Cựu danh thủ Thái Lan: Tôi đã khóc khi thua tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 21/04/2020 16:07:23 +07:00
(VTC News) -

Trận thua tuyển Việt Nam ở Tiger Cup 1998 là kỷ niệm buồn nhất đối với cựu danh thủ Worrawoot Srimaka.

"Trận đấu buồn nhất đối với tôi là trận thua tuyển Việt Nam ở bán kết Tiger Cup 1998. Tôi đã khóc sau trận đấu đó, chúng tôi thua 0-3", Worrawoot Srimaka chia sẻ trên SMM Sports về những ký ức đáng nhớ khi còn thi đấu. Kỷ niệm đẹp nhất của ông là cú hattrick vào lưới Indonesia ở Tiger Cup 2000.

Khi còn thi đấu, Worrawoot từng là tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Thái Lan với 29 bàn thắng sau 63 lần ra sân. Ngoài trận thua 0-3 ở bán kết Tiger Cup 1998, Worrawoot đã ghi hai bàn trong những lần đối đầu khác với đội tuyển Việt Nam.

Cựu danh thủ Thái Lan: Tôi đã khóc khi thua tuyển Việt Nam - 1

Worrawoot Srimaka có những kỷ niệm đẹp và buồn trước bóng đá Việt Nam.

Đó là các trận đấu ở Tiger Cup 1996 và 2002. Cả hai lần này, Thái Lan đều giành chiến thắng và chọc thủng lưới tuyển Việt Nam tới bốn bàn trong 90 phút.

Worrawoot kết thúc sự nghiệp cầu thủ với 3 tấm huy chương vàng SEA Games, 3 lần vô địch Tiger Cup cùng đội tuyển Thái Lan. Ông từng 5 lần lên ngôi tại Thai League trong màu áo 3 đội bóng khác nhau. Có giai đoạn Worrawoot chơi cho Bình Định ở V-League nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Chuyển sang nghiệp huấn luyện, Worrawoot cũng có những kỷ niệm đẹp khi đối đầu với các đội tuyển Việt Nam.

Ở giải giao hữu Nations Cup năm 2016, U21 Thái Lan do HLV Worrawoot dẫn dắt đánh bại lứa U19 Việt Nam của Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Hà Đức Chinh... với tỉ số 2-0. 

Sau đó, nhà cầm quân sinh năm 1971 được bổ nhiệm làm HLV trưởng U23 Thái Lan dự SEA Games 29 năm 2017. Đội tuyển xứ chùa vàng loại U23 Việt Nam lứa Công Phượng, Xuân Trường... bằng trận thắng 3-0 ở lượt cuối vòng bảng, cuối cùng lên ngôi vô địch.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn