Cuồng ghen, gã đàn ông ở Đà Nẵng đánh ‘tình địch’ suýt chết rồi rạch mặt vợ cũ

Thời sựThứ Năm, 25/07/2019 21:03:00 +07:00

Dù đã ly hôn nhưng do ghen tuông, Song lấy đá đập vào mặt khiến “tình địch” chấn thương sọ não rồi lạnh lùng rạch mặt vợ cũ.

Chiều 25/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Ngô Ngọc Song (SN 1979, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sau khi phát hiện vợ là Nguyễn Thị N. (SN 1982, trú quận Ngũ Hành Sơn) ngoại tình với Ngô Như Quốc T. (SN 1985, trú quận Thanh Khê), Song và chị N. ly hôn.

Anh-xet-xu-song

Ngô Ngọc Song tại phiên xét xử.

Chiều 28/2/2018, khi đi làm, thấy ô tô BKS 43A-283xx (tài sản chung hình thành trong quá trình hôn nhân giữa Song và chị N.) đang chạy trên đường, Song chạy xe máy bám theo.

Ô tô dừng ở tiệm cắt tóc trên đường Thanh Sơn, thấy anh T. bước xuống xe chứ không phải chị N. nên Song rất bực, nảy sinh ý định trả thù việc mình bị “cắm sừng”.

Khi anh T. vô tiệm, Song nhặt đá ở góc cây xông đến đập vào mặt rồi ra lấy xe máy chạy về nhà.

Chưa hết tức giận, Song tìm đến khách sạn nơi chị N. làm việc rồi dùng bấm móng tay rạch 3 nhát vào mặt chị N.

Hậu quả, anh T. bị chấn thương sọ não, hàm, mặt với tỷ lệ 68%, chị N. thương tích 7%.

Tại phiên xét xử, Song thừa nhận tất cả hành vi như cáo trạng của VKS công bố. Sau khi xem xét, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Ngô Ngọc Song 7 năm tù về tội “Giết người”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn