Đá tệ như thế, Chelsea có đáng được cảm thông?

Thể thaoThứ Hai, 05/03/2018 14:00:00 +07:00

Tỉ số 0-1 là không đủ để mô tả màn trình diễn tủi nhục của Chelsea trước Manchester City đêm qua.

Khi nhắc đến cuộc so tài giữa đương kim vô địch và đội bóng (có đến 99%) sẽ trở thành nhà vô địch mùa này, người ta không thể hình dung đến thế trận chênh lệch tuyệt đối và một trong hai đội bóng chỉ ra sân để... chịu trận. Nhưng đó chính xác là những gì diễn ra trên sân Etihad đêm qua, khi trận đấu được mong chờ nhất vòng 29 Ngoại hạng Anh đã không diễn ra xứng với tầm vóc của nó.

Video: Manchester City 1-0 Chelsea

 

Có ba hình ảnh tiêu biểu cho "ý chí" Chelsea trong trận đấu đêm qua. Thứ nhất, đó là cái nhăn mặt chán chường của Eden Hazard - ngôi sao được dự đoán sẽ tỏa sáng để kéo con tàu Chelsea khỏi cuộc khủng hoảng phong độ. Số pha chạm bóng của Hazard đêm qua chỉ bằng con số lẻ của tân binh Aymeric Laporte hay cầu thủ non trẻ cỡ... Olexandr Zinchenko. Tiền đạo người Bỉ có 0 cú sút, 0 đường chuyền đột biến, 0 pha rê dắt tạo ra cơ hội và không có bất cứ tình huống xử lí nào khiến hàng thủ Man City phải mảy may bận tâm.

Sự mờ nhạt của Hazard không đến từ phong độ kém cỏi của cá nhân cầu thủ này. Nên nhớ, cựu cầu thủ của Lille đã in dấu giầy vào 26 bàn thắng của Chelsea mùa này, nhiều hơn bất cứ cái tên nào khác.

Hazard "biến mất" khi 10 cầu thủ còn lại của Chelsea không thể triển khai lối chơi và dành cho anh dù chỉ là một đường chuyền tử tế. Hazard liên tục di chuyển để đổi lấy những... pha chuyền hỏng của Willian, Pedro hay nhận những đường chuyền bổng trong tư thế quay lưng với cầu môn của Ederson.

Khi đặt mẫu cầu thủ khéo léo bậc nhất Ngoại hạng Anh vào cuộc đua sức vóc với các hậu vệ Man City, Chelsea đã chạm một tay vào thất bại.

chelsea 3

 Chelsea đã chơi rất kém cỏi. (Ảnh: Getty Images)

Thứ hai, đó là cái lặng người của Antonio Conte bên ngoài đường biên. Khó nói thất bại của Chelsea trước Man City là thất bại về mặt chiến thuật của Conte trước Pep Guardiola. Man City đơn giản là vượt trội Chelsea về trình độ, phong độ lẫn chất lượng nhân sự. Dẫu vậy, Conte hoàn toàn có thể làm tốt hơn để giúp Chelsea có trận đấu "dễ xem" hơn.

Sơ đồ 3-4-3 từng giúp Chelsea ngáng đường Barcelona ở lượt đi vòng 1/8 Champions League đã vô tác dụng trước lối chơi vây bắt và áp sát rất hợp lý của Man City.

Chelsea mất phương hướng trong hiệp một và nửa đầu hiệp hai, nhưng Conte vẫn... án binh bất động, không có bất cứ thay đổi nhân sự nào để hy vọng thay đổi cục diện. Niềm tin mù quáng của chiến lược gia người Italia chỉ chấm dứt ở phút 78, khi Chelsea càng chơi càng tệ và không còn "thuốc chữa". 

Nhưng ngay cả khi thay người, Conte cũng thay không hợp lý. Cầu thủ chơi tồi nhất - Pedro, được giữ lại đến phút chót, trong khi Willian - cái tên khả dĩ nhất có thể chơi phản công, bị rút ra. Sự xuất hiện của Olivier Giroud hay Emerson Palmieri giúp Chelsea chơi tốt hơn trong 10 phút cuối, song đó là không đủ để bù đắp cho 80 phút đầy kém cỏi trước đó của các nhà đương kim vô địch.

conte

 Sự bảo thủ của Conte đã "giết chết" Chelsea. (Ảnh: Getty Images)

Cuối cùng, đó là hình ảnh cả đội Chelsea cùng nhau... đứng im, để mặc Man City chơi "bóng ma" và thực hiện những đường chuyền mang tính biểu diễn. Sự buông xuôi, chán chường của Chelsea khiến đối thủ cũng... chán nản, không muốn chơi tấn công. Trong khoảng từ phút 70 đến 85, Man City đan bóng, biểu diễn kỹ thuật và có xử lý mang tính "hạ nhục" Chelsea, nhưng đội khách cũng chẳng có dấu hiệu phản kháng. Chelsea buông xuôi cứ như thể họ đến sân Etihad để "dâng điểm" cho đối thủ, thay vì làm điều gì đó để cứu vãn tấm vé dự Champions League.

Đau đớn thay cho Chelsea, khi họ mệt mỏi và rệu rã dù được nghỉ thi đấu tròn một tuần, trong khi Man City vừa có chuyến làm khách đến sân Emirates của Arsenal cách đó hơn 48 tiếng.

Nếu nhìn lại hình ảnh hào hùng của Chelsea giai đoạn 2004 - 2012 với tinh thần rắn rỏi và những bước chạy không ngừng nghỉ, nhìn lại cách Michael Ballack đuổi theo trọng tài Tom Henning Ovrebo trong những phút cuối (trận Chelsea - Barca năm 2009) để đòi một quyết định thổi phạt đền, những cầu thủ Chelsea hôm qua phải cảm thấy hổ thẹn.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Conte lí giải quyết định chiến thuật của Chelsea trước Man City là để "không thua 0-3, 0-4 như cách thua của Arsenal". Nhưng thua 0-3 là thua, thua 0-1 liệu có phải chiến tích đáng tự hào hơn?

Nếu Chelsea có tư tưởng "cầu bại" khi ra sân thi đấu như vậy, đừng khóc cho họ. Cuộc khủng hoảng hôm nay là do tự Chelsea chuốc lấy. Và với tinh thần kém cỏi từ quân đến tướng, đội chủ sân Stamford Bridge không xứng đáng đại diện cho nước Anh có mặt ở Champions League mùa tới. 

Một Chelsea hào hùng đã nằm lại phía sau, dưới cơn mưa tầm tã trên "thánh đường" Etihad. Nếu có khóc, hãy khóc cho những cổ động viên trót bỏ tiền mua vé, bỏ công đến sân hoặc bật máy thu hình để chứng kiến màn trình diễn vô hồn, bạc nhược của đội bóng thân yêu. Họ không đáng phải chịu đựng như vậy!

Thống kê tồi tệ của Chelsea trước Manchester City:

 - Emerson Palmieri không có bất cứ pha chạm bóng nào sau khi được vào sân trong 10 phút cuối.

 - Số đường chuyền của Thibaut Courtois nhiều hơn mọi cầu thủ Chelsea khác, ngoại trừ Cesar Azpilicueta, Cesc Fabregas và Antonio Rudiger.

 - Eden Hazard không có cú sút hay đường chuyền mở ra cơ hội nào khi đá ở vai trò "số 9 ảo".

 - Chelsea không có pha dứt điểm trúng đích nào trong cả trận đấu.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn