Đại gia quay cuồng chuyển nhượng: Loạn giá, nín thở chờ 'bom nổ'

Thể thaoThứ Hai, 04/08/2014 01:36:00 +07:00

(VTC News) - Chưa có năm nào, các CLB lớn của Premier League lại phải quay cuồng trong thị trường chuyển nhượng như ở mùa hè 2014

(VTC News) - Chưa có năm nào, các CLB lớn của Premier League lại phải quay cuồng trong thị trường chuyển nhượng như ở mùa hè 2014.

Loạn giá ngay từ World Cup 2014
Năm 2014 có một sự kiện thể thao lớn tầm cỡ thế giới, đó là World Cup. Tuy nhiên khác với 2 vòng chung kết trước đó là 2006 và 2010, các ông lớn ở giải Ngoại hạng đã bạo chi ngay cả khi ngày hội tại Brazil chưa hoặc đang diễn ra.
Những mục tiêu đã và đang nằm trong tầm ngắm của các CLB Anh 
Điển hình nhất chính là Chelsea. Đội bóng của Jose Mourinho bắn tiếng chiêu mộ Diego Costa từ trước khi World Cup 2014 khởi tranh. Tuy nhiên, bản hợp đồng đầu tiên của The Blues trong mùa hè lại là... Cesc Fabregas, cầu thủ được đồn đoán là sẽ chọn Arsenal, hoặc Man Utd - CLB đã theo đuổi F4 từ 1 năm trước đó. Thương vụ này diễn ra với tốc độ nhanh đến mức, ngôi sao của lò La Masia phải tranh thủ bay về London hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, để yên tâm chiến đấu ở World Cup 2014.
Chẳng kém Chelsea là mấy, đó là Man Utd. Trong khi "vua" Louis van Gaal cùng hai "đại tướng" Robin van Persie và Wayne Rooney vẫn còn đang mải mê chinh chiến ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các sếp của Quỷ đỏ đã chiêu mộ thành công Ander Herrera và Luke Shaw. Cựu cầu thủ Bilbao đến Old Trafford ngày 26/6, còn hậu vệ cũ của Southampton đến sau đó 1 ngày. Điều đáng nói, đây là thời điểm mà World Cup 2014 mới chỉ kết thúc vòng bảng.
Tương tự 2 ông lớn trên, Liverpool có được Adam Lallana ngay sau khi anh này trở về nước từ Brazil. Arsenal bắn tiếng chiêu mộ Alexis Sanchez kể từ lúc anh này còn chưa đá vòng 1/8 với Seleccao. Những thương vụ cứ liên tục diễn ra, nhanh đến mức mà Jose Mourinho ngay từ ngày 19/7 đã mạnh dạn tuyên bố rằng, ông đã khóa sổ chuyển nhượng.
Cũng trong thời gian này, hãng kiểm toán Deloitte công bố một con số gây giật mình. 20 CLB của Premier League đã ném 540 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng hè 2014 tính đến trước ngày 1/8. Đi đầu vẫn cứ là những đại gia như Chelsea (80 triệu), Arsenal (66 triệu), Liverpool (59 triệu), Man Utd (56 triệu), nhưng ngay cả một đội bóng vừa vất vả trụ hạng như Newcastle cũng bạo chi tới 30 triệu bảng chỉ để sở hữu 5 ngôi sao.
Con số này chắc chắn sẽ chưa dừng lại, và người ta tính rằng nếu cứ vung tiền với tốc độ hiện tại, khả năng Premier League phá vỡ kỷ lục 630 triệu bảng của mùa hè trước là hoàn toàn có thể.
Đây sẽ là 2 nhà đầu tư khủng trong 1 tháng còn lại 

Bom tấn nổ ở đâu?
Tất nhiên những chuyên gia không hề dự đoán suông, bởi ngoài Chelsea, Liverpool và phần nào đó là Man City yên tâm với đội hình đang sở hữu thì Man Utd và Arsenal vẫn sẽ là những "con bạc khát nước" trong mùa hè năm nay.
Quỷ đỏ, theo lời Louis van Gaal, vẫn cần phải bổ sung tới 3 cái tên đẳng cấp nữa. Những cái tên mà đội chủ sân Old Trafford theo đuổi cũng không hề rẻ: Arturo Vidal (47 triệu bảng), Matt Hummels (30 triệu bảng), và nó chắc chắn sẽ biến mùa hè 2014 trở thành mùa hè "rực lửa" nhất trong lịch sử đội bóng.
Arsenal của Giáo sư cũng chẳng vừa. Dù đã vung 66 triệu bảng để chiêu mộ Debuchy, Sanchez, Ospina và Chambers nhưng nhà cầm quân người Pháp vẫn muốn có thêm Khedira, thậm chí là cạnh tranh Hummels cùng Man Utd.
Tất cả những điều ấy khiến gần 1 tháng còn lại của kỳ chuyển nhượng hè 2014 sẽ vô cùng nóng bỏng. Người ta đang chờ đợi một quả bom tấn vượt qua ngưỡng 35 triệu bảng mà Alexis Sanchez đã tạo ra vào ngày 10/7.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn