Đá thế này, tuyển Anh có cần Wayne Rooney?

Thể thaoThứ Hai, 10/10/2016 13:49:00 +07:00

Wayne Rooney hiện tại là gánh nặng cho bài toán nhân sự của cả Manchester United lẫn đội tuyển Anh.

3 tháng, 3 huấn luyện viên và bài toán Wayne Rooney vẫn không có lời giải cụ thể.

Có hai vế cần được giải đáp. Thứ nhất, Wayne Rooney có còn hữu dụng với đội tuyển Anh? Cả Roy Hodgson, Sam Allardyce lẫn Gareth Southgate đều thống nhất với câu trả lời là: Có. Do vậy, Rooney vẫn có mặt trong tất cả các trận của đội tuyển Anh. Thứ hai, nếu Rooney hữu dụng, vị trí thích hợp cho "Gã Shrek" nằm ở đâu?

r1

 Rooney đang loay hoay tìm lại phong độ trong màu áo ĐTQG. Ảnh: Sky Sports

Đầu tiên, phải khẳng định Wayne Rooney đã đánh mất phong độ đỉnh cao của mình. Chính siêu sao người Anh thừa nhận, anh xứng đáng ngồi dự bị ở Manchester United (và kể cả đội tuyển Anh) khi không còn duy trì tốc độ cùng khả năng xoay trở làm nên thương hiệu.

Rooney không hề quá lời, màn trình diễn thất vọng ở MU đã đánh bật cầu thủ 30 tuổi ra khỏi đội hình xuất phát, bào mòn niềm tin ở Jose Mourinho - người đã cho Rooney không ít cơ hội thể hiện kể từ đầu mùa.

Clip: Anh 2-0 Malta

Nếu Thomas Muller kém duyên ở Bayern Munich nhưng vẫn "nổ súng" đều đặn ở đội tuyển Đức (ghi 3 bàn/ 2 trận đầu vòng loại), Rooney "bê nguyên" phong độ thất vọng từ Old Trafford cho đến Wembley.

Hãy xem cách Rooney được sử dụng ở đội tuyển Anh. Roy Hodgson để "gã Shrek" chơi ở trung tâm của hàng tiền vệ trong sơ đồ kim cương. Sam Allardyce để Rooney chơi cao hơn khi thi đấu ở vị trí số 10, lãnh "ấn tiên phong" trên mặt trận tấn công, trước khi Southgate đưa Rooney... quay trở lại vị trí tiền vệ trung tâm.

Ở tuổi 30, Rooney cần sự ổn định để yên tâm phát huy thế mạnh của mình, thay vì đi "du lịch" trên khắp mặt sân trong tình trạng nay đây mai đó. Chưa kể, các ông thầy tuyển Anh đang đi một vòng luẩn quẩn trong việc tìm ra vai trò thích hợp nhất cho Rooney.

Có cảm giác, người Anh đang cố "nhồi" Rooney vào một vị trí trong đội hình xuất phát - cách sắp xếp bất đắc dĩ mà xác suất thành công chẳng bao giờ là cao.

Bởi dù có đá ở đâu, Rooney cũng đều chơi kém ấn tượng. Siêu sao người Anh mờ nhạt ở Euro 2016, chỉ có 1 bàn thắng duy nhất trên chấm penalty.

r4

 Rooney ngày càng ít những khoảnh khắc như vậy

Dưới thời Sam Allardyce với 1 trận duy nhất, Rooney "mất hút" trước Slovakia, di chuyển bừa bãi đến mức HLV phải thừa nhận: "Rooney thích đá đâu thì đá thôi".

Đỉnh cao thất vọng nằm ở trận đấu vừa rồi khi Rooney tiếp tục đá dưới sức trước Malta - đội bóng có tổng giá trị đội hình còn thua mức lương tháng của tiền vệ này.

Ba số 0 tròn trĩnh trên bảng thống kê: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 0 đường chuyền đột biến là những con số biết nói. Southgate đã hy vọng, người Anh đã hy vọng nhưng mọi niềm tin đều có giới hạn riêng của nó. Tam Sư không thể tiếp tục chần chừ khi họ có không thiếu lựa chọn hiệu quả hơn.

r5

 Gareth Southgate vẫn bảo vệ quyết định của mình

Rooney đá tiền đạo ư? Đã có Daniel Sturridge, Harry Kane hay Jamie Vardy lo việc đó. Rooney chơi ở vị trí số 10? Dele Alli có phong độ thuyết phục hơn nhiều. Rooney trở về khu giữa sân? Đừng quên Eric Dier - người có khả năng tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự và điều phối ấn tượng hơn hẳn.

 
Rooney được lựa chọn bởi phẩm chất thủ lĩnh của mình

Gareth Southgate

Với tấm băng đội trưởng trên tay, Rooney khích lệ tinh thần đồng đội ra sao khi chính anh không thể vực dậy tinh thần của chính mình?

Hàng loạt câu hỏi đợi Gareth Southgate trả lời trong 6 tuần quyết định của ông, song dường như, chính người hâm mộ đã thay Southgate trả lời câu hỏi đó.

75% độc giả tờ Mirror cho rằng, Rooney không nên đá chính ở trận đấu tiếp theo, con số còn cao hơn cả cuộc khảo sát tương tự trước đợt tập trung ĐTQG này. Rooney đang trên đường trở thành chân sút vĩ đại nhất nước Anh, nhưng ở thời điểm hiện tại, người Anh không cần một biểu tượng nếu không được cụ thể hóa bằng kết quả trên sân.

Cây bút JohnCross của tờ Mirror đã viết: "Chúng ta chẳng bao giờ tri ân huyền thoại khi họ rời ĐTQG, từ David Beckham, Frank Lampard, Ashley Cole hay Steven Gerrard, nhưng tuyển Anh lại cho Rooney quá nhiều ưu ái".

r6

 Kiên nhẫn của cổ động viên đã đến giới hạn

Khó trách Hodgson, Allardyce hay Southgate khi họ chỉ dẫn dắt những đội bóng nhỏ (trừ Hodgson đã cầm quân ở Liverpool và thất bại thảm hại), không ai có một cái uy đủ lớn để loại bỏ Rooney, không ai có một lựa chọn khả quan hơn việc tiếp tục tin tưởng "Gã Shrek".

Cứ đá thế này, tuyển Anh chẳng cần Rooney nữa.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn