Cướp điện thoại bị bắt tại trận, nữ quái khóc lóc kêu oan

Pháp luậtThứ Bảy, 27/07/2019 16:06:00 +07:00

Tại cơ quan điều tra, Loan khóc và chối bỏ hành vi cướp điện thoại, cho rằng mình bị bắt oan.

Ngày 27/7, Công an Phường 11 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1987, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh) và Trần Văn Hải (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) cùng hồ sơ vụ việc cho Đội điều tra Tổng hợp - Công an quận Bình Thạnh để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chị Huỳnh Thị Hồng Nhung (SN 1995, ngụ Quận 9) đang đứng nghe điện thoại tại địa chỉ 409 Phạm Văn Đồng (Phường 11, Bình Thạnh).

doi-tuong-cuop

 Loan tại cơ quan điều tra.

Lúc này, Loan cùng Hải đang chạy xe máy trên đường. Thấy chị Nhung đang cầm điện thoại, Hải nhanh chóng áp sát, Loan ngồi phía sau giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi bị cướp, chị Nhung hô hoán mọi người cùng đuổi theo. Nghe hô cướp, lực lượng trinh sát gần đó nhanh chóng có mặt, tóm gọn Hải và Loan. Tại cơ quan công an, Loan khóc và chối bỏ tội danh, cho rằng mình bị oan.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Cường
Bình luận
vtcnews.vn