Cựu Tổng thống Park Geun-hye bật khóc khi nhìn thấy buồng giam

Thế giớiChủ Nhật, 02/04/2017 08:06:00 +07:00

Cựu Tổng thống Park Geun-Hye rơi nước mắt khi bà phải đối mặt với phòng giam nơi mình sẽ lưu lại trong hơn 20 ngày tới tại Trung tâm giam giữ Seoul để chờ đợi kết luận điều tra tham nhũng của công tố viên.

Đây có lẽ là những giọt nước mắt cay đắng nhất trong cuộc đời đầy thăng trầm của người mà cách đây vài tháng vẫn đang bộn bề công việc trong dinh Tổng thống. 

Cựu Tổng thống Park Geun-Hye từng là tổng thống nhận được số phiếu cao nhất mà ứng cử viên từng giành được trong cuộc bỏ phiếu ở Hàn Quốc. Nhưng bê bối lạm quyền và tham nhũng liên quan đến người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil đã khiến bà bị đá văng ra khỏi chiếc ghế quyền lực vào ngày 10/3 sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ủng hộ quyết định luận tội bà Park được Quốc hội nước này đưa ra hồi tháng 12/2017.

nha_giam_seoul_8

 Bà Park là cựu tổng thống Hàn Quốc thứ 2 từng bị bắt giam tại nhà tù này. Trước bà, Roh Tae Woo, tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 1988 - 1993, bị bắt giữ năm 1995 vì tội nhận hối lộ. (Ảnh: Taxtimes.co.kr)

Từ người phụ nữ quyền lực nhất xứ kim chi, chẳng ai có thể ngờ "công chúa Nhà Xanh" được cả Hàn Quốc trọng vọng giờ đây lại là tù nhân mang số áo 503 sống trong phòng giam biệt lập rộng 10,6 m² với vài đặc quyền vì là phụ nữ đã có tuổi. 

"Đặc quyền duy nhất mà bà ấy có thể hưởng so với các tù nhân khác là phòng giam sẽ có nhiều không gian hơn với một nhà tắm và nhà vệ sinh liền kề",  ông Kim Kyung-soo, cựu công tố viên từng thẩm vấn hai cựu Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo cho hay. 

Theo Reuters, nơi cựu Tổng thống Park Geun-Hye bị giam giữ được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ hơn và rộng hơn 6,56 m² so với nơi mà những người liên quan tới vụ bê bối của bà đang ở, trong đó có người đứng đầu Tập đoàn Samsung, Jay Y Lee và người bạn thân khiến bà lâm vào tình cảnh hiện tại.

Tuy vậy, các công tố viên và quan chức tại trại giam khẳng định rằng vị tổng thống 65 tuổi vẫn sẽ phải tuân thủ mọi quy tắc như các tù nhân khác từ ăn uống cho đến giám sát.

Video: Thời điểm bà Park Geun-Hye bị bắt giữ

Theo đó, cựu Tổng thống Park Geun-Hye sẽ phải thức dậy vào 6h30 và đi ngủ vào 21h, được phép xem một kênh truyền hình thu sẵn duy nhất được Bộ Tư Pháp kiểm duyệt. Bữa ăn phục vụ bà cũng như các tù nhân khác sẽ được thay đổi luân phiên và phải đảm bảo cung cấp 2.500 calo/ngày. Ngày đầu tiên tới nhà giam, bà Park cũng đã được phục vụ một bữa cơm có giá 1,3 USD (gần 30.000 đồng) với giá đỗ, kimchi, cải bắp và rong biển. 

Theo Straits Times, sau đêm đầu tiên, cựu Tổng thống Hàn Quốc đã làm một số thủ tục như chụp ảnh hồ sơ, nhận trang bị bao gồm đồ vệ sinh cá nhân, khay đựng thức ăn và chăn gối. Một quan chức của Bộ Tư pháp cho biết, sau khi tắm rửa xong, bà Park thay bộ đồ màu xanh lá cây của tù nhân dùng cho mùa đông.

Cuộc sống những ngày tới đây của bà sẽ tiếp tục như vậy ít nhất là cho đến khi các công tố viên chính thức kết tội bà sau cuộc thẩm vấn vào ngày 19/4 tới. Họ nhiều khả năng sẽ trực tiếp đến gặp bà tại nhà tù để thẩm vấn vào đầu tuần tới. 

Nếu bị kết tội, bà Park có thể đối mặt với án phạt ít nhất 10 năm tù giam và thậm chí là 45 năm nếu xuất hiện thêm các tội danh mới. 

Song Hy (Nguồn: Strait Times, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn