Cười thả ga với phim hài Tết trên truyền hình

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 09/02/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Truyền hình vào Tết Quý Tỵ có khoảng 10 phim sẽ được phát sóng. Tất nhiên, những phim này đều là phim hài, góp phần tạo tiếng cười cho khán giả.

(VTC News) - Truyền hình vào Tết Quý Tỵ có khoảng 10 phim sẽ được phát sóng. Tất nhiên, những phim này đều là phim hài, góp phần tạo tiếng cười cho khán giả dịp xuân mới.

Cưới chạy kịp xuân

Cặp đôi từng làm mưa, làm gió sân khấu hài kịch Hoài Linh – Thanh Thủy tiếp tục hợp tác cùng nhau trong tác phẩm Cưới chạy kịp xuân được lên sóng từ ngày 14/1 trên kênh HTV2.

Phim xoay quanh gia đình ông Ba Tỵ (Hoài Linh đóng), giám đốc một chi nhánh ngân hàng có thú vui sưu tầm rượu rắn. Những ngày chuẩn bị từ giã năm rồng, bỗng dưng ông Ba gặp phải nhiều việc không thể lý giải được liên quan đến rắn.

 
Những lời đồn thổi tiêu cực cùng với doanh số sụt giảm, không đạt chỉ tiêu cuối năm khiến ông rơi vào ma trận khó khăn, rắc rối và có nguy cơ phải về hưu sớm. Không chỉ vậy, ông còn bị một kẻ giấu mặt bí hiểm không ngừng đeo bám quấy rối.

Đã thế, ông còn dẫn về nhà cô gái xinh đẹp cùng đứa bé 5 tuổi xa lạ xin tá túc vài tháng khiến gia đình “nổi sóng”. Việc công việc tư đều rối bời đẩy ông chìm dần trong men rượu.

Bà Ba Tỵ (Thanh Thủy) thương chồng nên quyết tâm vào cuộc xoay chuyển tình thế, một mặt vực dậy kinh tế gia đình, một mặt phản đối quyết liệt sự có mặt của mẹ con cô gái. Tuy nhiên, càng ra tay, gia đình bà lại càng rơi vào “tâm bão”, hết chạy ghế cho chồng lại đến chạy cưới cho con với nhiều tình huống vui nhộn, chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị ngoài dự đoán.

Có thể nói, Cưới chạy kịp xuân là bộ phim hài hâm nóng không khí Tết và mang đậm tính thời sự, từ lao đao chạy chỉ tiêu doanh số cho đến chạy chức, chạy cưới… Những chiêu trò, mánh khóe liên tục được tung ra hòng vượt “cơn sóng dữ” đã mang đến những tiếng cười trào lộng, thấm thía, phê phán lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền.

Phim dài 11 tập do NSND Trần Ngọc Giàu làm đạo diễn có sự tham gia của dàn diễn viên NSƯT Kim Xuân, Hồng Nga, Tiết Cương, Hồng Tơ, Hữu Phước, Khánh Nam, Khoa Nam, Hà Linh, Phi Ngọc Ánh, Thanh Hiền, Bích Trâm…

Hoang đảo

Là phim duy nhất không thuộc thể loại hài, Hoang đảo (phát sóng lúc 17g30 hằng ngày trên HTV9, bắt đầu từ ngày 9/2 ), dài 9 tập của đạo diễn Phạm Việt Phước do TFS sản xuât nói về một nhóm bạn trẻ lạc vào hoang đảo và từ nơi hoang vu này có biết bao điều xảy ra, đã gắn kết mọi người cùng vượt qua để tồn tại một nơi không ai biết đến.

Nhiều tình tiết phiêu lưu khám phá kỳ thú được kể ra trong bộ phim này. Bộ phim mang đến cho khán giả những giây phút hồi hộp chờ đợi những kết cục được thắt nút ở mỗi tập phim.

Để thể hiện sự ly kỳ trong bộ phim, đạo diễn Pham Việt Phước đã lựa chọn bối cảnh chính của bộ phim tại Suối sâu Bãi hỏm thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa. Đây cũng là một trong thắng cảnh đẹp của tỉnh Bình Thuận.

Tết yêu thương

Tết yêu thương xoay quanh 1 xã Mỹ Thịnh là xã thuộc một huyện ngoại ô của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ lâu, xã Mỹ Thịnh đã nổi danh là một làng nghề nổi tiếng, chuyên cung cấp các loại thực phẩm truyền thống cho nhân dân Thành phố, vùng Đông Nam bộ và trên cả nước. Đặc biệt vào các dịp lễ, Tết Nguyên Đán, xã Mỹ Thịnh được xem như một “vựa thực phẩm truyền thống” của Thành phố.   

 
Trong số các hộ kinh doanh tại xã Mỹ Thịnh, gia đình ông Hai Nổ và gia đình ông Tư Cổ là hai gia đình có truyền thống lâu đời, được nhiều người biết đến. Nếu như ông Hai Nổ phát triển kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa – với hệ thống nhà xưởng, máy móc kỹ thuật hiện đại – cung cấp một số lượng lớn thực phẩm hàng hóa cho thị trường; thì gia đình ông Tư Cổ lại chủ yếu nổi tiếng bởi chất lượng các loại thực phẩm được sản xuất, chế biến thủ công theo công thức gia truyền.

Mỗi gia đình đều có nét độc đáo riêng, và để bảo vệ cho quan điểm kinh doanh của gia đình mình, ông Hai Nổ và ông Tư Cổ luôn có những màn đấu khẩu “không khoan nhượng” dẫn đến những tràng cười “bể bụng” qua những tình huống mà hai ông tạo ra. 

Khán giả xem truyền hình sẽ được những giây phút thật vui tươi bên gia đình của những ngày Xuân khi xem bộ phim Tết yêu thương bộ phim hài – tâm lý xã hội 4 tập (45 phút/tập), Hãng phim Nghệ Thuật Việt (V – Art Films) sản xuất phát sóng vào lúc 12h ngày mùng 2,3,4,5 dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ trên kênh HTV7  

 

Trốn Tết

Trốn Tết (4 tập, phát sóng lúc 21g trên VTV3 từ 11/2) của ba người làm cùng cơ quan, Sương, Trí và Hạnh, đều là biên tập viên, MC và quay phim của một đài truyền hình. Tết đến, ngày lễ của sự xum họp đoàn viên, nhưng với ba người, mỗi người một lý do, khiến họ phải tìm cách “trốn Tết”.

Và kết quả là cả ba cùng đi với nhau trong một chuyến công tác xuyên Tết, để từ đó, họ học được nhiều điều về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Trước hết là Sương, cô MC duyên dáng và rất ưa nhìn. Sương có một hoàn cảnh khá đặc biệt cười ra nước mắt, chính hoàn cảnh đó xô đẩy cô gái 23 tuổi đến quyết định phải đi khỏi thành phố đúng vào dịp Tết.

 
Ba mẹ Sương vốn không hợp nhau. Họ chia tay nhau trong hòa bình, mỗi người ở một nhà, mỗi người có người tình riêng. Sương ở với mẹ. Năm nay sinh nhật mẹ Sương đúng vào ngày 30 Tết. Sương muốn làm một bữa tiệc chỉ có riêng hai mẹ con. Nhưng đến phút cuối, mẹ Sương lại nhận lời đi đón Tết ở Singapore với tình nhân.

Sương thất vọng, cô nghĩ mình còn có ba. Nhưng chính ba Sương lại cũng giới thiệu với con gái cô người yêu mới. Oái oăm thay, cô người yêu của ba Sương, vì còn khá trẻ và sợ gia đình cô ta phản đối mối quan hệ của họ, nên đã nói dối với ba mẹ cô ta rằng ba Sương ly dị vợ và chưa từng có con.

Tết này ba mẹ cô ta sẽ tới chơi với ba Sương. Sương buồn, tủi thân, thấy mình bị “đá” qua đá lại, xung phong đi công tác hai ngày 30 và mùng 1 Tết để trốn tránh cảm xúc của mình.

Không cùng hoàn cảnh với Sương, nhưng Trí, quay phim của đài, chuyên quay chuyên mục của Sương và rất không ưa Sương, lại có một cú hích khá căng thẳng. Trí có cô người yêu tên Hạnh, là người mẫu nghiệp dư.

Họ vừa yêu nhau chưa tròn một năm thì đột nhiên, mới cái Tết đầu tiên, cô nàng đã đòi Trí phải ra mắt bố mẹ mình. Trí hoàn toàn không nhận ra Hạnh là một cô gái thực dụng, chỉ muốn làm vợ Trí vì cái nhà ở giữa Sài Gòn và đồn điền ở Long An của gia đình anh.

Bản thân Trí chỉ không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân và cũng chưa “phải lòng” Hạnh một cách hoàn toàn, nên Trí cũng tìm cách trốn cô người yêu chân dài. Trí nói dối Hạnh là phải về quê ăn Tết với ba mẹ, tưởng thoát thân, ai dè, Hạnh cũng nằng nặc đòi về theo, đằng nào cũng làm dâu.

 
Trong khi đó, may mắn hơn hai người bạn đồng nghiệp, Lê, biên tập viên chương trình của Sương và Trí, đã có gia đình. Cô và Khoa, chồng cô, là một đôi rất hiểu và yêu thương nhau.

Vấn đề lớn nhất của họ là “về quê chồng ăn Tết”. Lấy nhau hai năm, năm ngoái vừa chân ướt chân ráo làm dâu, Lê đã phải về quê chồng ở rất xa thành phố (cách hơn trăm cây số) để ăn Tết.

Và đó là cái Tết khủng khiếp nhất đối với Lê, một cô tiểu thư thành thị. Nào là dọn rửa chén bát cho cả mấy chục người ăn, đi chào hỏi gẫy cả guốc, gói bánh tét trong tình trạng bị mấy bà chị dâu họ soi mói chê bai…

Lê thậm chí đã bị khủng hoảng tới mức gặp ác mộng suốt một tuần sau đó. Năm nay, Khoa đã hứa với vợ là năm thứ 2 trong cuộc hôn nhân của họ sẽ không có chuyện phải về quê chồng vào dịp Tết nữa.

Đang ung dung chuẩn bị Tết thì đùng một cái, Lê biết tin sẽ tiếp tục phải về quê vì một ông anh họ bên ngoại của Khoa ở nước ngoài về. Lê bực chồng, nhưng cũng thương anh, cãi nhau chán rồi cũng không nỡ từ chối, Lê đành bấm bụng đau khổ nghĩ tới viễn cảnh làm trò cười cho cả gia đình nhà chồng. Đúng lúc buồn bã nhất thì Sương bày cho Lê giả vờ có bầu để né.

 
Quả nhiên, quá vui mừng vì vợ có bầu, Khoa đã đồng ý để vợ ở nhà, một mình mình về quê chúc Tết. Lê né được đợt về quê, trong lòng có chút ân hận vì đã lừa chồng. Cả Sương và Trí cùng bế tắc tìm cách thoát khỏi thành phố. Trí nghĩ ra kế nhờ Lê giả giọng mẹ mình dọa Hạnh.

Lê gọi điện thoại cho Hạnh, ngọt nhạt nói rất mong Hạnh về, kể một loạt công việc ở quê như tất cả việc mà Lê từng phải làm năm ngoái cho Hạnh nghe, háo hức muốn Hạnh về làm cùng.

Hạnh tá hỏa, từ chối khéo. Trí thở phào, thoát nợ. Riêng Sương, chuyến công tác xuyên Tết lại là cứu cánh. Cô đăng ký xin đi. Thật không ngờ, cô bị điều đi cùng Trí. Trí ngã ngửa. Vốn không ưa nhau, họ tìm cách xin thay người

Em đẹp em có quyền

Tết này, khán giả truyền hình sẽ có dịp gặp lại "Cô gái xấu xí" Lan Phương trong bộ phim Em đẹp em có quyền. Phim kể về Khánh Chi (Bích Trâm) – cô gái luôn quan niệm: sắc đẹp là quyền lực, có sắc đẹp là có tất cả.

Từ trước đến giờ, nhờ nhan sắc mà cuộc sống, tình yêu lẫn công việc của cô luôn thuận lợi. Chính vì vậy mà Khánh Chi rất ích kỷ, kiêu kỳ, cư xử quá quắt với mọi người, kể cả với Lê Anh (Lương Thế Thành), người yêu cô.

 
Trong một buổi liên hoan tổng kết cuối năm của công ty tại Khu du lịch Mỹ Xà, Chi vì bực bội khi phải bắt cặp diễn văn nghệ với Thị Hiền (Lan Phương) nên đã bỏ ra một chỗ khác.

Thị Hiền không thấy Chi thì lo lắng và đi tìm. Chi trốn Hiền sau bụi tre thì vô tình bị rắn cắn ngất xỉu. Khi Hiền tìm thấy Chi, cô cũng bị rắn cắn.

Khi tỉnh dậy, Khánh Chi sống trong hình hài của Hiền (Chi H), được mọi người quan tâm chăm sóc nhưng Lê Anh chỉ quan tâm Hiền trong hình hài của Chi ( Hiền C). Chi H rất tức giận, mắng tát Lê Anh khiến mọi người kinh ngạc. Khi thấy người Lê Anh quan tâm lại chính là thân xác của mình, Chi ngỡ ngàng và không hiểu việc gì đang xảy ra.

Chi chạy tìm gương khắp nơi để giải thích cho việc này. Khi nhìn thấy mình trên gương cô hốt hoảng vì đó là thân xác của Hiền. Về nhà của nhau, Chi H thể hiện tính hách dịch ích kỷ khiến hàng xóm xa lánh, chê Chi H “xấu còn đóng vai ác”.

Chi H không quen với cuộc sống bình dân nhà Hiền nhưng lại thích không khí đầm ấm giữa những thành viên gia đình Hiền. Nhờ đó, cô học được nhiều điều tốt: chi tiêu tiết kiệm, chăm chỉ lao động, yêu thương giúp đỡ gia đình, hòa đồng với mọi người.

 
Riêng với Hiền C, cô ngỡ ngàng trước cuộc sống có đủ thứ của Chi nhưng lại cô đơn trong không khí lạnh nhạt của những thành viên trong gia đình. Hiền C xông xáo làm mọi việc, hòa nhã với mọi người khiến ba mẹ Chi lẫn Lê Anh vô cùng ngạc nhiên. Lê Anh quyết định yêu lại và đính hôn với Hiền C.

Trong lễ đính hôn của Hiền C và Lê Anh, Chi H đến để chúc mừng Lê Anh. Lúc này cô đã có suy nghĩ phải biết nghĩ đến người khác hơn là chỉ nghĩ cho bản thân. Lúc này thì Chi H và Hiền C hoán đổi lại cho nhau. Lê Anh đã cho Chi biết rằng chính Hiền và anh đã bí mật phối hợp để giúp Chi biết yêu thương và nghĩ đến người khác nhiều hơn.

Lần đầu tiên, Chi nói lời yêu với Lê Anh và mong muốn anh cho cô một cơ hội hàn gắn. Chi hạnh phúc khi hiểu được rằng: vẻ đẹp đánh vào ánh mắt nhưng phẩm giá chinh phục tâm hồn. Em đẹp em có quyền (5 tập) sẽ được phát sóng, phát sóng lúc 20g trên HTV7 từ ngày 10/2.

Oan gia tương phùng

Oan gia tương phùng là bộ phim có thời lượng 4 tập do VFC sản xuất và đạo diễn Trịnh Lê Phong chịu trách nhiệm diễn xuất. Hiện nay, đoàn làm phim đang thực hiện những cảnh quay cuối cùng và hậu kì để kịp phát sóng VTV vào đúng dịp Tết âm lịch 2013.

Câu chuyện chính của phim Oan gia tương phùng xoay quanh cuộc sống sau hôn nhân của một đôi thanh mai trúc mã thời trung học đầy lãng mạn, Nhật Anh và Quyên. Hai người vì một lý do rất vô lý đã chia tay nhau và giờ đây, sau 8 năm, họ vô tình gặp lại nhau trong một buổi họp lớp nhân dịp cuối năm. Đây là buổi họp lớp đầu tiên từ khi tốt nghiệp trung học.

Cả hai đã có gia đình riêng. Bẵng đi 8 năm, giờ mới gặp lại, ban đầu chỉ là câu chuyện về việc làm, độ thăng tiến, sau cùng, cả hai chuyển đề tài hào hứng nói về gia đình vô cùng hạnh phúc của mình.

 
Chồng Quyên hơn 8 tuổi, khá thành công trong công việc, yêu vợ, lãng mạn đến độ không thể nào tả nổi. Nhật Anh cũng hạnh phúc không kém với cô vợ Quỳnh Chi bằng tuổi, mà theo lời Nhật Anh thì vô cùng thông minh xinh đẹp giỏi giang, họ vừa cưới và chuẩn bị chuyển đến ở nhà mới.

Cả Quyên và Nhật Anh đều tỏ ra thật sự hạnh phúc, không có gì phải chê trách nhưng khi bắt đầu ngà say, họ lại mắng mỏ nhau vì đã trót bỏ qua cơ hội tốt của đời mình.

Vẫn đang lâng lâng vì gặp lại đối phương thì oái oăm thay, khu chung cư Nhật Anh chuyển đến cũng là nơi Quyên đang ở. Họ thậm chí còn là hàng xóm, đối mặt với nhau. Chưa hết sung sướng thì Nhật Anh phát hiện ra vị sếp mới trong công ty - Vũ, luôn tỏ ra tinh tướng lên mặt dạy đời mình lại chính là chồng của Quyên. Những va chạm, những khó xử bắt đầu khi Nhật Anh và Quyên lâm vào tình trạng “tình cũ không rủ cũng đến”.

Những cảm xúc còn chưa kịp nguội từ thời lãng mạn lại dấy lên khiến cả hai bỗng chốc như những kẻ vụng trộm trong khi họ còn chưa một lần nắm tay trở lại. Đôi bên cùng giấu vợ giấu chồng, lên facebook chat chit, đặc biệt là Nhật Anh, luôn buông ra những lời ong bướm.

Sau nhiều biến cố, liệu cả hai có nối lại tình cũ hay sẽ trở lại với chính gia đình thực tại của mình? Tình yêu, sự cảm thông có giúp các gia đình tụ họp trở lại vào ngày 30 Tết?

 

Ông Bành Tổ

Ông Bành Tổ - bộ phim hài truyền hình 2 tập của đạo diễn Phạm Đông Hồng và Thăng Long Audio kể về một gia đình được người nhà ở nước ngoài gửi tiền về xây tượng ông Bành Tổ.

Tuy nhiên số tiền đó đã bị những người trong gia đình tiêu vào những việc khác. Tình huống hài xảy ra khi người nhà ở nước ngoài trở về, trong khi tượng ông Bành Tổ thì vẫn chưa thấy đâu, những người trong gia đình phải nghĩ mọi cách đối phó.

 

Đàm Mộng Hoài 

Bình luận
vtcnews.vn