Đại tướng - Bộ trưởng Nga quên mình hy sinh cứu người

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/09/2021 11:23:00 +07:00
(VTC News) -

Ở giây phút sinh tử, Đại tướng Yevgeny Zinichev đã không ngần ngại lao xuống nước để cứu người, sự ra đi của ông là một mất mát to lớn đối với cả nước Nga.

Trong một thông báo chính thức vào hôm qua 8/9, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga cho biết, Đại tướng Yevgeny Zinichev, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ cứu người. Ông năm nay chỉ mới 55 tuổi.

“Bộ tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đau buồn báo tin, ông Yevgeny Zinichev đã hy sinh trong lúc cố gắng cứu sống một người khi đang thực hiện nhiệm vụ tại cuộc tập trận cấp liên bộ ở khu vực Bắc Cực", thông báo của bộ này cho biết.

Cuộc tập trận liên bộ nói trên diễn ra ở thành phố Norilsk với nhiệm vụ chính là bảo vệ khu vực Bắc Cực khỏi các tình huống khẩn cấp.

Đại tướng - Bộ trưởng Nga quên mình hy sinh cứu người - 1

Một trong số hình ảnh cuối cùng của Đại tướng Yevgeny Zinichev (đứng giữa) trong cuộc tập trận bảo vệ khu vực Bắc Cực khỏi các trường hợp khẩn cấp. (Ảnh: Sputnik)

Theo lời Margarita Simonyan, tổng biên tập của đài truyền hình RT của Nga, Đại tướng Zinichev hy sinh khi cố gắng cứu đạo diễn Aleksandr Melnik bị trượt chân khỏi vách đá và rơi xuống nước.

"Có rất nhiều nhân chứng, nhưng thậm chí không ai có thời gian để kịp nhận ra đang xảy ra chuyện gì khi ông Zinichev nhảy xuống nước để cứu Melnik", ông Simonyan viết trên trang cá nhân.

Sự việc ngay sau đó đã được báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hai ông Putin và Zinichev đã gắn bó với nhau trong nhiều năm làm việc chung, Tổng thống Putin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Đại tướng Zinichev và coi đây là mất mát to lớn đối với nước Nga cũng như Bộ Tình trạng Khẩn cấp.

“Chúng ta đã mất đi một quân nhân thực thụ, một người đồng chí, một con người ẩn giấu bên trong sức mạnh, nội lực và lòng dũng cảm vĩ đại”, một phần bức điện chia buồn của Tổng thống Putin đến gia đình Đại tướng Zinichev.

Sau Tổng thống Putin, nhiều lãnh đạo cấp khác của Nga như Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bày lòng tỏ tiếc thương với sự ra đi của Đại tướng Zinichev.

Đại tướng - Bộ trưởng Nga quên mình hy sinh cứu người - 2

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một lễ tưởng niệm. (Ảnh: Sputnik)

Alexandr Bortnikov - Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng sự hy sinh của Zinichev là một mất mát to lớn đối với cả nước Nga.

Đại tướng Yevgeny Zinichev sinh năm 1966 tại Leningrad. Năm 1987-2015, ông làm việc trong các cơ quan an ninh nhà nước của Liên Xô, sau đó là Liên bang Nga.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2016, ông giữ chức vụ trưởng phòng FSB của Liên bang Nga tại vùng Kaliningrad. Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2016, Zinichev giữ chức thống đốc lâm thời của vùng Kaliningrad.

Ngày 18/5/2018, theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga, Yevgeny Zinichev được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Phòng thủ dân sự, Tình huống khẩn cấp và khắc phục Hậu quả Thiên tai Liên bang Nga. Ngày 21/12/2020, ông được phong hàm đại tướng.

Hiến dâng cả tâm hồn mình để phụng sự đất nước

Sự hy sinh của Đại tướng Yevgeny Zinichev, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga tiếp tục là một minh chứng rõ nét cho lòng dũng cảm người lính Nga dù họ có ở bất kỳ cương vị nào hay chức vụ nào đi nữa thì vẫn luôn sẵn sàng quên mình để bảo vệ nhân dân.

Khi chia sẻ về sự hy sinh của Đại tướng Zinichev, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: “Ông ấy cống hiến toàn bộ tâm hồn và tất cả bản thân để cải thiện công việc của bộ của mình, giữ gìn những truyền thống vẻ vang của Bộ Tình trạng khẩn cấp”.

Trên cương vị Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp, Đại tướng Zinichev phụ trách ứng phó các tình huống thảm họa tự nhiên cũng như nhân tạo tại Nga. Một trong số này là xử lý những trận cháy rừng hoành hành ở Siberia.

Đại tướng - Bộ trưởng Nga quên mình hy sinh cứu người - 3

Theo lời Ngoại trưởng Lavrov, Đại tướng Zinichev đã hiến dâng cả tâm hồn mình để phụng sự nước Nga. (Ảnh: Today.ru)

Đại tướng Zinichev ra đi khi sự nghiệp chính trị đang rất rộng mở. Với việc từng là phụ tá thân cận trong nhiều năm của Tổng thống Putin, sẽ không có gì ngạc nhiên khi ông Zinichev được cất nhắc vào những vị trí quan trọng hơn trong chính phủ Nga.

Andrei Gurovich, Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết Đại tướng Zinichev hành động hoàn toàn theo bản năng khi nhìn thấy một người gặp nạn.

"Không có một khoảnh khắc do dự, ông ấy phản ứng như một người lính cứu hộ, không phải một vị quan chức. Đó là hành động anh hùng, giống như cách ông ấy đã sống suốt cả cuộc đời", ông Gurovich nói.

Sự hy sinh của Đại tướng Zinichev, cũng làm chúng ta nhớ lại trong quân đội Nga đã có nhiều tấm gương về các vị chỉ huy không tiếc mạng sống để cứu binh sĩ của mình.

Tháng 3/2018, sự hy sinh của Thiếu tá Vladimir Chupin để cứu một binh sĩ mới nhập ngũ cũng khiến cả nước Nga tiếc thương. Vụ việc diễn ra tại một thao trường ở tỉnh Belgorod, một binh sĩ trong bài tập ném lựu đạn thật đã lóng ngóng đánh rơi quả lựu đạn đã rút chốt xuống chân mình. Không một tích tắc cân nhắc, Thiếu tá Chupin gạt ngay cậu lính sang một bên, nằm đè lên quả lựu đạn.

Lựu đạn nổ, Chupin bị thương nặng, người lính đã được an toàn. Thiếu tá Vladimir Chupin dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Anh đã được truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều tấm gương như thế trong quân đội Nga.

Trước đó, vào năm 2012, chỉ huy tiểu đoàn thông tin, Thiếu tá Sergey Solnechnikov cũng đã anh dũng hy sinh, khi lấy thân mình nằm đè lên quả lựu đạn đã rút chốt mà lính mới của mình đã lóng ngóng đánh rơi trong một buổi tập ở thao trường Belogorsk. Năm đó anh 31 tuổi, còn chưa kịp lập gia đình.

Năm 2016, Đại tá Serik Sultangabiev đã gạt Hạ sĩ Sergey Telenin khi luyện tập sơ suất giật chốt lựu đạn, để rơi, viên sĩ quan Nga đã không suy nghĩ nằm đè lên quả lựu đạn chấp nhận hy sinh để cứu người lính của mình. Rất may mắn, Đại tá Sultangabiev được cứu sống, sau hàng chục ca phẫu thuật.

Đại tướng - Bộ trưởng Nga quên mình hy sinh cứu người - 4

Tổng thống Nga Putin trao trặng danh hiệu Anh hùng Nga cho Thiếu tá Sergey Solnechnikov. (Ảnh: kremlin.ru)

Năm 2012, Thiếu tá Sergey Solnechnikov đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Nga. Còn Đại tá Serik Sultangabiev cũng đã được đón nhận danh hiệu Anh hùng Nga do đích thân Tổng thống Putin trao tặng vào tháng 12/2016.

Những tấm gương sỹ quan Nga dũng cảm đã tiếp nối truyền thống không tiếc thân mình hy sinh để cứu người khác có từ thời quân đội Liên Xô. Điển hình như câu chuyện của thầy giáo cựu binh, thượng úy biên phòng Yury Lelyukov.

Ngày 19/11/1983, trong giờ học quốc phòng ở trường trung học số 2 Ivanichevskaya, tỉnh Volynskaya, khi hướng dẫn cho học sinh đã rút chốt một quả lựu đạn thật nằm lẫn trong đống lựu đạn giáo cụ, một sự tắc trách chết người của Ban chỉ huy quân sự địa phương. Không một giây suy nghĩ, thầy giáo cựu binh Lelyukov đã nằm đè lên quả lựu đạn và anh dũng hy sinh. 29 học sinh trong lớp đã an toàn.

Trà Khánh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp