Cựu binh Mỹ gửi 504 bông hồng tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Lai

Tin nóngThứ Hai, 16/03/2020 16:39:15 +07:00
(VTC News) -

Billy Kelly - cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam gửi 504 đóa hoa hồng dâng lên 504 thường dân Sơn Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai 52 năm trước.

Ngày 16/3, tại khu Chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm 52 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị quân đội Mỹ thảm sát (16/3/1968-16/3/2020).

Cựu binh Mỹ gửi 504 bông hồng tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Lai - 1

Lễ tưởng niệm 52 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát.

Ngày này 52 năm trước, tại làng Sơn Mỹ, các đơn vị lính Lục quân Mỹ thảm sát 504 thường dân vô tội, trong đó có 182 phụ nữ (17 người đang mang thai), 173 trẻ em, 60 cụ già và 89 trung niên; 247 ngôi nhà bị thiêu hủy; hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết chết; lương thực bị đốt sạch.

Sau 52 năm, người dân Sơn Mỹ gồng mình vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn, để rồi mở rộng lòng tha thứ.

Những năm qua, đúng vào ngày tưởng niệm vụ thảm sát, người dân Quảng Ngãi lại đón những cựu binh Mỹ đến địa phương để dâng hương 504 người Việt đã ngã xuống.

Cựu binh Mỹ gửi 504 bông hồng tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Lai - 2

Cựu binh Mỹ gửi 504 đóa hoa hồng cùng lời nhắn trên tấm bưu thiếp.

Năm nay, dù không thể sang tham dự, ông Billy Kelly - cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, vẫn gửi 504 đóa hoa hồng dâng lên 504 thường dân Sơn Mỹ bị sát hại kèm theo tấm bưu thiếp với nội dung: “Tôi rất buồn vì năm nay không về thăm Sơn Mỹ, nhưng tôi luôn luôn cầu nguyện cho các bạn. Mãi mãi không quên”.

Lời nhắn gửi của cựu binh Mỹ khiến người dự lễ rưng rưng nước mắt.

Video: Ngoại trưởng Mỹ về thăm chiến trường xưa ở Cà Mau

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn