Đại gia quay cuồng chuyển nhượng: Ý đồ đen tối sau những quả bom tiền

Thể thaoThứ Năm, 07/08/2014 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Real Madrid, Barca từng bỏ rất nhiều tiền mua sao nhưng mục đích của họ nhiều khi không phải vì lợi ích đội bóng

(VTC News) - Real Madrid, Barca từng bỏ rất nhiều tiền mua sao nhưng mục đích của họ nhiều khi không phải vì lợi ích đội bóng.

Bom tấn hay bom xịt?
Real Madrid bỏ 86 triệu bảng mua Gareth Bale, 80 triệu mua Cristiano Ronaldo, 63 triệu mua James Rodriguez, 56 triệu mua Kaka; Barca duyệt chi 75 triệu bảng mua Luis Suarez, 59 triệu mua Zlatan Ibrahimovic, 49 triệu mua Neymar - những con số khiến người hâm mộ lầm tưởng rằng họ đang cố gắng xây dựng một tập thể vững mạnh để chiến đấu vì những danh hiệu.
Những bom tấn chuyển nhượng của Real Madrid 
Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đúng là Real Madrid và Barca đã bỏ rất nhiều tiền trong cuộc chạy đua đến những chiếc cúp bạc nhưng cái mà họ thu được kém rất xa những gì họ đã bỏ ra.
Barca thống trị châu Âu trong khoảng 5 năm, kể từ năm 2009 đến 2013. Họ cũng 2 lần đứng trên đỉnh cao Champions League (2009 và 2011), nhưng trong thành công ấy không hề có bất cứ sự đóng góp nào của những quả bom tấn. Tất cả đều là quả ngọt do lò La Masia gây trồng khi Xavi, Iniesta, Messi, Puyol, Pique giữ những vị trí chu chốt trong đội hình.
Real Madrid từng 1 lần vô địch Champions League (mùa vừa rồi), nhưng so với 5 năm bỏ tiền tấn để theo đuổi chính sách Galacticos (từ năm 2009), đó là cái giá quá đắt.
Người ta sẽ khó có thể nhớ rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tốn bao nhiêu tiền để gây dựng nên bộ khung gồm Ronaldo, Alonso, Modric, Benzema, Di Maria, bởi đó là những biểu tượng của sự thất bại - trong 3 trận bán kết Champions League (năm 2011, 2012 và 2013). Họ chỉ nhớ đến Gareth Bale, với cái giá 86 triệu bảng, bởi ngay sau sự xuất hiện của ngôi sao xứ Wales, Kền kền trắng đã giành La Decima.
Nói chính sách bom tấn chuyển nhượng của Real Madrid, Barca, hay nhìn rộng ra là PSG, là Man City hay Chelsea không phát huy hiệu quả, e là không chính xác. Nhưng rõ ràng hiệu quả của Ronaldo, Kaka, Ibrahimovic, Neymar... là quá ít.
Ronaldo "mất điện" trong trận chung kết Champions League 2014. Neymar thậm chí còn chẳng giúp gì cho Barca ở vòng tứ kết. Kaka, Ibrahimovic còn thảm hơn, họ là những quả bom xịt không phải bàn cãi. Vậy thì bom tấn chuyển nhượng liệu có thực sự cần thiết?
Quãng thời gian ở Barca là thời kỳ đen tối nhất của Ibrahimovic 

Tất cả vì ông chủ
Bom tấn không phải cứ nổ là sẽ có thành công. Hơn ai hết, Kaka, Ibrahimovic, Cavani, Torres... là những người hiểu rõ nhất điều đó. Họ đã "chết chìm" trong sự kỳ vọng, để rồi hoặc sống vật vờ như một cái bóng ở CLB mới, hoặc phải bán xới để đi tìm ánh hào quang quá khứ.
Đến lúc này, người ta tự hỏi vì sao những quả bom tấn vẫn cứ đều đặn nổ, bất chấp thực tế là tính cấp bách và độ hiệu quả của nó chưa bao giờ được đánh giá cao.
Nếu là Chủ tịch Joan Laporta, bạn sẽ dễ dàng có câu trả lời. Quả bom tấn Ibrahimovic sẽ là lời thuyết phục thực tế nhất dành cho các cử tri, những người sẽ bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Chủ tịch Barca vài tháng sau đó. Nếu Ibrahimovic thành công, cũng giống như Thierry Henry trước đó, ông gần như sẽ tái đắc cử.
 Rooney và Van Persie đều là những quả bom tấn trên thị trường chuyển nhượng
Hay như Florentino Perez, trước ngày trở lại Nhà trắng vào mùa hè năm 2009, ông đã hứa hẹn trước toàn bộ CĐV Real Madrid rằng sẽ mang cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (thời điểm đó là Ronaldo, và cũng có thể Kaka) đến Bernabeu.
Lời hứa đó chẳng khác nào quả bom tấn đầu tiên của vị tư bản ngành xây dựng. Ông bỏ xa đối thủ trực tiếp Ramon Calderon để tái đắc cử chức Chủ tịch Real Madrid.
Sau Ronaldo và Kaka, Florentino Perez còn nổ thêm vài quả bom khác như Gareth Bale, Luka Modric hay Gareth Bale, nhưng đáng nói nhất vẫn cứ là James Rodriguez. Nhà tài phiệt 67 tuổi ý thức rất rõ ràng về giá trị hình ảnh của ngôi sao 23 tuổi (là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Colombia). Và những tính toán của ông đã chẳng sai một ly. 3 ngày sau khi James tới Tây Ban Nha, Real Madrid đã thu về 20 triệu euro nhờ bán áo đấu.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tờ LaVanguardia của Barcelona vừa cho hay, công ty xây dựng ACS của Perez đã liên kết với một công ty của Colombia để tham gia đấu thầu dự án xây dựng đường cao tốc “Thái Bình Dương 1” ở Colombia. Dự án có tổng giá trị lên tới 692 triệu euro.
Song song với việc khánh thành Học viện bóng đá Real Madrid ở thủ đô Bogota, Florentino Perez đã rất khôn ngoan khi chiếm trọn tình cảm của người dân Colombia khi sở hữu người hùng World Cup 2014. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, khả năng Perez thắng thầu là rất cao và 200 triệu euro lãi ròng của dự án đương nhiên sẽ chảy vào túi của ông.
Bóng đá bây giờ không đơn thuần là một trò chơi. Nó ẩn chứa rất nhiều ý đồ chính trị, kinh tế, và những quả bom tấn chuyển nhượng là hình ảnh sống động nhất cho thế giới đen tối đằng sau những số tiền khổng lồ.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn