Cứu cháu rơi hố sâu, ông nội chết thảm

Sức khỏeThứ Sáu, 09/08/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Một cụ ông, 59 tuổi, người Trung Quốc đã thiệt mạng trong khi cố gắng cứu cháu trai 15 tháng tuổi rơi xuống hố đất sạt lở sâu hơn 9m.

(VTC News) - Một cụ ông, 59 tuổi, người Trung Quốc đã thiệt mạng trong khi cố gắng cứu cháu trai 15 tháng tuổi rơi xuống hố đất sạt lở sâu hơn 9m.

Ông Duan Shuyo sống ở Shenzhuang, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã cùng cháu nội 15 tháng tuổi đi dạo vào buổi tối khi thời tiết quá nóng.

Thân thể người ông nội bị vùi trong đất
Thân thể người ông bị vùi trong đất 

Thật không may khi hai ông cháu đang đi dạo thì người cháu vô tình bước vào một hố đất sâu do sạt lở. Ngay lập tức người ông đã chộp lấy chân cháu trai của mình không để cậu rơi xuống đáy hố sâu.

Suốt một đêm dài hôm đó, hai ông cháu mắc kẹt trong hố sâu, mặc dù người ông đã tử vong nhưng vẫn nắm chặt chân cháu trai trong tay.

Đối cứu hộ dùng cần cẩu để đưa cháu bé  lên mặt đất
Đội cứu hộ phải dùng cả cần cẩu để đưa cháu bé lên mặt đất 

Sáng hôm sau, khi cảnh sát phát hiện ra hai ông cháu, họ đã phải huy động đội cứu hộ đào đất để tạo khoảng cách an toàn cho việc giải cứu cậu bé.

Các bác sĩ có mặt tại hiện trường cho biết ông Duan đã tử vong do một cơn đau tim khi sự cố đột ngột xảy ra. Tuy nhiên sự co thắt và siết chặt của các cơ vẫn được huy động để giữ chặt lấy cậu bé.

Cuối cùng cậu bé 15 tháng tuổi này cũng được giải cứu an toàn 

Theo thông tin của cảnh sát thì cậu bé Lu chỉ bị một vài vết xước và bầm tím nhẹ. Hiện tại cậu đang được chăm sóc tại bệnh viện và sẽ sớm được xuất viện.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn