khắc ghi tên Người như một huyền thoại đẹp, đầy tự hào.

Lời Người là cây cầu bắc từ chiến tranh sang bờ hòa bình, từ những chất chứa bao hận thù, lầm lạc sang sự hàn gắn, nhân văn cao cả.

Nhân dân Điện Biên gọi Người là Ông nội đánh giặc, dân tộc gọi Người là Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, bạn bè thế giới gọi là Vị tướng tài ba, nhưng cao hơn tất cả, Người là sứ giả của Hòa bình. 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh tối cao, Quân đội nhân dân Việt Nam, lê tang, Quốc tang.
Quê hương Quảng Bình đang khóc đợi Người về, Đại tướng ơi! 
Quảng Bình ơi! Hôm nay Người về với nơi chôn rau cắt rốn, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của thầy giáo năm nào.

Từ cái nôi của khí phách kiên cường và lòng yêu nước được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, Người đã mang trái tim rất đỗi giản dị cảm hóa đạn bom, hàn gắn những sự chia lìa, xóa đi hình ảnh đầu rơi máu chảy, mẹ đợi con, vợ đợi chồng trong biệt ly không hẹn ngày về.

Nơi Người nằm xuống, là giữa đất trời sông núi và biển cả bao la của quê hương Quảng Bình kiên trung, anh dũng.

Quảng Bình giờ đây không đơn thuần là địa danh địa lý, mà đã trở thành địa danh của sự thành kính, của tình yêu thương và lòng tin bất diệt.

Bất cứ khi nào Tổ quốc cần, dân tộc luôn hiến dâng những người con kiên trung, anh dũng…

Thùy Linh

Bình luận
vtcnews.vn