Cười chảy nước mắt với những đoạn hội thoại hài hước của Bi béo nhà Xuân Bắc

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 13/06/2018 07:01:00 +07:00

“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” nên có lẽ Bi béo cũng giống bố ở khả năng mang tiếng cười đến cho người xung quanh,

Bi béo - con trai Xuân Bắc là cậu nhóc đáng yêu và không quá xa lạ với khán giả nếu những ai theo dõi chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa 2. Ngoại hình bụ bẫm, gương mặt phúng phính, những câu nói ngây thơ là lý do Bi béo được rất nhiều người yêu mến.

Nếu Xuân Bắc là “cây” hài gạo cội của làng hài miền Bắc, được khán giả cả nước yêu mến thì Bi Béo “không giống lông cũng giống cánh” khi có khả năng gây cười không kém cạnh bố. Là anh nên cậu nhóc cũng có phần "tăng động" hơn em trai Khánh Minh.

8

Bi béo và bố Xuân Bắc.

Video: Bi béo mếu máo vì bị mẹ “phân biệt giới tính”

Mới nhất, khán giả thích thú chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại cực đáng yêu của Bi béo và mẹ Hồng Nhung. Trong clip, cậu nhóc mếu máo khóc khi bị mẹ mắng vì “vênh mặt”. Lớn hơn em 3 tuổi nhưng Bi béo cho rằng, khi mình bằng tuổi em cũng vênh mặt như thế nhưng mẹ chẳng mắng em mà chỉ nhẹ nhàng.

Tiếp đến, người xem không nhịn được cười khi Bi béo nói mẹ “phân biệt giới tính” giống như “phân biệt chủng tộc”. Chưa dừng lại ở đó, cậu nhóc còn nhắc đến nhân vật nổi tiếng Abraham Lincoln và kết thúc câu chuyện với mẹ bằng câu nói khiến người xem phì cười: “Con bảo ông ấy giải phóng việc phân biệt giới tính”.

Bi béo giống hệt với tên gọi ở nhà của mình khi cậu có ngoại hình bụ bẫm, mập mạp đáng yêu. Thế nhưng, dường như trong suy nghĩ của Bi béo, mập không phải lỗi do mình ăn nhiều mà do bố mẹ “cứ cho con ăn mãi nên con mới thế này”, còn mình ngoan nghe lời bố mẹ nên phải ăn thôi.

Không những vây, cậu nhóc còn nhõng nhẽo nói rằng mẹ không thương mình khi bàn luận chuyện được mẹ sinh ra hay nhặt về nuôi. Ngay lập tức, mẹ Hồng Nhung hỏi lại: "Ai bảo không thương con, con béo nhất nhà là được ăn nhiều nhất rồi?". Thế nhưng, Bi béo lý luận rằng "ăn bằng nhau nhưng em ăn ít, bỏ dở".

Video: Con trai Xuân Bắc tiết lộ lý do mình béo hơn em

Tính cách hài hước của Bi béo cũng không ít lần khiến khán giả "cười chảy nước mắt" thông qua những câu nói ngây ngô, chân thật khi cùng bố Xuân Bắc tham gia vào Bố ơi mình đi đâu thế.

Trong một tình huống khó - lần đầu tiên phải ngủ một mình giữa cánh đồng ngô không có bố, khi được hỏi nếu bị bắt cóc và 10 năm sau mới được gặp lại bố sẽ nói gì, Bi béo trả lời “xanh rờn": ”10 năm sau Bi già, bố mất rồi còn đâu” khiến Xuân Bắc “đơ”, bó tay với cậu con trai của mình.

ramdisk_crop_180721250_TXFYqK6

 

Đến khi vượt qua được thử thách, con trai Xuân Bắc thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bày tỏ sự bực tức một cách đáng yêu và cho rằng, “nếu biết nhiệm vụ khó khăn như vậy, đáng lý không nên tham gia chương trình này ngay từ đầu”.

Ở một tình huống khác, chú Leng Keng (đạo diễn Nguyễn Nam – pv) bật thông báo nghỉ việc và chia tay chương trình vì bị ai đó nói xấu, đòi đổi người giao nhiệm vụ. Không khí lúc đó khá trầm lặng, các ông bố nuối tiếc khi phải chia tay với chú Leng Keng.

Thế nhưng, Bi béo lại “tỉnh bơ” nói rằng chú Leng Keng “dở hơi” cũng như nhận xét không thể phũ phàng hơn về cách làm việc của chú Leng Keng. Trước những câu nói đó, mọi người bật cười trong khi chú Leng Keng “méo mặt” vì bị phũ.

Trong một tập của Bố ơi mình đi đâu thế?, các cặp bố con sẽ có màn giao lưu bằng các thứ tiếng khác, Bi béo có dịp khoe tài nói tiếng Anh của mình. Cậu bé góp ý thẳng thắn khi có ai đó gọi là "thằng". Khi hỏi bé câu "cháu tên là gì" trong tiếng Anh nói như thế nào, bé Bi trả lời: "Oắt cho nêm" một cách rất tự tin.

ramdisk_crop_180721936_bVOFaz 3

 

Đến khi được hỏi về khả năng giao tiếp, con trai Xuân Bắc chấm mình 10/10 điểm và tiết lộ lý do vì sao mình lại tự tin như vậy. “Ở lớp con không cần giới thiệu tên, các bạn đã biết tên con rồi. Con không cần kết bạn, các bạn đã tự kết bạn với con rồi” – Bi béo hồn nhiên. 

Bảo Trân
Bình luận
vtcnews.vn