Cướp nhảy cầu bị bùn níu chân 'chết đứng'

Pháp luậtThứ Tư, 27/03/2013 10:43:00 +07:00

(VTC News) - Bị nhiều người bao vây bí đường tên cướp nhảy từ trên cầu xuống nước, không ngờ lớp bùn dày níu chặt chôn chân y tại chỗ.

(VTC News) - Bị nhiều người bao vây bí đường tên cướp nhảy từ trên cầu xuống nước, không ngờ lớp bùn dày níu chặt chôn chân y tại chỗ.

Ngày 27/3, Công an P.12, Q.Bình Thạnh cho biết, đang tiến hành lập hồ sơ và chuyển đối tượng Nguyễn Văn Kim về tội danh "cướp giật tài sản" lên cấp quận điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó lúc 9h15 ngày 26/3, đối tượng 
Nguyễn Văn Kim (20 tuổi, ngụ P.1, Q.Bình Thạnh) rảo quanh các tuyến đường tại địa bàn Bình Thạnh để tìm "mồi”. Phát hiện chị Lê Thị Thi (27 tuổi) đang lưu thông trên đường Bùi Đình Túy có đeo trang sức, Kim đuổi theo chị Thi rồi áp sát, giật mạnh sợi dây chuyền của nạn nhân.
Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, nhiều người đi đường đã nhanh chóng đuổi theo đối tượng. Đến cầu Bùi Đình Túy (P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), do bị nhiều người bao vây, bí đường Kim nhảy từ trên cầu xuống nước, không ngờ bị lớp bùn dày níu chặt nên y bị chôn chân tại chỗ.
Đối tượng Nguyễn Văn Kim và khu vực cầu Bùi Đình Túy nơi y nhảy xuống hòng tẩu thoát

Nhận được tin báo, lực lượng Công an, dân phòng, bảo vệ dân phố phường cùng người dân vây đến bắt gọn đối tượng cướp giật đưa về trụ sở.
Tại đây, Kim khai nhận vừa mới ra tù vì tội cướp giật tài sản, nay tiếp tục "ăn hàng" thì bị bắt. Chiếc xe wave biển số 53V5-9696 là phương tiện gây án cũng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn