Đại thắng Milan, Messi được 'tâng' lên trời

Thể thaoThứ Tư, 13/03/2013 09:42:00 +07:00

(VTC News) - Bước vào trận đấu với mục tiêu phải ghi được 3 bàn thắng trở lên vào lưới Milan, thế nhưng thầy trò HLV Roura còn làm tốt hơn thế rất nhiều.

(VTC News) - Để thua 2 bàn trắng ở San Siro, nhiều người đã nghĩ rằng Barca đang đứng bên bờ vực khủng hoảng bởi sự vắng mặt dài hạn của HLV Tito Vilanova.

Thế nhưng, màn trình diễn siêu đẳng với 4 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Milan đêm qua của đại diện Tây Ban Nha đã đập tan mọi ánh mắt nghi ngờ. Kết quả chung cuộc, Barca là đội đi tiếp với tổng tỉ số 4-2 sau cả 2 lượt trận.
Dĩ nhiên, chiến thắng này có công rất lớn của Lionel Messi, ngôi sao số 1 thế giới vào lúc này. Chính hai bằng thắng tuyệt đẹp của anh đã khiến Milan choáng váng và nhanh chóng gục ngã ngay trong 45 phút đầu tiên của trận đấu trước khi David Villa và Jordi Alba tung 2 cú đấm hạ gục đại diện Italia trong hiệp 2.
Kết thúc trận đấu, HLV tạm quyền Roura khen ngợi Messi:
"Cậu ấy đã phải nhận nhiều lời chỉ trích. Thế nhưng màn trình diễn đêm qua đã đập tan tất cả. Cách cậu ấy chơi bóng thật đặc biệt, và chính điều đó đã mang lại chiến thắng cho Barca. Đó là một chiến tích kì diệu bởi ghi 4 bàn vào lưới Milan chưa bao giờ dễ."

Messi đã hạ gục Milan bằng 2 bàn thắng tuyệt đẹp. 

Ông cũng không quên nhắc đến HLV Tito Vilanova, người đang phải điều trị ung thư tại M:
"Chúng tôi dành tặng chiến thắng này cho Tito. Ông ấy sẽ sớm trở lại với chúng tôi. Và khi ấy, tất cả sẽ sẵn sàng cho vòng tứ kết."
Trong khi đó, Jordi Alba, người có bàn ấn định tỉ số 4-0 cho hay:
"Milan chỉ cần 1 bàn thắng để kết thúc mọi chuyện. Thế nhưng chúng tôi biết kiểm soát trận đấu và thực tế là đã làm nó một cách hoàn hảo."
David Villa, người vừa có bàn thắng có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần lại tỏ ra hồ hởi:
"Từ đầu đến cuối, chúng tôi biết rằng mình sẽ vượt qua được Milan. Và cả đội đã có 1 trận đấu bùng nổ. Có được điều đó chính là nhờ bàn mở tỉ số của Messi."

"Mọi chuyện không hay của quá khứ đã qua đi. Và bây giờ, chúng tôi đã có thể lấy lại tự tin cho vòng đấu sắp tới, bất kể đối thủ là ai đi chăng nữa."

Milan vẫn còn nhiều tương lai ở phía trước. 

Ở phía ngược lại, HLV Max Allegri tỏ ra không mấy buồn bã:
"Tôi tự hào với các học trò của mình. Dĩ nhiên là có chút thất vọng, nhưng Barca quá mạnh. Trận thua này sẽ giúp ích cho tương lai của Milan rất nhiều."

"Rõ ràng chúng tôi đã không may mắn khi Niang bỏ lỡ cơ hội mười mươi ấy. Nhưng Champions League là thế. Đôi khi mọi chuyện được giải quyết chỉ bằng một khoảnh khắc. Dù sao, chúng tôi đã thua đội bóng xuất sắc nhất thế giới."
Với trận thua của Milan, Serie A chỉ còn lại 1 đại diện ở vòng tứ kết là Juventus. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn bảo toàn được 2 đại diện mạnh nhất của mình và chờ đợi Malaga làm được điều tương tự trong trận đấu với Porto vào đêm nay.
Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn