Đã thấy thi thể hai mẹ con trong vụ nổ lớn ở quán lẩu dê

Thời sựChủ Nhật, 18/10/2015 04:59:00 +07:00

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể hai mẹ con nằm trong tư thế ôm nhau trong vụ nổ lớn ở quán lẩu dê (Quận Tân Phú. TP.HCM).

(VTC News) - Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể hai mẹ con nằm trong tư thế ôm nhau trong vụ nổ lớn ở quán lẩu dê (Quận Tân Phú. TP.HCM).

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra lúc 10h ngày 18/10 tại quán lẩu dê Phúc Ký (514 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh,Q.Tân Phú, TP.HCM). Trong khi vụ nổ xảy ra, hai mẹ con chị Kiều và cháu My (học sinh lớp 8) vẫn đang trong quán lẩu.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.Tân Phú đã huy động 7 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nguyên nhân ban đầu có thể do nổ khí ga.

Đến hơn 14h cùng ngày, hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm 2 người mất tích.

Đến 15h, thi thể 2 mẹ con chị Kiều tử vong trong đám cháy đã được tìm thấy. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tư thế ôm nhau. Được biết, trước đó, hai mẹ con chị Kiều ngủ trên căn gác trong quán.

 Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Trước đó, chia sẻ với VTC News, anh Nguyễn Phi Công, 43 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân cho hay: “Khoảng 10h, khi tôi đang chạy xe máy ngang quán lẩu dê thì bất ngờ nghe những tiếng nổ liên tục, tôi vội vứt xe tháo chạy. Nhiều người làm trong quán cũng vội chạy ra ngoài kêu cứu”.

7 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. 

“Chẳng bao lâu lửa đã cháy nghi ngút bao trùm toàn bộ quán. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ và nước dập lửa nhưng không thành”, anh Công cho biết thêm.

Hiện trường được phong tỏa. 

Sau khoảng 30 phút có mặt, hiện trường vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn, nhiều đồ đạc bên trong quán lẩu bị cháy rụi. Cửa hàng giầy Trung Hiếu bên cạnh cũng bị cháy lan 1 góc nhà phía sau.

Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn