Cựu chiến binh bị côn đồ chém gục tại nhà riêng

Pháp luậtThứ Tư, 26/03/2014 04:43:00 +07:00

(VTC News) - Một cựu chiến binh bị 4 tên côn đồ dùng mã tấu chém gục tại nhà riêng.

(VTC News) - Một cựu chiến binh bị 4 tên côn đồ dùng mã tấu chém gục tại nhà riêng.

Ngày 26/3, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang truy bắt 4 đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng mã tấu xông vào nhà chém ông Phạm Ngọc Hùng (SN 1961, là cựu chiến binh) tại nhà số 49/22/18, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.
Hẻm 49 nơi ông Phạm Ngọc Hùng bị côn đồ chém nhập viện 
Theo điều tra bước đầu, khoảng 11h20 trưa 23/3, ông Hùng cùng vợ con đang ngồi trong nhà thì có 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy lảng vảng phía trước. Ông Hùng ra ngồi trước thềm nhà thì bị một đối tượng trong nhóm côn đồ trên cầm mã tấu xông vào chém hai nhát.
Nhát đầu tiên trúng vào cảnh cửa sắt, nhát còn lại trúng vào vùng lưng khiến ông Hùng gục tại chỗ. Gây án xong các đối tượng lên xe tẩu thoát. Ông Hùng được gia đình chở đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở vùng lưng.
Theo bà Võ Thị Mỹ Hoa (vợ ông Hùng), trước đó đêm 21/3, ông Hùng mở nhạc nghe trong nhà thì người hàng xóm tên O. đến nhắc nhở mở nhạc nhỏ lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, gia đình ông Hùng có gọi điện công an khu vực đến hòa giải. 
Ông Phạm Ngọc Hùng đang điều trị vết thương tại bệnh viện 
Hai ngày sau, bà Xuân phát hiện có 4 đối tượng chạy trên hai xe gắn máy nhìn chằm chằm vào nhà bà. Ít phút sau, ông Hùng ra ngồi trước cửa nhà thì bị một đối tượng cầm mã tấu xông vào chém trọng thương ở lưng, nằm gục trước cửa nhà.
Được biết, ông Hùng là cựu chiến binh phường 22, sống rất hòa đồng với mọi người chung quanh.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 22, quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường làm rõ và thu giữ một cây mã tấu dài 80cm mà bọn côn đồ để lại.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn