Đá siêu tấn công, Arsenal vẫn đau đớn chia tay Champions League

Thể thaoThứ Tư, 12/03/2014 06:37:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ giành được kết quả hòa trên sân Allianz - Arena, Arsenal đã không thể tạo ra được một cuộc lội ngược dòng thần thánh trước Bayern Munich

Arsenal bước vào trận đấu này với nhiệm vụ phải thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn mới có hy vọng giành quyền đi tiếp. Do đó, HLV Arsene Wenger đã quyết định tung vào sân một đội hình "siêu tấn công" với sự góp mặt của tài năng trẻ Chamberlain ở vị trí tiền vệ trung tâm, phía trên là bộ ba tiền vệ tấn công bao gồm Santi Cazorla, Mesut Ozil và Lucas Podolski thi đấu ngay sau lưng tiền đạo cắm duy nhất là Olivier Giroud.

Bên phía Bayern Munich, HLV trưởng Pep Guardiola đã quyết định sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 thay vì 4-1-4-1 quen thuộc nhằm đảm bảo sự chắc chắn cho lối chơi của Hùm xám xứ Bavaria. Ở trận này, Bayern cũng chào đón sự trở lại của Schweinisteiger và Ribery sau khi cả hai cầu thủ này đều phải vắng mặt trong trận lượt đi vì lý do chấn thương. Trong khi đó, cầu thủ chơi hay nhất tại Emirates cách đây 3 tuần là Toni Kroos chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị.


Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, không có gì đáng ngạc nhiên khi Bayern Munich là những người nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng làm chủ hoàn toàn thế trận. Đoàn quân của Pep Guardiola liên tục ép sân và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Arsenal. Trong khi đó, Pháo thủ gần như không có cơ hội uy hiếp cầu môn của Manuel Neuer khi hầu hết mọi đợt lên bóng của họ đều bị đội chủ nhà ngăn chặn ngay từ khu vực giữa sân.

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 diễn ra ở phút thứ 27 khi trung vệ Javi Martinez của Bayern Munich đã đưa được bóng vào lưới thủ thành Fabianski bên phía Arsenal, tuy nhiên bàn thắng đã không được công nhận do trước đó hậu vệ của Hùm xám đã rơi vào tư thế việt vị. Và 0-0 cũng là kết quả cuối cùng trong 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Bayern Munich vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn và các nhà ĐKVĐ Champions League chỉ mất có 9 phút để có được bàn thắng mở tỉ số do công của Bastian Schweinsteiger.

Xuất phát từ một pha đi bóng kỹ thuật bên hành lang cánh trái, Ribery đã có một pha căng ngang vô cùng hợp lý để tiền vệ người Đức băng vào vòng cấm thực hiện pha dứt điểm cận thành, giúp Bayern nâng tổng tỉ số sau 2 lượt trận lên thành 3-0.


Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ chủ nhà chẳng kéo dài được bao lâu bởi chỉ 3 phút sau, Lukas Podolski đã tận dụng rất tốt sai lầm của đội trưởng Philipp Lahm bên phía Bayern Munich để mang về bàn thắng gỡ hòa cho Arsenal ở phút thứ 57 của trận đấu, qua đó duy trì cơ hội tạo nên một cuộc lội ngược dòng thần kỳ cho đội bóng đến từ nước Anh.

Sau khi có được bàn thắng, Arsenal đã thi đấu thanh thoát và sáng tạo hơn hẳn so với khoảng thời gian đầu trận. Đoàn quân của Arsene Wenger liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của đối thủ nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Tuy vậy, cho dù đã rất nỗ lực nhưng các ngôi sao tấn công của Pháo thủ vẫn không làm cách nào khoan thủng được hàng phòng ngự kiên cố của Bayern Munich thêm một lần nữa.

Không những vậy, ở phút thứ 90 của trận đấu, Arsenal còn phải chịu một quả phạt Penalty sau tình huống phạm lỗi của Koscielny với Robben trong vòng cấm. Không may cho Bayern Munich khi Thomas Muller đã không thể đánh bại được thủ thành Fabianski trên chấm 11m, và tỉ số 1-1 vẫn được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.


Với trận hòa này, Bayern Munich đã giành quyền lọt vào vòng tứ kết Champions League mùa giải 2013-2014 sau khi vượt qua Arsenal với tổng tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Wenger và các học trò của ông dù đã cố gắng hết mình những vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ đi tiếp vào vòng sau. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Arsenal chịu thất bại trước đại diện đến từ nước Đức tại đấu trường Châu Âu.

Sau trận đấu này, Mesut Oezil chắc chắn sẽ là cái tên phải nhận sự chỉ trích nhiều nhất bên phía Arsenal. Tiền vệ trị giá 42,5 triệu bảng của Pháo thủ đã có một màn trình diễn vô cùng thất vọng trước khi phải rời sân sau hiệp 1 để nhường chỗ cho Tomas Rosicky.
Bình luận
vtcnews.vn