Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào?

TrẻThứ Bảy, 19/02/2022 20:00:00 +07:00

Đà Lạt không phải tự nhiên mà trở thành địa danh hấp dẫn nhất nhì cả nước. Ai từng đặt chân đến đây đều không thể phủ nhận sự quyến rũ của thành phố cao nguyên này.

Đà Lạt đã được hình thành từ năm 1893, khi Bác sĩ Alexandre Yersin đặt chân lên cao nguyên Lang Biang. Năm 1897, toàn quyền Paul Doumer mong muốn tìm địa điểm để xây dựng một trạm nghỉ dưỡng ở vùng cao có không khí trong lành, khí hậu mát mẻ, Yersin đã giới thiệu vùng cao nguyên Lang Biang. Từ đó, Đà Lạt bắt đầu một bước ngoặt lịch sử cho đến ngày nay.

Sau 125 năm thành lập và phát triển, Đà Lạt – thành phố được hình thành với những nét kiến trúc đậm chất Pháp, kết hợp với khí hậu mát mẻ dễ chịu quanh năm, đã trở thành một trong những thành phố hàng đầu cả nước về du lịch, một địa danh có sức cuốn hút kỳ lạ làm say lòng bao du khách.

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 1

 

Khoảng hai thập kỷ trở lại đây, Đà Lạt cùng với sự phát triển của đất nước đã có sự lột xác theo thời gian. Mặc dù vậy, đối với thế hệ trước hoặc những người trẻ từng có cơ hội đến Đà Lạt thời tuổi thơ, ắt hẳn vẫn không thể quên một Đà Lạt thuở còn hoang sơ với rừng thông và những biệt thự cổ. 

Bạn có thắc mắc khung cảnh một Đà Lạt khi chưa có trụ đèn đỏ, chưa được điểm tô bởi những điểm check-in lộng lẫy trông như thế nào không? Hãy cùng quay ngược thời gian “du lịch” đến một Đà Lạt thời "ông bà ta" với các bức ảnh dưới đây nhé. 

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 2

Một góc Đà Lạt từ trên cao năm 1992. (Ảnh: hpgrumbe.de)

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 3

Những căn nhà mang dáng dấp kiến trúc Pháp thấp thoáng giữa núi đồi. 

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 4

Thành phố mộng mơ với rừng cây thông và bầu không khí se lạnh đặc trưng. (Ảnh: hpgrumbe.de)

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 5

Hồ Đa Thiện khu vực Suối Vàng ngày xưa. (Ảnh: hpgrumbe.de)

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 6

Con đường ngoại ô Đà Lạt năm 1996. (Ảnh: Doi Kuro)

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 7

  Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và quang cảnh xung quanh. 

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 8

Xe cộ và đường phố Đà Lạt những năm "một nghìn chín trăm hồi đó". (Ảnh: DaLat xua)

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 9

Đồ lưu niệm được bày bán một góc vỉa hè.

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 10

Có ai nhận ra một góc chợ Đà Lạt, nơi mà ai đến đây cũng phải check-in một vài bức ảnh kỷ niệm.

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 11

Con dốc cầu thang "huyền thoại" ở khu vực chợ đêm. (Ảnh: Yurika)

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 12

Một góc nhìn khác khu vực vòng xoay chợ Đà Lạt thuở còn chưa có nhiều hàng quán. 

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 13

Hồ Xuân Hương một chiều mát mẻ.

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 14

Đạp vịt dù là ngày xưa hay hiện tại vẫn là một hình ảnh quen thuộc ở Hồ Xuân Hương. (Ảnh: Delcampe.net)

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 15

Hình ảnh tại Dinh III vua Bảo Đại.

Đà Lạt ‘thời ông bà anh’ lúc chưa có các điểm check-in xịn sò trông như thế nào? - 16

Đà Lạt Palace ngày ấy và du khách với phong cách thời trang xịn sò. 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn