Cướp của không thành, cháu giết bác

Pháp luậtThứ Sáu, 30/12/2011 02:16:00 +07:00

(VTC News) - Do muốn kiếm tiền ăn chơi, hung thủ lẻn vào nhà bác dâu định ăn cắp tiền, bị phát hiện, y ra tay sát hại người thân của mình.

(VTC News) - Do muốn kiếm tiền ăn chơi, hung thủ lẻn vào nhà bác dâu định ăn cắp tiền, bị phát hiện, y ra tay sát hại người thân của mình.

Do chưa đến tuổi vị thành niên nên bị cáo Nguyễn Công Trứ chỉ lãnh mức án 10 năm tù với tội giết người - ảnh: H.C
Sáng 30/12/2011 Tòa án tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm vụ cháu giết bác dâu. Bị cáo lãnh mức án 10 năm tù giam, đồng thời bồi thường 99 triệu đồng cho bị hại.

Theo hồ sơ, lúc 4h15 ngày 23/08/2011, bà Trần Thị Minh (54 tuổi, ngụ 60 Đinh Bộ Lĩnh, An Phong, Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định) cùng gia đình còn đang say ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động lạ bất thường từ phía cửa sau.

Bà Minh vội vã thức dậy đi quan sát kiểm tra thì phát hiện một người bịt mặt đang nấp trong nhà. "Ai đó"? – bà Minh gọi hỏi lớn. Không có tiếng trả lời, bà Minh tiến lại gần để xem là ai, bất ngờ kẻ bịt mặt xông đến vung dao đâm 2 nhát vào người bà rồi bỏ chạy.

Người nhà phát hiện, vội đưa bà Minh đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến 23 giờ cùng ngày thì nạn nhân tử vong do một nhát dao đâm sâu thủng phổi, đứt động mạnh máu lớn, tràn máu màng phổi, máu chảy ồ ạt.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an huyện Phù Cát có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Qua điều tra cơ quan chức năng xác định hung thủ là Nguyễn Công Trứ (15 tuổi), gọi bà Minh là bác dâu. Trí khai, do muốn kiếm tiền ăn chơi nên định lẻn vào nhà bà Minh ăn cắp tiền, bị phát hiện, y đã ra tay sát hại bác gái của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo có động cơ mục đích rõ ràng, cố ý giết người nên đã mang dao theo chờ cờ hội ra tay hạ sát không thương tiếc nạn nhân. Mà người bị hại lại là người thân thích họ hàng với Trứ. Tuy nhiên xét thấy, bị cáo Trứ chưa đến tuổi vị thành niên nên tòa tuyên phạt mức án 10 năm tù, đồng thời bồi thường tổn thất thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình bị hại số tiền 99 triệu đồng.

Trước đó Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức phạt từ 9-15 năm đối với bị cáo Trứ. Ngược lại, Luật sư bào chữa cho bị hại đưa ra mức hình phạt cho thân chủ mình từ 6-8 năm.

Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Nguyễn Văn Đức (54 tuổi) – chồng bà Minh, cho biết ông đồng tình về cách phán quyết của Hội đồng xét xử. Tuy nhiên ông Đức lo lắng, không biết mình có nhận được số tiền từ gia đình bị hại được hay không vì gia cảnh của đứa em trai ruột (tức ba mẹ bị cáo Trứ) chẳng có gì khá giả.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn