Cướp gặp nạn, đồng bọn đến giải vây hăm doạ cả cảnh sát

Pháp luậtThứ Sáu, 03/10/2014 02:11:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi giật đồ, 2 tên cướp phóng bạt mạng trên đường gây ra tai nạn, đồng bọn của chúng đến giải cứu và hăm doạ cả cảnh sát.

(VTC News) - Sau khi giật đồ, 2 tên cướp phóng bạt mạng trên đường gây ra tai nạn, đồng bọn của chúng đến giải cứu và hăm doạ cả cảnh sát. 

Tối 2/10, PV VTC News có mặt tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện 115, TP.HCM), nơi đang tiến hành điều trị, phẫu thuật cho chị Nguyễn Thị P.T (23 tuổi, ngụ Lê Văn Sỹ, Q.3) - nạn nhân của vụ tai nạn do 2 tên cướp giật gây ra.

Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam, người trực tiếp theo dõi sức khỏe T. cho biết, nạn nhân cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng, bị dập, gãy nát xương tay, chân, đòn phần bên trái và phía mặt trái.

Sau khi tiến hành hồi sức cấp cứu, nạn nhân đã được phẫu thuật mổ và hiện tại  T. đã qua cơn nguy kịch.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp gây tai nạn giao thông (vòng tròn đỏ)  Ảnh: Phan Cường

Trước đó, khoảng 21h tối 27/9, sau khi giật đồ của người dân thì hai tên cướp bị truy đuổi nên tháo chạy bạt mạng.

Lúc này, T. đang băng qua đường thì bị cướp tông vào. Cú húc mạnh khiến T. và hai tên cướp văng xa hàng chục mét trước nhà số 42 Nguyễn Phúc Nguyên, P.9, Q.3. T. nằm bất động, máu tuôn nhiều. Ngoài T. bị thương tích thì bọn cướp cũng có 1 tên bị thương nặng.

Chứng kiến sự việc, người dân liền điện thoại báo cơ quan chức năng. Lúc sau, có khoảng gần 10 thanh niên nam nữ, chạy xe máy đến yêu cầu đám đông giãn ra để họ đưa hai đối tượng cướp giật đi cấp cứu. 

Không đồng ý với cách giải quyết của bọn chúng, một số người dân bị chúng lao vào đánh và hăm dọa "xử thịt". Đúng lúc đó, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra xuất hiện. 

Sau khi nắm bắt tình hình, các chiến sỹ đặc nhiệm yêu cầu giữ hiện trường đồng thời cho xe cấp cứu đến chở các nạn nhân đến bệnh viện. Riêng hai tên cướp phải chịu sự giám sát của lực lượng chức năng.

Bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát, nhóm côn đồ vẫn la hét, thách thức, đe dọa. Sự việc càng lúc càng căng thẳng, buộc lực lượng cảnh sát hình sự phải nổ 4 phát súng chỉ thiên.

Đến tối 1/10, các cơ quan chức năng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ cướp gây tai nạn giao thông. Được biết, vụ việc ban đầu, cơ quan cấp dưới dự định xử lý theo hướng tai nạn giao thông, tuy nhiên qua sự chỉ đạo từ BGĐ CA TP.HCM do liên quan đến cướp giật nên cơ quan chức năng quyết định xử lý theo hướng "hình sự".

Bảo vệ chứng kiến 2 ngày 2 vụ cướp của người nước ngoài, khách du lịch. Thực hiện: Phan Cường

Anh Nguyễn V.T là người chứng kiến rõ vụ việc cũng là người trực tiếp ra tay bắt tên cướp định bỏ chạy, cho biết, lúc đó anh đang ngồi trên vỉa hè đánh cờ, bất ngờ nghe tiếng xe phóng tốc độ cao từ xa.

Vừa đưa mắt lên thì anh thấy thấy chiếc xe va chạm với cô gái đang đi trên đường. Anh T. vội chạy lại xem tình trạng cô gái như thế nào, lúc này có 1 tên cướp định tháo chạy nhưng bị anh giữ lại. Vài phút sau, khoảng chục đối tượng mặt mày dữ tợn từ đâu đi đến đòi đánh anh.

"Mặc dù có cảnh sát nhưng bọn chúng vẫn hung dữ lao vào hăm dọa, đòi đánh cả công an buộc công an phải nổ súng cảnh cáo, sau đó trật tự khu vực mới dần ổn định trở lại" - anh T. nhớ lại phút giây kinh hoàng.

Nhân chứng vụ cướp giật tháo chạy gây TNGT kinh hoàng. Thực hiện: Phan Cường

Theo phản ánh của người dân P.9 và P.10, Q.3 đa phần các đối tượng tham gia vào vụ cướp trên là dân địa phương. Chính vì vậy nên người dân khu vực khi tham gia truy bắt cướp cũng ngại đụng mặt, lo cho tính mạng của mình.




Video người dân bắt cướp nhưng phải thả vì bọn chúng kéo đến đánh và đe dọa. Thực hiện: Phan Cường
Vấn nạn cướp giật trên tuyến đường Nguyễn Phúc Nguyên (thuộc P.9 và P.10, Q.3) đang là nỗi ám ảnh của người dân đi đường, cũng như chính bản thân người dân sinh sống tại địa phương.

Anh Trương Bửu Quang - Nhân viên Cty dịch vụ bảo vệ Thiên Ân, bảo vệ cho một cửa hàng trên đường Nguyễn Phúc Nguyên chia sẻ: "Bọn cướp bây giờ thường đi 1 mình 1 xe máy, chúng thường cướp vào khoảng thời gian sáng sớm tầm 5-6h, trưa từ 11-12h, tối tầm khoảng 20-22h. Bọn chúng thường để ý đến những người đi từ ga Sài Gòn ra".

Anh Quang cho biết, chỉ trong vòng 2 ngày anh chứng kiến 2 vụ cướp giật trong nháy mắt. Cụ thể, vào sáng 29/9 đối tượng cướp chạy xe máy 1 mình giật túi xách của hai vợ chồng người nước ngoài, hai nạn nhân chỉ biết đứng khóc.

Đến ngày 1/10 cũng 1 tên chạy xe máy ra tay giật lấy ví của một phụ nữ đang đứng trước khách sạn Hương Sơn (số 106 Nguyễn Phúc Nguyên, P.9, Q.3). Theo nạn nhân, chị là khách du lịch từ Bình Thuận vào TP.HCM, bên trong túi có tiền mặt, giấy tờ tùy thân, thẻ ATM...

Thống kê của CA TP.HCM trong 9 tháng năm 2014, toàn thành phố số vụ cướp giật là 850 vụ bằng 80% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ trộm cắp khoảng 2.500 vụ, tăng 2,7% so cùng kỳ năm ngoái.





Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn