Đại ca giang hồ 'xử' đàn em vì ghen lãnh án

Pháp luậtThứ Năm, 22/11/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì nghi ngờ đàn em “tòm tem” với người tình của mình, Cường đã ra tay cắt gân chân và bắn tình địch.

(VTC News) – Chỉ vì nghi ngờ đàn em “tòm tem” với người tình của mình, Cường đã ra tay cắt gân chân và bắn tình địch.

Bị cáo Cường trong giờ nghị án (Ảnh: G.L) 
Ngày 21/11, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Tiến Cường (tức Lượm, 41 tuổi, ở TP.HCM) 13 năm tù về hai tội “giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo hồ sơ vụ án, Cường từng có một gia đình hạnh phúc nhưng vẫn thường xuyên “ăn vụng” bên ngoài.

Tháng 4/2009, Cường quen với chị N.T.T.T (kém Cường 19 tuổi), nhưng trong nhóm làm ăn có Bùi Công Trung (đàn em của Cường) lại thường xuyên nói chuyện thân mật với T nên Cường đem lòng ghen ghét.
Nghi ngờ vì việc T có quan hệ với Trung nên Cường đã xuống tay đánh đập người tình của mình. Lúc đó, T đã thừa nhận sự việc.
Để làm rõ thêm, Cường gọi Trung đến một khách sạn ở Q.8, TP.HCM nói chuyện. Tại đây, Cường thể hiện mình là đại ca để dò la tin tức từ phía Trung nhưng vẫn không được.
Do bị vu khống nên Trung đã đánh đập T rồi bỏ đi. Sau đó, Cường gọi Trung về nhà mẹ mình ở Q.7 sinh sống. Trung đồng ý. Cũng thời gian đó, T bỏ nhà đi mà không ai biết tung tích.
Nghĩ Trung là kẻ xúi giục T. bỏ đi nên tháng 5/2009, Cường cùng đàn em trói Trung lại để tra hỏi. Trung không thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với T nên càng làm đại ca nổi máu ghen. Cường dùng dao cắt gân chân của Trung rồi sau đó lại tự mua thuốc về tra cho Trung.
Ngày 15/6/2009, Cường đã cùng đàn em hẹn Trung ở đoạn đường vắng rồi dùng súng K54 bắn Trung để hả cơn ghen.

Nhưng lúc cả nhóm đang thực hiện thì bị phát hiện.Trung được người dân đưa đi cấp cứu nên bị thương tật 24% vĩnh viễn. 
Ngày 5/8/2009, Cường bị bắt. Tuy nhiên, tháng 5/2010, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ vụ án để đưa Cường đến Bệnh viện tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai) để điều trị bắt buộc do bệnh rối loạn tâm thần, vì bị can đã sử dụng chất ma túy trước đó.
Thế nhưng, trong quá trình điệu trị, Cường đã bỏ trốn, đến tháng 2/2012 thì bị bắt.
Ngọc Thân
Bình luận
vtcnews.vn