Đại chiến Arsenal-Man Utd: Pháo thủ có bài trị Quỷ đỏ

Thể thaoThứ Ba, 11/02/2014 05:34:00 +07:00

(VTC News) - Ở trận lượt đi, Arsenal đã bị Man Utd vượt qua bằng lối chơi áp sát và phút tỏa sáng của Van Persie, nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ khác ở trong trận lượt về vào đêm mai 12/2

Lý do? Man Utd đã thua đến 5/9 trận gần nhất. Hai ngôi sao lớn nhất trong đội là Rooney và Van Persie không thèm nhìn nhau. Hàng loạt trụ cột của Quỷ đỏ đã và đang rục rịch đòi đi... Đó là tất cả những điều mà người hâm mộ Pháo thủ lập tức nghĩ đến trước cuộc so tài đêm thứ tư 12/2.

Sẽ không dễ để Man Utd có 1 kết quả có lợi vào đêm nay
Nhưng hãy nhớ lại trận hòa 2-2 mới đây của Man Utd trước Fulham để hiểu rằng đâu mới là yếu tố quan trọng nhất. Ở trận cầu đáng quên ấy, đội bóng thành Manchester đã ép sân cả trận, kiểm soát bóng tới 75% (gấp 3 lần đối thủ), dứt điểm đến 31 lần (gấp 5 lần đối phương), và đặc biệt là tung tới 81 pha tạt bóng - một con số quá khủng khiếp.
Dẫn đầu trong việc "nhồi bóng" là Ashley Young, với 15 lần tạt bóng vào vòng cấm. Tiếp theo lần lượt là Patrice Evra (14 lần), Wayne Rooney, Adnan Januzaj (12 lần), Juan Mata (11 lần), và Rafael (10 lần). Nhưng sự cần cù ấy của bầy Quỷ không đem lại hiệu quả khi chỉ 18 lần bóng trúng đích, nghĩa là phải mất đến 5 pha "rót dầu", đội chủ sân Old Trafford mới tạo được 1 cơ hội nguy hiểm. Quả là lãng phí!
Sự yếu kém trong cách tiếp cận khung thành của Man Utd được thể hiện rõ ràng nhất qua lời nhận xét của Dan Burn, trung vệ cao tới 2m01 của Fulham, người suýt chút nữa đã mang đến cho Quỷ đỏ 1 quả phạt đền.
"Họ đã có rất nhiều tình huống căng ngang và tạt bóng. Tôi rất vui vì họ chọn cách tấn công như vậy. Tôi có chiều cao 2,01m và tôi đã đánh đầu rất nhiều kể từ khi họ áp dụng lối chơi ấy. Nó giúp tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Toàn đội biết rằng chúng tôi sẽ phòng ngự tốt."

'Người khổng lồ' Dan Burn dễ dàng hóa giải lối đá của Man Utd
Vậy là đã rõ. Việc không sở hữu một trung phong cắm giỏi không chiến và làm tường tốt đã khiến cách chơi như ở thập niên 90 của Quỷ đỏ phá sản hoàn toàn. 
Nếu những ai còn nghi ngờ về tính chân thực trong lời tâm sự của Dan Burn, có thể kiểm chứng bằng bản đồ nhiệt của trung vệ này. Suốt 90 phút thi đấu ở Nhà hát của những giấc mơ, tài năng trẻ sinh năm 1992 chỉ quanh quẩn ở... chấm đá phạt đền. Rất hiềm khi cầu thủ sinh ở Northumberland rời xa vòng cấm địa đội nhà.
Với một bức tường kiên cố như vậy, quá khó cho những Chicharito, Rooney hay thậm chí là Van Persie (người có chiều cao tốt nhất hàng công Man Utd) làm nên chuyện trước Fulham.

Bản đồ nhiệt kỳ lạ của Dan Burn
Quay lại vấn đề chính của bài viết, tại sao nói Arsenal sẽ có bài để trị Man Utd? Xin thưa rằng, đội bóng của Arsene Wenger đang sở hữu một người khổng lồ chẳng kém Dan Burn là mấy. Đó là Per Mertesacker. 
Trung vệ người Đức cao 1m98, giỏi không chiến và đứng vị trí tốt. Anh cũng chẳng xa lạ gì các chân sút của đối thủ thành Manchester. Và nếu David Moyes không có những cách tiếp cận khác, nhằm tận dụng tốc độ của Chicharito, Kagawa, sự lắt léo cùng kỹ thuật của Januzaj, Mata, có lẽ hai tiền đạo của ông là Van Persie và Rooney sẽ tiếp tục "khóc thét" trước "người khổng lồ" nước Đức của Arsenal.
Bình luận
vtcnews.vn